
Như nghe được lời "thách thức" đó của khán giả, 24g sau vị "đạo diễn" EURO 2008 dọn lên một "món" cực "sốc". Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) và Croatia là một trận đấu kỳ lạ.
Như nghe được lời "thách thức" đó của khán giả, 24g sau vị "đạo diễn" EURO 2008 dọn lên một "món" cực "sốc". Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) và Croatia là một trận đấu kỳ lạ. Kéo dài đến 4 hiệp với 120 phút nhưng tất cả cao trào, kịch tính, tinh túy nhất chỉ xảy ra và được giải quyết trong đúng 2 phút phù du cuối cùng. 119 phút không bàn thắng, đêm 21-6 như dài ra. Nhưng tất cả đã được đền bù bằng một đoạn kết không thể gây "sốc" hơn, làm bừng tỉnh những cơn buồn ngủ đầu hôm. Khi trái bóng chui tọt vào lưới Pletikosa, gỡ hòa cho TNK sau bàn thắng mở tỉ số của Croatia mới 1 phút trước đó, không chỉ người Croatia mà tất cả mọi người theo dõi trận đấu đều bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cứ như mọi thứ trước đó đã được dồn nén thật chặt và đúng giây phút cuối cùng bùng vỡ gây choáng ngợp, ngạt thở. Và lúc này người ta đã biết định mệnh đã dành cho người chơi hay hơn. Croatia sẽ còn rất lâu mới dịu nỗi đau đớn về một chiến thắng gần như đã bị đánh cướp trên tay, nhưng có thể trách ai khi chính họ đưa mình vào nghịch cảnh. Không chỉ 3 cú sút 11m ra ngoài mà vô số cơ hội có được trước đó đều đã bị các chân sút Croatia từ chối, hết lần này đến lần khác.
Tiếc cho Croatia, đội chơi hay hơn và gần như là "người Mohican" cuối cùng của châu Âu còn sót lại của thứ BĐ kỹ thuật, mềm mại tại EURO này. Tiếc, khi người xem không còn được thấy những cung bậc cảm xúc đầy chất "hollywood" của vị HLV trẻ đầy cá tính Slaven Bilic. Sau Czech lại một tên tuổi của BĐ Đông Âu bị vó ngựa đạo quân Ottoman "hạ sát". TNK vào bán kết mà chưa biết có còn đủ người để chơi với Đức hay không. Nhưng thế mới là BĐ... Bất giác, bỗng lo và có một dự cảm xấu cho Hà Lan đêm hôm sau...!
Minh Chung