Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phát hiện đầu người treo dưới cầu Bangkok

05:02, 24/02/2009

Đầu của một người nước ngoài vừa được phát hiện treo lủng lẳng dưới cây cầu Rama VIII ở quận Phra Nakhon thuộc thủ đô Bangkok, Thái Lan. Cảnh sát địa phương hiện đang tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân.

Đầu của một người nước ngoài vừa được phát hiện treo lủng lẳng dưới cây cầu Rama VIII ở quận Phra Nakhon thuộc thủ đô Bangkok, Thái Lan. Cảnh sát địa phương hiện đang tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân. 

Chiếc đầu treo lủng lẳng khoảng 5m bên dưới cầu. (Ảnh: Bangkok Post)

Trung tá cảnh sát Atcharat Hemthanon, thuộc đồn cảnh sát Bowon Mongkhon, cho biết, chiếc đầu được treo dưới cầu từ chiều 22/2. Cảnh sát phát hiện một mẩu tin nhắn bằng tiếng Anh: "Tôi muốn nhưng tôi không thể" và "Tôi đến đây để gặp em".

Theo Atcharat, ông đã nhận được một cuộc điện thoại báo tin về cái đầu lúc 2h chiều.

Ông tới hiện trường cùng với Đại tá Chawalit Prasopsin, phó chỉ huy Phân khu 7 thuộc Cảnh sát Bangkok, một chuyên gia y khoa từ bệnh viện Siriraj, một nhóm thuộc đơn vị truy tìm tội phạm khoa học và các nhân viên cứu hộ tình nguyện của Quỹ Por Tek Tung.

Theo chuyên gia của bệnh viện Siriraj, chiếc đầu thuộc về một người đàn ông phương Tây tầm 40 tuổi. Nó bị cắt lìa khỏi cổ bằng một vật sắc. Ông đoán rằng nạn nhân bị giết 8 giờ trước đó.

Một chiếc túi vải polyester màu trắng nhãn hiệu Puma cũng được tìm thấy gắn với sợi dây thừng treo chiếc đầu.

Đại tá Chawalit cho biết, cảnh sát đang tìm kiếm phần thi thể còn lại. Các nhà điều tra không cho rằng, nạn nhân tự kết liễu mạng sống của mình.

Theo ông Chawalit, các nhân viên điều tra sẽ tìm kiếm hình ảnh được ghi lại từ các máy quay giám sát lắp đặt trên cầu Rama VIII và thẩm vấn bất kỳ nhân chứng nào xuất hiện trong băng hình.
 

"Ngay từ bây giờ, cảnh sát muốn nhận dạng người đàn ông đã chết", Đại tá Chawalit nhấn mạnh. Nếu các điều tra viên có thể liên hệ được với người thân của nạn nhân, họ có thể sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết. 

(Theo Bangkok Post)

Tin xem nhiều