Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khởi đầu hoàn hảo

08:06, 15/06/2006

Chấn thương của chân sút số 1 Raul hóa ra lại là điềm may cho tuyển Tây Ban Nha (TBN), khi HLV Aragones đã không ngại ngần tung cả ba tiền đạo Garcia, Torres và Villa vào đội hình xuất phát...

Villa (trái) và Garcia, luồng gió mới cho hàng công Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters
Chấn thương của chân sút số 1 Raul hóa ra lại là điềm may cho tuyển Tây Ban Nha (TBN), khi HLV Aragones đã không ngại ngần tung cả ba tiền đạo Garcia, Torres và Villa vào đội hình xuất phát...

Nếu như trước đây, do phụ thuộc quá nhiều vào Raul nên TBN thường gặp khó khăn mỗi khi Raul bị đối phương phong tỏa.

Điều này đã không xảy ra với bộ ba nói trên trước hàng phòng ngự Ukraine. Kỹ thuật điêu luyện cộng với tốc độ của hai cầu thủ chạy cánh Garcia (phải) và Villa (trái) đã giúp các đợt tấn công biên của TBN trở nên vô cùng nguy hiểm.

Phát biểu sau trận đấu

* Tiền đạo David Villa (Tây Ban Nha): “Tôi hài lòng về những bàn thắng cho đội tuyển và cũng hài lòng về chiến thắng này. Tôi hi vọng chiến thắng này sẽ là bước khởi đầu đẹp cho TBN”.

* HLV Oleg Blokhin (Ukraine): “Chẳng có gì là nhục nhã khi chúng tôi thất bại. Những cầu thủ của tôi đã chơi không đúng phong độ và chiếc thẻ đỏ của Vaschuk thật sự gây khó khăn cho chúng tôi”.

     Q.T. (Reuters)

Phút 13, từ quả phạt góc ở cánh trái, Alonso (14) khéo léo đánh đầu mở tỉ số 1-0 cho TBN. Bốn phút sau, từ quả sút phạt ở cự ly hơn 20m, Villa vuốt bóng bật hàng rào, bóng đổi hướng đi luôn vào lưới nâng tỉ số lên 2-0. Hưng phấn, các đấu sĩ TBN hoàn toàn chiếm lĩnh trận đấu. Phút 44, Villa suýt nâng tỉ số lên 3-0 sau cú sút cận thành.

Hai phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, trọng tài Massimo Busacca (Thụy Sĩ) phạt thẻ đỏ Vaschuk (17). Pha quay chậm cho thấy lỗi níu quần Torres diễn ra ở ngoài vòng 16,50m, nhưng theo lý giải của trọng tài Nguyễn Văn Mùi thì trọng tài đã xử lý đúng, vận dụng theo phép lợi thế.

Trong trường hợp này, nếu bàn thắng được ghi thì Vaschuk chỉ bị thẻ vàng, còn không vào thì... đỏ. Ngoài việc mất Vaschuk, Ukraine còn chịu thêm quả 11m. Villa nhẹ nhàng nâng tỉ số lên 3-0. Mọi chuyện xem như đã chấm dứt với Ukraine.

Phút 55, HLV Aragones đưa Raul vào thay Villa. Đây là lượt thay người để Raul có cơ hội làm nóng hơn là để kiếm tìm bàn thắng. Phút 77, tiền vệ trẻ Fabregas vào thay Garcia.

Chơi như một buổi tập, phút 81, đợt phát động tấn công từ trung vệ Puyol đã được kết thúc bằng cú sút cháy lưới của Torres. Ngoài sân, HLV Blokhin lắc đầu chán nản trước thực tế: Ukraine không phải là đối thủ xứng tầm của những “chú bò tót” TBN.

Phút 90, rồi 90+2, hai cơ hội ghi bàn thắng danh dự cho Ukraine đã trôi qua trước mũi giày của Voronin và Shevchenko.

Thắng 4-0, TBN đã có một khởi đầu hoàn hảo.

(TTO)

Tin xem nhiều