Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sốt rét, tiêu chảy xuất hiện tại Myanmar sau bão

10:05, 09/05/2008

Các chuyên gia y tế đang nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch sau khi đã có báo cáo về việc bùng phát dịch sốt rét và tiêu chảy ở những khu vực bị bão tàn phá nặng nề nhất tại Myanmar.

Các chuyên gia y tế đang nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch sau khi đã có báo cáo về việc bùng phát dịch sốt rét và tiêu chảy ở những khu vực bị bão tàn phá nặng nề nhất tại Myanmar.

a
Giấc ngủ trưa của một em nhỏ trong khu tị nạn sau khi bão tràn qua (Ảnh AFP)

Ước tính ban đầu cho thấy khoảng 20% trẻ em ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão đã bị bệnh tiêu chảy và tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn, Osamu Kunii, phụ trách y tế và sức khỏe của UNICEF tại Yangon - thành phố lớn nhất Myanmar nói.

"Tất cả các vùng đều bị nước bẩn bao phủ’’, ông nhấn mạnh. ’’Rất nhiều xác người và động vật còn chưa được chôn cất, người dân khó, đôi khi không thể có nước sạch hoặc lương thực sử dụng’’.

Các viên lọc nước dường như không thể trợ giúp gì vì rất nhiều nguồn nước cung cấp bị nhiễm mặn.

Hiện chưa rõ có bao người bị mắc bệnh sốt rét, nhưng loại muỗi gây bệnh này đang phát triển khá nhanh tại tiểu vùng Irrawaddy của Myanmar. Theo Poonam Khetrapal Singh, Phó Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới khu vực Đông Nam Á tại New Delhi thì khoảng 10.000 màn chống muỗi đã được gửi tới khu vực bị bão tàn phá.

"Nước, vệ sinh, lương thực an toàn. Đây là những thứ chúng tôi cho rằng cần ưu tiên trong lúc này’’, bà Singh nói.

Cơn bão hủy diệt Nargis đã tàn phá Yangon và cả khu vực trồng lúa chủ yếu của Myanmar khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Các đội chuyên gia WHO đang nỗ lực làm việc tại Myanmar để đánh giá tình hình.

"Nó giống như trận sóng thần, khi mỗi ngày con số người chết lại tăng lên’’, bà Singh cho biết. Cơn sóng thần xảy ra tại châu Á năm 2004 đã khiến gần 230.000 người thiệt mạng.

Theo Kunii, tình hình ở Myanmar thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều vì có rất nhiều người bị thương nặng do gió mạnh, thủy triều lớn và nước lụt. Ông nhấn mạnh, sau sóng thần, lương thực và nước có thể được vận chuyển từ các vùng ở sâu trong đất liền không bị ảnh hưởng. ’’Đây là lúc khó khăn hơn vì hầu hết các khu vực bị thiệt hại đều ở xa và khó tiếp cận’’, ông Kunii nói. ’’Chúng tôi đang cố gắng tốt nhất có thể’’.

Mỗi năm tại Myanmar có hàng chục nghìn người chết vì bệnh lao, AIDS và tiêu chảy. Riêng sốt rét đã cướp đi khoảng 3.000 sinh mạng mỗi năm tại nước này.

Năm 2000, WHO đã xếp hệ thống y tế của Myanmar ở mức tồi nhất thế giới, sau Sierra Leone. Ở đây có các bệnh viện, nhưng phần lớn người dân không thể tới điều trị do tới 90% dân số sống ở mức thu nhập 1 USD/ngày. (Theo AP)

Tin xem nhiều