
Một thi thể không đầu vừa được tìm thấy trên sông Chao Phraya, gần cầu Rama VIII, nơi đầu của một người đàn ông nước ngoài được phát hiện treo lủng lẳng trên dây thừng chiều 22/2.

Các nhà chức trách đang kiểm tra thi thể không đầu của một người nước ngoài ở độ tuổi 40-45 dưới cầu Rama VIII. (Ảnh: Bangkok Post)
Thi thể của nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện Siriraj để kiểm tra xem có khớp với chiếc đầu hay không.
Theo các chuyên gia, người đàn ông này đã chết khoảng 24 giờ trước khi được phát hiện. Đại tá cảnh sát Pornsak Surasit cho biết, thi thể này vẫn chưa được nhận dạng.
Ông Pornsak nói thêm rằng, chưa thể xác định người đàn ông này tự vẫn hay bị giết hại.
Đại tá cảnh sát Chawalit Prasopsin, phó chỉ huy Phân khu 7 thuộc Cảnh sát Bangkok, cho hay, các chuyên gia tại bệnh viện Siriraj cần thời gian kiểm tra kỹ lưỡng cái đầu để xác định liệu có đúng nó bị cắt lìa khỏi cổ bằng một vật sắc hay không.
Cảnh sát đã phát hiện thi thể không đầu trên sông Chao Phraya trong lúc tìm kiếm khu vực xung quanh cầu Rama VIII để thu thập thông tin về cái đầu. Nạn nhân mặc sơmi trắng dài tay, quần đen và đi loại giày chơi quần vợt. Cảnh sát cũng tìm thấy một hộp diêm trên người.
Trước đó, chiều ngày 22/2, đầu một người nước ngoài được phát hiện treo lủng lẳng trên dây thừng dưới thành cầu khoảng 5m. Một túi vải polyester màu trắng hiệu Puma được tìm thấy gắn trên dây thừng. Một mặt túi có in vài chữ Italy.
Một nguồn tin cảnh sát cho hay, các kết quả kiểm tra cho thấy chiếc túi không được sản xuất hoặc bán ở địa phương. Cũng theo nguồn tin này, sợi dây thừng là loại dùng để leo núi.
Cảnh sát cũng tìm thấy một mẩu tin nhắn viết bằng tiếng Anh: "Cath. Tôi muốn nhưng tôi không thể" và "Tôi đến Bangkok để gặp em".
Cảnh sát đã gửi thông tin và một bản miêu tả người đàn ông tới các đại sứ quán ở Bangkok. Họ cũng công bố ảnh của người đã chết trên các tuyến đường Khao San và Soi Nana, những địa điểm được nhiều khách du lịch biết tới.
Hình ảnh ghi lại được từ các máy quay giám sát trên cầu cũng được kiểm tra. Tuy nhiên, đến thời điểm này cảnh sát chưa thu thập được manh mối nào.
Sáng qua, các quan chức từ Đại sứ quán Nga đã tới đồn cảnh sát Bowon Mongkhon để kiểm tra ảnh của nạn nhân. Họ phát hiện người đàn ông này có một số đặc điểm của một người Nga và tin rằng đó có thể là một công dân nước này. (Theo Bangkok Post)










