Khi ĐTVN lách qua "khe cửa hẹp" của bảng B để có mặt trong 8 đội mạnh nhất châu Á tại Asian Cup 2007, nhiều người đã ví von đó như là một câu chuyện cổ tích. Và hôm nay, có thể "chuyện cổ tích" mang sắc đỏ sẽ còn tiếp diễn...
Khi ĐTVN lách qua "khe cửa hẹp" của bảng B để có mặt trong 8 đội mạnh nhất châu Á tại Asian Cup 2007, nhiều người đã ví von đó như là một câu chuyện cổ tích. Và hôm nay, có thể "chuyện cổ tích" mang sắc đỏ sẽ còn tiếp diễn...
* Từ tình yêu chưa bao giờ nguôi ngoai...
Nhắc lại một chút về hậu SEA Games 23, khi chúng ta mất đi một lứa cầu thủ tài năng vì bán độ, lòng tin của người hâm mộ (NHM) đứng trước thử thách nghiêm trọng. Họ thực sự bị bán đứng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi một bộ phận cầu thủ sa ngã. Nhưng có câu "giận thì giận mà thương thì thương", những bước tiến của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vẫn được khán giả dõi theo sát sao. Và trong một buổi tối rợp cờ hoa, vang chiêng trống và tràn đầy hạnh phúc, ĐTVN dù thất bại trước Nhật Bản vẫn bước vào vòng tứ kết ASIAN Cup 2007- tình yêu lại cháy bùng lên...
Quả thật, NHM Việt Nam chưa bao giờ thôi khát khao, chưa bao giờ ngưng nhiệt huyết cho một tình yêu lớn với bóng đá Việt Nam. Lịch sử bóng đá nước nhà đã sang một trang mới với những bước tiến thần tốc của ĐT Olympic Việt Nam ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 và thành công của ĐTVN ở vòng bảng vòng chung kết Asian Cup 2007. Không thể phủ nhận rằng may mắn đã góp phần rất quan trọng cho điều kỳ diệu mang tên Việt Nam, song cũng phải thừa nhận rằng chúng ta đã chiến đấu hết mình cho điều tốt đẹp nhất có thể.
Và thật sung sướng khi nghe tin những tour du lịch sang đất Thái đều trong tình trạng "cháy vé" vì nhu cầu cổ vũ đội nhà của NHM Việt Nam là rất lớn. Tình yêu lớn ấy không bao giờ nguôi ngoai dù bóng đá Việt Nam trải qua không ít thăng trầm. Giờ đây, với sự ủng hộ của hàng ngàn NHM nơi đất khách, hàng triệu con tim ở quê nhà, ĐTVN đã sẵn sàng viết thêm câu chuyện cổ tích mang đầy sắc đỏ.
... Đến trận đấu để đời
Tài Em vắng mặt, các vị trí khác đều có vấn đề về thể lực, chúng ta lại phải "làm khách" trước một Iraq trong thể sức nhàn và quen với điều kiện sân bãi ở xứ Thái,... Quả là rất nhiều bất lợi cho thầy trò ông Riedl. Song, không vì thế mà hy vọng chiến thắng lại giảm đi.
Trước hết, các cầu thủ đều vui mừng trước đối thủ đến từ Vùng Vịnh, bởi tất cả Ban huấn luyện đến những cầu thủ Việt Nam đều xác định đây là đối thủ "dễ chơi" nhất trong số các đội bóng lọt vào tứ kết Asian Cup 2007. Một thực tế cho thấy Iraq mạnh hơn nhưng bóng đá nước này gặp nhiều vấn đề đau đầu từ hậu chiến với Mỹ và các vấn đề bất an của xã hội. Ngoài ra, phong cách chơi bóng của các cầu thủ xứ "nghìn lẻ một đêm" cũng có gì đó tương đồng với những Qatar, UAE, Lebanon, Bahrain mà chúng ta từng chơi ngang ngửa hay thậm chí là thắng thuyết phục.
ĐTVN còn có một lợi thế không nhỏ khác - tinh thần thoải mái của một đội bóng "chiếu dưới" không có gì để mất. Chính vì tâm lý thoải mái, không đặt nặng thành tích mà các cầu thủ Việt Nam đã "thăng hoa" để giành những kết quả "động trời" trước các đối thủ được đánh giá là trên cơ, vượt tầm. Chính vì ở thế thắng - được tất cả, thua - vẫn ngẩng cao đầu nên thầy trò ông Riedl luôn là một đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào ở Asian Cup năm nay. Và đó là một cơ sở có tính thuyết phục cho một câu chuyện bất ngờ nào đó chiều nay chẳng hạn (?!).
Hai đội đã từng gặp nhau và biết rõ về nhau. Iraq vẫn là "chiếu trên" trong khi ta vẫn chơi như một tập thể cầu tiến. Và một ĐTVN non trẻ nhưng không thiếu khát khao biết đâu sẽ lại làm nên một "cú sốc" nữa bằng tất cả nỗ lực chiến đấu của mình...
* Lời bàn
Dân bóng đá có câu "Quả bóng tròn..." hay "Khi bóng còn lăn thì chưa biết điều gì xảy ra..." để nói về tính kỳ diệu của môn thể thao Vua. Ở đó, nhiều khi kẻ mạnh lại là đội "muối mặt" ra về hay "chiếu dưới" thường làm nên điều không tưởng.
Xét đến cùng, trận đấu giữa Việt Nam và Iraq cũng là cuộc chiến của hai Ban huấn luyện, của 11 con người đối đầu 11 con người. Và nói như một nhà báo nước ngoài, thành công của ĐTVN thực sự là "một điều kỳ diệu". Bằng lý trí, có thể ta khó tin vào những cơ sở cho một chiến thắng của thầy trò ông Riedl nhưng với trái tim, ai cũng mong đội nhà chiến thắng.
Hãy dõi theo và cổ vũ cho ĐTVN và tin rằng, chúng ta sẽ viết tiếp "câu chuyện cổ tích" của bóng đá nước nhà trong trận đấu tối nay...
Quốc Ấn
![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778251349_20260508214250.jpeg?width=400&height=-&type=resize)




![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)







