
Nhóm cứu hộ người Pháp hôm qua (27/1) đã cứu sống một cô bé ra khỏi đống đổ nát ở một ngôi nhà gần trường đại học St. Gerard sau 15 ngày kể từ khi xảy ra trận động đất tàn phá thủ đô Port-au-Prince.
Nhóm cứu hộ người Pháp hôm qua (27/1) đã cứu sống một cô bé ra khỏi đống đổ nát ở một ngôi nhà gần trường đại học St. Gerard sau 15 ngày kể từ khi xảy ra trận động đất tàn phá thủ đô Port-au-Prince.
Cô bé Darlene Etienne, 17 tuổi, ngay sau đó đã được đưa đến một bệnh viện dã chiến của quân đội Pháp và sau đó được chuyển tới một bệnh viện khác trên một con tàu ở ngoài khơi.
Thêm một điều kỳ diệu sau trận động đất thảm họa tại Haiti - Ảnh: AP.
Chính quyền cho biết hầu như không có nhiều người sống sót sau hơn 3 ngày mà không có nước uống, chỉ có một số ít người sống sót sau hơn 2 tuần. Tuy nhiên, điều may mắn đã đến với cô bé này bởi vì Etienne có thể có nước uống từ nhà tắm nơi cô bị kẹt.
Gia đình cô cho biết Etienne vừa mới bắt đầu vào lớp học thì thảm họa khủng khiếp đã xảy ra, khiến cho hàng chục sinh viên và nhân viên bị chôn vùi trong đống đổ nát của nhà trường, khách sạn và những căn nhà gần đó.
Một thành viên trong gia đình cho biết: “Chúng tôi nghĩ cháu đã bị chết”. Tuy nhiên, sau đó 15 ngày, những người hàng xóm nghe thấy có tiếng gọi yếu ớt từ trong đống đổ nát. Họ đã thông báo cho chính quyền. Đội cứu hộ người Pháp có mặt kịp thời và mang lại sự sống cho cô bé này.
Một nhân viên cứu hộ cho biết: “Cô ấy hầu như không thể cho chúng tôi biết được cô ấy đã ở trong đống đổ nát bao nhiêu lâu. Tuy nhiên, tôi nghĩ chắc là cô ấy bị kẹt từ khi trận động đất cách đây 15 ngày. Cô ấy sẽ không thể sống được sau vài tiếng đồng hồ nếu không được cứu thoát”.
Mới đầu, đội cứu hộ đào một cái lỗ đủ để tiếp nước và ô-xy cho cô bé. Sau 45 phút người ta mới lôi cô bé ra khỏi đống đổ nát. Lúc này mạch của cô rất yếu ớt và huyết áp cũng ở mức rất thấp.
Đại sứ Pháp Didier le Bret đã ca ngợi sự kiên trì của nhóm cứu hộ người Pháp đã chăm chỉ tìm kiếm người sống sót kể cả ngay sau khi chính quyền Haiti tuyên bố chấm dứt chiến dịch tìm kiếm người bị nạn. Một nhân viên cứu hộ cho biết họ sẽ quay lại vào ngày hôm nay với thiết bị ra-đa để tiếp tục mang lại sự sống cho những nạn nhân khác.
Ít nhất có tới 135 người đã được cứu bởi các đội cứu hộ quốc tế kể từ khi trận động đất xảy ra. Những người được cứu sống bởi người thân và hàng xóm cũng tương đối nhiều. Tuy nhiên, phần lớn những người được cứu sống ngay tại thời điểm sau trận động xảy ra.
(Theo AP)











