Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhật Bản - Croatia: Chỉ có một con đường...

10:06, 18/06/2006

... đó là Chiến thắng. Cả Nhật và Croatia dĩ nhiên đều hiểu rõ như vậy trong cuộc đối đầu ở Nuremberg hôm nay.

... đó là Chiến thắng. Cả Nhật và Croatia dĩ nhiên đều hiểu rõ như vậy trong cuộc đối đầu ở Nuremberg hôm nay.
Soạn: AM 809695 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Croatia được coi là có cơ hội thắng lớn hơn so với Nhật Bản

Sau khi đã cùng thất bại ở loạt trận đầu tiên, cả 2 HLV Zico và Zlatko Kranjcar đều biết rõ mình muốn gì. Chỉ có một con đường thôi, hoặc thắng, hoặc... chẳng còn hy vọng nào hết.

Trong bối cảnh Brazil tỏ ra rất mạnh ở bảng đấu này, có lẽ, một kết quả hoà vẫn là không đủ, để bất cứ ai muốn nuôi hy vọng tiến xa tại VCK năm nay.

Trên lý thuyết, Croatia sẽ có nhiều lợi thế hơn so với người Nhật ở trận này. Bất chấp thất bại trước ĐKVĐ thế giới trong trận đầu ra quân, đội bóng vùng Balkan vẫn đã nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của giới mộ điệu.

Bên cạnh sự chặt chẽ trong một đội hình được tổ chức tốt, những cầu thủ của Kranjcar còn được đánh giá cao hơn Nhật ở khả năng kỹ, chiến thuật, họ chắc chắn sẽ mang tới cho thầy trò Zico một đêm đầy khó khăn.

Nhưng Nhật Bản cũng không phải là không có thứ vũ khí riêng của mình. Vào thời điểm này, theo tuyên bố của Zico thì chính thế quay lưng về sông sẽ giúp cho đội bóng của ông làm được nhiều điều bất ngờ.

Có vẻ như, ở thế kỷ 21 này, người ta sẽ không còn đánh giá quá cao sự kỳ diệu của tinh thần Samurai máu lửa nữa, nhưng với đội quân xứ hoa anh đào, điều đó luôn có thật.

Chúng tôi chẳng còn gì để mất nữa sau trận thua Australia, tiền vệ kỳ cựu nhất của Nhật Bản, Hidetoshi Nakata nói, Có thể, về nhiều mặt, chúng tôi vẫn còn thua kém Croatia, nhưng tinh thần quyết chiến sẽ giúp chúng tôi tiếp tục hy vọng. Nhật Bản không sợ bất kỳ đối thủ nào, một khi sự đoàn kết và tập trung của chúng tôi được thể hiện.

Có thể, với những người dân châu Á, Nhật Bản chính là niềm hy vọng, là một khuôn mẫu mà người ta sẽ phải noi theo. Nhưng nói gì thì nói, quả thực, cuộc chạm trán với đối thủ áo caro đỏ-trắng hôm nay sẽ là một thử thách dường như vượt quá tầm của họ.

Soạn: AM 809693 gửi đến 996 để nhận ảnh này

ĐT Nhật Bản hy vọng tinh thần Samurai sẽ giúp họ làm nên chuyện

Trong trận thua Australia ở lượt ra quân, Nhật đã thể hiện quá nhiều sai sót. Trước tiên, và cơ bản nhất, đó chính là yếu tố thể lực. Liệu chỉ trong 1 thời gian ngắn như thế, họ đã có thể cải thiện được tình hình?

Chúng tôi đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm sau trận thua Australia, HLV Zico nói, Croatia là một đội bóng đáng gờm, họ tấn công rất tốt, và phòng ngự cũng rất kiên cường, những điều đã được thể hiện trong trận gặp Brazil.

Tuy nhiên, nếu như Nhật Bản vào trận với quyết tâm cao, tôi hy vọng cơ hội dành cho 2 đội ở trận này vẫn là 50-50.

Có thể Zico đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm sau thất bại đầu tiên, nhưng có lẽ, vẫn có một điều mà ông không thể nào thay đổi được: Chiều cao của các các cầu thủ.

Trong trận gặp Australia, Nhật đã bị đối phương tra tấn bóng bổng một cách trực diện, và hôm nay, Croatia có lẽ cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội thử thách hàng thủ lùn tịt của đội bóng châu Á.

Với những cầu thủ như Dado Prso, Ivan Klasnic, hay Ivica Olic, chắc chắn, đại diện châu Âu sẽ có rất nhiều cơ hội thử thách hàng thủ của Nhật hôm nay.

Cả 2 đội trong ngày hôm nay đều không có bất cứ một thiếu hụt đáng kể nào về nhân sự. Bên phía Croatia, đội trưởng Niko Kovac đã trở lại sau 1 chấn thương ở trận gặp Brazil, trong khi đó, với Nhật Bản, Shunsuke Nakamura cũng đã có thể ra sân sau những vết bầm tím ở bắp chân ở trận gặp Australia.

Dự đoán: Croatia thắng 3-1

Đối đầu:

20/06/1998: Nhật - Croatia 0-1 (World Cup 1998)
08/06/1997: Nhật - Croatia 4-3 (KIRIN Cup 1997)

Đội hình dự kiến:

Nhật Bản (4-4-2): 23-Yoshikatsu Kawaguchi; 21-Akira Kaji, 5-Tsuneyasu Miyamoto, 22-Yuji Nakazawa, 14-Alex; 8-Mitsuo Ogasawara, 7-Hidetoshi Nakata, 15-Takashi Fukunishi, 10-Shunsuke Nakamura; 9-Naohiro Takahara, 13-Atsushi Yanagisawa

Croatia (3-4-1-2): 1-Stipe Pletikosa; 7-Dario Simic, 4-Robert Kovac, 3-Josep Simunic; 2-Darijo Srna, 5-Igor Tudor, 10-Niko Kovac, 8-Marko Babic; 19-Niko Kranjcar; 17-Ivan Klasnic, 9-Dado Prso (VietnamNet)

Tin xem nhiều