Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

HLV Riedl "giấu bài" trước Malaysia

02:11, 30/11/2007

HLV Riedl thừa nhận rằng ông ngại Olympic Malaysia cử người "do thám" nên đã giấu nhẹm những ngón đòn quan trọng của mình trước ngày ra quân.

 HLV Riedl thừa nhận rằng ông ngại Olympic Malaysia cử người "do thám" nên đã giấu nhẹm những ngón đòn quan trọng của mình trước ngày ra quân.

Trong buổi tập chiều 29/11, ĐT Olympic VN đã được dời đến mặt sân chính của trường đại học Suranaree, cũng là nơi tổ chức trận đấu quan trọng giữa các chàng trai áo đỏ với Olympic Malaysia. Đề phòng nguy cơ bị đối thủ theo dõi, ông Riedl đã "giấu bài" khi chỉ cho các học trò luyện các nội dung cơ bản.

Olympic Malaysia có thể hình khá tốt
Olympic Malaysia có thể hình khá tốt

Ngoài các phần khởi động thường thấy, ông thầy người Áo cho các cầu thủ chuyền ban phối hợp nhẹ nhàng và không đưa ra bất cứ bài tập chiến thuật nào. Phần cuối của buổi tập là trận đấu nội bộ trên 2/3 mặt sân.

Tuy nhiên, nếu Malaysia thực sự quan tâm đến Olympic VN thì có thể họ cũng sẽ thu được những thông tin nhất định. Mặc dù ông Riedl đã "che mắt" người xem bằng cách xáo trộn đội hình nhưng lối đánh biên quen thuộc thì vẫn không thay đổi.

Nhiều khả năng trong đội hình xuất phát của ông Riedl sẽ không có Mai Xuân Hợp, trung vệ có dấu hiệu xuống sức trong thời gian gần đây. Trong khi đó, dù mới trở lại sau chấn thương nhưng Minh Chuyên lại chiếm được một chỗ đứng khá vững chắc ở hàng tiền vệ.

Tuyến tiền đạo vẫn đang là mối băn khoăn của ông Riedl, khi cả Thanh Bình lẫn Anh Đức đều không thể hiện được phong độ tốt. Còn ở hàng hậu vệ, nhờ khả năng tham gia tấn công đa dạng, Phong Hoà sẽ là sự lựa chọn sáng giá hơn Nhật Tân.

Minh Chuyên (trái) nhiều khả năng sẽ đá chính ở trận gặp Malaysia
Minh Chuyên (trái) nhiều khả năng sẽ đá chính ở trận gặp Malaysia

Kết thúc buổi tập, ông Riedl còn gọi riêng Công Vinhh và Vũ Phong ra một góc để... trao đổi kinh nghiệm. Ông tiết lộ rằng đó là những phân công khi thực hiện các quả phạt, nhưng ông ngại người Malaysia "do thám" nên không tổ chức tập trên sân.

Về điều kiện sân bãi, ông Riedl tỏ ra rất hài lòng. Theo ông, mặt sân trường Suranaree không có gì đáng phàn nàn cả, còn nếu trước ngày thi đấu, cỏ được cắt ngắn thêm chút nữa thì quá tuyệt.

Đánh giá về đối thủ Malaysia, HLV Riedl vẫn cho rằng đó là một đối thủ hết sức khó khăn, nhưng mục tiêu của chúng ta là 3 điểm. Còn Singapore thì ông sẽ cử trợ lý của mình đến theo dõi trận đầu tiên của đội bóng này.

HLV Riedl sẽ giấu bài thành công? - Ảnh: Hải Anh
HLV Riedl sẽ giấu bài thành công? - Ảnh: Hải Anh

Trước thông tin rằng HLV Malaysia tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam sau khi xem đội bóng của chúng ta đá vòng loại Bắc Kinh 2008, ông Riedl chỉ cười: "Nếu là tôi thì tôi sẽ không nói thế. Trong trường hợp họ mạnh hơn Nhật Bản thì họ thắng chúng ta là xứng đáng. Nhưng hãy chờ xem, không dễ dàng đánh bại được chúng ta đâu".

Có vẻ như trước giờ G, "thuyền trưởng" Riedl lại tỏ ra vui và thoải mái hơn thường lệ. Ông trả lời phỏng vấn báo chí một cách hồ hởi, thậm chí còn đùa vui. Sự tự tin của ông thầy có lẽ cũng truyền cho các học trò tinh thần lạc quan.

Tan buổi tập, Công Vinh lau giày với nụ cười hết cỡ: "Chăm chút giày vớ như thế này mới hên". Cũng như các đồng đội của mình, tiền đạo này không bị ám ảnh bởi cảm giác hồi hộp trước trận đánh lớn.

Các thành viên khác trong BHL cũng tràn đầy niềm tin chiến thắng. HLV Mai Đức Chung khẳng định: "Chắc chắn Malaysia sẽ mang đến những cầu thủ cao to, khoẻ mạnh, nhưng từ trước đến nay, chúng ta chẳng đã thắng họ bằng sự khéo léo đó sao"!

  •  (từ Nakhon Ratchasima)

Tin xem nhiều