
Hy vọng tìm được con tin còn sống sót tại Philippines ngày càng trở nên mờ mịt, trong khi số liệu thống kê mới nhất của chính phủ nước này cho biết số người thiệt mạng trong vụ thảm sát kinh hoàng hôm 23-11 đã lên tới 52 người.
Hy vọng tìm được con tin còn sống sót tại Philippines ngày càng trở nên mờ mịt, trong khi số liệu thống kê mới nhất của chính phủ nước này cho biết số người thiệt mạng trong vụ thảm sát kinh hoàng hôm 23-
11 đã lên tới 52 người.Phát biểu trên kênh truyền hình ABS CBN ngày 25-11, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Cerge Remonde cho biết Tổng thống nước này Gloria Arroyo đã cam kết sẽ thực thi công lý và trừng trị thích đáng thủ phạm gây ra vụ việc trên, bất kể người đó là ai. Ông Remonde
nhấn mạnh rằng đây không đơn giản là sự thù hận giữa các phe phái kình địch, mà là một hành động cực kỳ phi nhân đạo, hủy hoại hình ảnh đất nước Philippines.Trước đó, cảnh sát
Philippines cho biết nghi can hàng đầu trong vụ thảm sát các chính trị gia và nhà báo vừa qua tại tỉnh Maguindanao, miền Nam nước này, là Thị trưởng thành phố Datu Unsay, ông Andal Ampatuan Jnr, thành viên trong liên minh cầm quyền của bà Arroyo và là con trai của một chính khách đầy quyền lực, người đã giúp đảm bảo đủ số phiếu cho tổng thống trong các cuộc bầu cử trước đó.(TTXVN)

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)












