Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải bóng đá nhi đồng - cúp báo Đồng Nai lần IV:
Trận chung kết cân sức, hấp dẫn

05:08, 09/08/2006

Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng với 17 trận đấu, tổng cộng có 93 bàn thắng, bình quân 5,47 bàn/trận, giải bóng đá nhi đồng - Cúp báo Đồng Nai lần IV năm 2006 đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 8-8 tại nhà thi đấu Sở Thể dục - thể thao với chức vô địch thuộc về đội nhi đồng Thống Nhất.

Pha tranh bóng của cầu thủ 2 đội Long Thành (trái) và Thống Nhất trong trận chung kết.
Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng với 17 trận đấu, tổng cộng có 93 bàn thắng, bình quân 5,47 bàn/trận, giải bóng đá nhi đồng - Cúp báo Đồng Nai lần IV năm 2006 đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 8-8 tại nhà thi đấu Sở Thể dục - thể thao với chức vô địch thuộc về đội nhi đồng Thống Nhất.
 

Trận chung kết mùa giải năm nay diễn ra hấp dẫn, quyết liệt và cân tài, cân sức khi cả hai đội Long Thành và Thống Nhất có trình độ ngang bằng nhau nhưng lại có lối đá hoàn toàn trái ngược. Long Thành với dàn cầu thủ có thể hình nhỏ, trình diễn lối đá kỹ thuật đẹp mắt, còn Thống Nhất có dàn cầu thủ đồng đều hơn lại triển khai lối đá tấn công chậm và chắc chắn. Ưu điểm của các cầu thủ Thống Nhất còn là những cú sút từ xa, rất chính xác.

* Nguyễn Thanh Tuấn (1-Thống Nhất): Thủ môn xuất sắc nhất giải

Tuấn đến với bóng đá từ năm 2004 và thường chơi ở vị trí thủ môn. Tuy chơi ở vị trí thủ môn nhưng thần tượng của em lại là các danh thủ chơi ở vị trí tiền đạo như Lê Huỳnh Đức (Việt Nam) và Ronaldo (Barzil). Tuấn đã cùng với đội trường tiểu học Trần Bình Trọng đoạt chức vô địch ở giải huyện trước mùa giải năm nay. Tập trung vào đội tuyển của huyện, Tuấn được HLV Thúc Vinh trực tiếp hướng dẫn tập luyện. Tuấn cho biết: "Em rất vui và sung sướng khi được tham gia giải bóng đá lần này vì em có điều kiện giao lưu học hỏi với các bạn trang lứa ở các huyện khác trong tỉnh và nhất là việc đội của em đoạt chức vô địch, em đoạt giải thủ môn xuất sắc ở mùa giải năm nay. Em đạt được thành tích như thế là nhờ vào sự tận tình hướng dẫn tập luyện của các thầy, các anh trong ban huấn luyện".

* Phạm Hoàng Thạch (9-Long Thành): Cầu thủ xuất sắc nhất giải

Thạch bắt đầu chơi bóng đá từ năm lớp 3, khi đó em thường đá bóng với các bạn cùng lớp sau khi tan học. Trước khi tham gia giải năm nay, đội trường tiểu học Bình Sơn của Thạch đoạt chức vô địch và bản thân Thạch giành danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng. Được hỏi vì sao mới chơi bóng đá mà em có kỹ thuật khá tốt như thế thì Thạch cho biết, nhà em có khoảnh đất trống và em thường tập kỹ thuật khoảng nửa tiếng mỗi ngày. Thạch cho biết: "Trước giờ em chỉ được đá bóng trên sân trường hoặc trên sân cỏ thôi, đây là lần đầu em được đá trên mặt sân như thế này cũng hơi gặp khó khăn. Đội của em thi đấu không đúng sức tại trận chung kết, nhất là bản thân em có sức khỏe không tốt vì đêm đó em mất ngủ do bị nhức răng. Em rất buồn vì đội của em không thể giành được vị trí cao nhất tại giải lần này. Hy vọng ở giải năm sau, em cùng đồng đội sẽ thi đấu tốt để có thành tích tốt hơn".

H.A

Những phút đầu của trận đấu, hai đội vẫn ở thế giằng co, chưa đội nào thực sự nắm được ưu thế trên sân. Cầu thủ hai đội luân phiên tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng không có đội nào ghi được bàn thắng. Thủ môn của hai đội trong một ngày thi đấu xuất sắc đã cản phá được hầu hết các cú sút nguy hiểm của tiền đạo đối phương, nhất là thủ môn Thanh Tuấn (1) của Thống Nhất. Đến phút 16, chính Thống Nhất là đội phá được thế cân bằng của trận đấu. Từ một pha phản công bên cánh phải, nhận bóng từ đồng đội ở tư thế trống trải, cầu thủ Công Đạt (9) đi bóng mãnh liệt trước khi tung cú sút từ xa khoảng hơn 10m ghi bàn thắng giúp đội Thống Nhất vươn lên dẫn trước. Ở những phút cuối của hiệp 1, Long Thành tổ chức nhiều pha tấn công hơn nhằm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số nhưng các đợt tấn công này đều không xuyên thủng được hàng phòng ngự của đội Thống Nhất. Sang hiệp 2, Long Thành thi đấu quyết tâm hơn, liên tục ép sân hòng kiếm bàn thắng san bằng tỉ số nhưng các đợt tấn công của Long Thành vẫn chưa đủ mạnh để thay đổi cục diện trận đấu. Tấn công mãi mà không ghi được bàn thắng thì chính Long Thành lại bị tạt thêm gáo nước lạnh khi cầu thủ Văn Toàn (4) tự đưa bóng về lưới nhà khi nỗ lực cản phá  một pha đá biên bên cánh phải ở phút 32 giúp cho Thống Nhất gia tăng cách biệt. Sự cố gắng của Long Thành cũng được đền đáp khi Hoàng Thạch (9) ghi được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 37. Đây cũng là bàn thắng thứ 9 của Hoàng Thạch tại giải năm nay. Sau khi có bàn rút ngắn tỉ số, Long Thành liên tục ép sân buộc Thống Nhất phải lui về phòng thủ để bảo toàn tỉ số nhưng họ không thể ghi thêm bàn thắng nào vì thủ môn Thanh Tuấn (1) của Thống Nhất cùng đồng đội thi đấu quá xuất sắc.

Dù không được đánh giá cao trước khi vào giải nhưng với lối đá tấn công không hoa mỹ, lại rất hiệu quả, Thống Nhất lần lượt vượt qua các đối thủ để lên ngôi vô địch một cách xứng đáng với 5 trận toàn thắng, ghi được 16 bàn và để thủng lưới 10 bàn ở mùa giải năm nay. Sự lên ngôi của Thống Nhất ở giải năm nay cũng là việc Long Thành thêm một lần nữa lỗi hẹn với khán giả nhà khi cả hai lần họ đều bị thua trong trận chung kết ở hai mùa giải liên tiếp (năm 2005 và năm 2006).

Ở giải năm nay, số bàn thắng bình quân mỗi trận đấu là 5,47 (93 bàn/17 trận), thấp hơn so với mùa giải năm ngoái là 5,8 (111 bàn/19 trận) vì các đội tham gia giải lần này đều có sự chuẩn bị tốt và trình độ ngang nhau, chỉ có 4 trận đấu có tỉ số cách biệt là 4 bàn (Long Khánh - Tân Phú, Tân Phú - Xuân Lộc, Long Thành - Vĩnh Cửu và Thống Nhất - Định Quán); rất ít trận có tỉ số cách biệt 2 đến 3 bàn mà chủ yếu là hơn nhau 1 bàn. Do có trình độ ngang nhau nên các trận đấu thường diễn ra quyết liệt, căng thẳng và lần đầu tiên sau 4 lần tổ chức, hai đội Biên Hòa và Định Quán phải bốc thăm để xác định đội vào vòng tứ kết.

Huy Anh

 

Một số hình ảnh tại lễ tổng kết và trao giải bóng đá  nhi đồng - Cúp báo Đồng Nai lần thứ IV-2006

 

 

 

 

Ban tổ chức, đại biểu tham dự cùng các đội bóng đoạt giải.
Ông Nguyễn Xuân Thảo, Giám đốc Sở TD-TT trao cúp vô địch cho đội Thống Nhất.
Ông Nguyễn Thiệp, Phó giám đốc Sở GD-ĐT trao giải nhì cho đội Long Thành.
Ông Mai Sông Bé, Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai trao giải ba cho đội Xuân Lộc.

Ông Đỗ Trung Tiến, Phó tổng biên tập báo Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức giải trao giải phong cách cho đội Nhơn Trạch.

Ông Trần Huy Thanh, Phó tổng biên tập trao giải thủ môn xuất sắc cho Nguyễn Thanh Tuấn (Thống Nhất).

 

 

 

 

Tin xem nhiều