
Trong cái lạnh tê tái, hàng ngàn người đến từ các đất nước khác nhau kiên nhẫn xếp hàng, chờ đợi được phát một miếng bánh mì sandwich và một chút súp cho qua cơn đói.
Trong cái lạnh tê tái, hàng ngàn người đến từ các đất nước khác nhau kiên nhẫn xếp hàng, chờ đợi được phát một miếng bánh mì sandwich và một chút súp cho qua cơn đói.
Rất nhiều đàn ông, phụ nữ và thậm chí là trẻ em, đứng ở gần khu cảng Calais, miền Bắc nước Pháp, mong tìm kiếm một cơ hội “vượt biên” qua eo biển Manche tới Anh.
![]() |
| Hàng ngàn người xếp hàng chờ được phát thức ăn (Ảnh: Dailymail) |
Những người làm từ thiện cho rằng, phải có đến 1.500 người di cư đang tập trung ở những khu cảng miền Bắc nước Pháp với hi vọng có được cơ hội sang Anh thay đổi cuộc đời.
Tình trạng di cư bất hợp pháp với hi vọng tìm được một “miền đất hứa” đang là “mốt” phổ biến ở một số nước như Ý, Tây Ban Nha, Bỉ và Đức khi thị trường nghề nghiệp ở các nước này ngày càng ảm đạm và tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng cao.
Aissa Zaibet, một người làm công tác từ thiện ở Calais cho biết: “Đây cũng là thực trạng trên toàn châu Âu”.
Gần 1000 người lánh nạn đến từ Iraq, Afghanistan, Iran và các nước châu Phi hàng ngày đang phải sống khổ sở trong những nơi bỏ hoang ở Calais và những chiếc lán tồi tàn được dựng lên trong rừng.
![]() |
| Thất nghiệp, đến Calais, sống vạ vật trên đường, trong các khu bỏ hoang để tìm cơ hội đến "miền đất hứa". (Ảnh: Dailymail) |
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nhập cư Pháp Eric Besson nói rằng, Chính phủ nước này sẽ xây dựng một mạng lưới “những ngôi nhà ánh sáng” trong thị trấn Calais để cung cấp thức ăn và phục vụ nhu cầu cá nhân, vệ sinh cho những người di cư. Và chắc chắn ý tưởng này sẽ được những người di cư hoan nghênh.
“Chúng tôi đã phải sống ở đây hàng tuần, hàng tháng trời trong thời tiết giá lạnh và tình trạng bẩn thỉu rồi”, Hemat, một người Afghanistan 25 tuổi, nói với phóng viên của Dailymail. “Chúng tôi cần được giúp đỡ để có thể tiếp tục cuộc hành trình đến Anh. Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở đó”.
Phóng viên của Dailymail đã có lần nhìn thấy một nhóm thanh niên người Iraq ẩn nấp suốt 8 giờ liền ở khúc quanh của một con đường, chờ đợi một cơ hội bắt một chiếc xe tải sang Anh. Họ ném đá vào những nhà báo và cánh quay phim truyền hình đang cố gắng ghi lại hình ảnh của họ.
“Biến đi, không cần phải chụp chúng tôi”, một người trong số họ hét lên bằng giọng tiếng Anh lơ lớ và chạy về phía chiếc xe hơi của các phóng viên với một hòn gạch trên tay.
![]() |
| Chịu vất vả, khó khăn với hi vọng có được một tương lai tươi sáng hơn ở Anh. (Ảnh: Dailymail) |
Tại một trạm xăng dầu gần đó, Piotr, một lái xe tải đến từ Ba Lan nói: “Mỗi ngày, những người này thức dậy từ 6 giờ sáng cho đến 2 giờ đêm để tìm cơ hội đến với xứ sở sương mù. Tất nhiên, nếu bắt được một chiếc xe tải, họ phải nộp cho lái xe tiền công, thường là khoảng 630 đôla để được một chỗ ẩn nấp nào đó sau xe".
Nhưng, không phải chiếc xe nào cũng dừng lại hay bất cứ ai cũng có thể thoát khỏi sự kiểm soát của giới cảnh sát Anh nhưng những người di cư vẫn muốn thử vận may của mình và thực tế là đã có một số qua được Anh.
Tuy nhiên, sau khi tìm được một cơ hội rồi, họ còn phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả nữa để đến được với “miền đất hứa”. Những người di cư này phải tìm đủ mọi cách để không bị các nhà chức trách Anh phát hiện khi đi qua các khu cảng vì ở đó luôn có các máy dò tìm CO2.
Khi thở, con người thải ra khí CO2, do vậy, những cái máy này sẽ phát hiện ra sự có mặt của con người trong hàng đống hàng hóa chất phía sau xe nếu họ hít thở. Vậy làm thế nào để không bị lộ?
![]() |
|
Đây là những hình ảnh thường xuyên xuất hiện ở Calais. (Ảnh: Dailymail) |
“Chúng tôi trùm một cái túi nilon qua đầu”, một thanh niên 22 tuổi người Somali nói. “Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể bị ngạt thở rồi chết, nhưng liều như thế cũng đáng”.
Trước tình trạng di cư bất hợp pháp ngày càng tăng, các nhà chức trách Anh hiện đã tăng cường quá trình kiểm tra, giám sát tại các cảng.
Một người phát ngôn của Vụ Biên giới Anh quốc nói: “Nước Anh kịch liệt phản đối việc xây dựng các trung tâm cứu trợ ở Calais của Chính phủ Pháp. Vì đó là một cách thu hút, giúp đỡ và tạo điều kiện cho những người di cư bất hợp pháp vượt biên trái phép sang Anh. An ninh biên giới của chúng tôi phải được kiểm soát chặt chẽ hơn”.
“Trước khi tìm đủ mọi cách để sang Anh, những người di cư cần biết rằng, trong Liên mình châu Âu (EU), thì Anh là đất nước dễ bị ảnh hưởng nhất từ cuộc khủng hoảng kinh tế. Số lượng nghề nghiệp đang giảm mạnh và thất nghiệp cao gấp đôi so với tỷ lệ trung bình của toàn EU”, Ngoại trưởng Anh cho biết. (Theo Dailymail)















