
Thảm bại 4 bàn không gỡ dưới tay Tây Ban Nha, Ukraina đã có một màn ra mắt không thể nào tồi tệ hơn thế ở World Cup đầu tiên mà họ được tham dự.
Ukraina tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng trước Tây Ban Nha khi nhập cuộc đầy khí thế, nhưng sự hưng phấn của họ nhanh chóng bị dập tắt.
Dù chỉ có 3 tiền vệ ở giữa sân nhưng Tây Ban Nha vẫn giành được quyền kiểm soát khu trung tuyến để làm bàn đạp tổ chức tấn công.
Ngay ở phút thứ 3, pha phối hợp giữa Fernando Torres và Sergio Ramos đã đặt Xavi vào thế dứt điểm thuận lợi, nhưng rất tiếc tiền vệ của Barcelona lại sút bóng chệch cột dọc từ khoảng cách chừng 18m.
10 phút sau, đến lượt một tiền vệ khác của Tây Ban Nha là Marcos Senna lên tiếng với cú sút như trái phá từ khoảng cách gần 30m khiến thủ môn Ukraine phải vất vả đẩy bóng chịu phạt góc.
Và cũng từ tình huống này, Xabi Alonso, tiền vệ còn lại của đội bóng xứ sở đấu bò, đã làm tung lưới Ukraina bằng cú đánh đầu hiểm hóc, đưa Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước từ rất sớm.
Chưa dừng lại ở đây, phút 17, sau pha bóng hậu vệ Ukraina phạm lỗi ngay trước vòng cấm, Tây Ban Nha tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 khi cú sút phạt trực tiếp của David Villa bật phải rào chắn rồi đổi hướng khiến thủ môn chịu bó tay.
Cho tới khi hiệp 1 trôi qua được 2/3 thời gian, Ukraina mới có được cú sút đầu tiên về khung thành Tây Ban Nha, nhưng cú kết thúc của Andriy Gusin không đủ độ khó để đánh bại thủ môn Iker Casillas.
Sang hiệp 2, Ukraina thay liền 2 cầu thủ với hy vọng cải thiện tình hình, nhưng cơn ác mộng của họ vẫn chưa dừng lại ở đây.
Phút 48, sau một pha bứt phá thần tốc của Torres, trung vệ Vladyslav Vashchuk buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài Massimo Busacca đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của và cho Tây Ban Nha được hưởng một quả penalty.
Từ chấm 11m, Villa đã thực hiện thành công, nới rộng khoảng cách tỷ số thành 3 bàn cho Tây Ban Nha.
Quá tự tin về chiến thắng của đội nhà, HLV Luis Aragones liền rút Villa và Alonso ra nghỉ, còn Ukraina không đưa trung vệ nào vào sân thay Vashchuk mà vẫn tiếp tục dồn quân cho tuyến trên với hy vọng vớt vát danh dự.
Thế nhưng, không những không ghi được bàn thắng nào, dù có không dưới 2 cơ hội thuận lợi, mà Ukraina còn để thua thêm 1 bàn nữa ở phút 81 sau một pha phối hợp tuyệt đẹp của Tây Ban Nha, khép lại trận đấu trong tủi hổ.
Đội hình:
Tây Ban Nha: Casillas, Pernia, Puyol, Sergio Ramos, Pablo, Xavi, Alonso (Albelda 55), Senna, Luis Garcia (Fabregas 77), Villa (Raul 55), Torres.
Ukraina: Shovkovskiy, Nesmachniy, Yezerskiy, Rusol, Vashchuk, Tymoschuk, Gusev (Shelayev 45), Gusin (Vorobey 45), Rotan (Rebrov 63), Shevchenko, Voronin.
Bàn thắng: Alonso 13, Villa 17, 48 pen, Torres 81.
Thẻ đỏ: Vashchuk (47) (VietnamNet)













