
Hôm qua (8/3), quân đội Mỹ tuyên bố 12.000 binh sĩ Mỹ và 4.000 binh lính Anh sẽ rút khỏi Iraq vào tháng 9/2009. Đây là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama rút hết lính chiến đấu Mỹ khỏi Iraq vào cuối năm 2011.
|
Hôm qua (8/3), quân đội Mỹ tuyên bố 12.000 binh sĩ Mỹ và 4.000 binh lính Anh sẽ rút khỏi Iraq vào tháng 9/2009. Đây là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama rút hết lính chiến đấu Mỹ khỏi Iraq vào cuối năm 2011.
Thông tin này do Tướng David Perkins, phát ngôn viên quân đội Mỹ, đưa ra trong một cuộc họp báo với ông Ali al-Gabbagh, phát ngôn viên của chính phủ Iraq. Tướng Perkins cho biết việc rút quân này sẽ khiến lực lượng chiến đấu Mỹ tại Iraq giảm từ 14 lữ đoàn xuống còn 12 lữ đoàn. Mỹ cũng đang chuyển giao nhiều cơ sở quân sự cho quân đội Iraq kiểm soát. Mỹ hiện có khoảng 135.000 lính tại Iraq.
Theo kế hoạch của Tổng thống Obama, tới ngày 31/8/2010, sẽ chỉ còn 35.000 đến 50.000 lính hỗ trợ và huấn luyện tại Iraq khi Washington chuyển trọng tâm quân sự sang Afghanistan. Tháng trước, Tổng thống Obama đã ra lệnh tăng thêm 17.000 lính Mỹ tại chiến trường Afghanistan nhằm trấn áp các cuộc nổi dậy tại đó.
Tướng Perkins cho biết thêm bạo lực đã giảm tới hơn 90% tại Iraq và hiện nay bạo lực đang ở mức độ thấp nhất kể từ mùa hè năm 2003.
Tuy nhiên, trong ngày 8-3, đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết đẫm máu sau khi một kẻ đánh bom tấn công lối vào của Học viện cảnh sát tại Baghdad. Vụ tấn công đã khiến 30 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong vòng một tháng vừa qua tại thủ đô Baghdad. Vụ đánh bom là lời nhắc nhở đẫm máu về khả năng tổ chức các cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy khi Mỹ bắt đầu giảm sự hiện diện ở Iraq.
Bạo lực đã giảm mạnh ở Baghdad và các khu vực xung quanh song người Iraq tiếp tục đối mặt với các cuộc tấn công hàng ngày. Vẫn chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm 8/3. Tuy nhiên, các cuộc đánh bom liều chết và đánh bom bằng xe hơi thường bị quy cho al-Qaeda tại Iraq và lực lượng Hồi giáo Sunni nổi dậy.
(AFP)











