
Khi Um Ali Mihdi trở về nhà tại thành phố Bint Jbeil, phía nam Lebanon, cô thấy một quả bom nặng 450 kg chưa nổ ở ngay trong phòng khách của mình.
Khi Um Ali Mihdi trở về nhà tại thành phố Bint Jbeil, phía nam Lebanon, cô thấy một quả bom nặng 450 kg chưa nổ ở ngay trong phòng khách của mình.
|
| Bom ngay trong nhà |
Qủa bom lớn hơn cả cỡ người một cậu bé mới lớn, nó xuyên qua mái ngôi nhà một tầng, một nửa chìm sâu vào sàn nhà. Lỗ thủng trên mái nhà bằng đúng kích cỡ quả bom.
Đây chỉ là một trong hàng nghìn điều gây choáng váng cho những người trở về phía nam Lebanon sau năm tuần xảy ra xung đột giữa Israel và Hezbollah.
"Tôi chờ lực lượng Hezbollah tới đây mang quả bom đi xa", Um Ali nói. "Nhưng tôi còn gặp phải quá nhiều vấn đề, không tiền, không công việc, chồng tôi đã mất từ hai năm trước".
Cuộc chiến
Bint Jbeil - thành phố của 60.000 cư dân là một trong những nơi bị tàn phá nhiều nhất ở phía nam Lebanon. Hầu như không còn lại một tòa nhà hay con đường nguyên vẹn.
Phía đông Mihaniya, nơi Um Ali sinh sống, cũng chịu tổn thất to lớn. Rất nhiều lần, người dân địa phương, khoảng 2.000 người lánh nạn trong trường Mihaniya "chết đứng" vì tiếng bom rơi, đạn nổ.
Một người hàng xóm của Um, Ghassan Dabaja, chỉ vào vết máu rớt trên sàn bếp khi một lính bắn tỉa Israel bị trúng phải mảnh bom. Dabaja luôn cảnh báo mọi người xung quanh cẩn thận, tránh mìn cá nhân mà quân đội Israel để lại ngay ở cửa ra vào ngôi nhà ba tầng.
Một đội kỹ sư của Hezbollah và chính quyền thành phố tự trị đã phun số trên các bức tường để yêu cầu người dân chú ý tới các nơi cần phải đánh sập và xây dựng lại, bởi vì cấu trúc của công trình xây dựng đã rất yếu ớt.
"Những cậu bé của chúng tôi (Hezbollah) đã tấn công họ (Israel) từ dưới lòng đất", Dabaja nói đầy vẻ tự hào. Khi được hỏi ông suy nghĩ thế nào về nỗ lực kiểm soát khu vực nam Lebanon của chính phủ, theo thỏa thuận ngừng bắn của LHQ, ông trả lời có vẻ cứng rắn: "Dĩ nhiên, chúng tôi muốn nhận sự trợ giúp từ chính phủ, nhưng không phải từ quân đội Lebanon, nếu không có lực lượng Hezbollah, Bint Jbeil vẫn còn bị chiếm đóng".
Lại ra đi
Quân đội Israel vẫn chiếm giữ những điểm chiến lược ở nam và đông Bint Jbeil.
Ở phía đông, vài người trở về thị trấn Aitaroun lại đang tính chuyện ra đi một lần nữa. Một gia đình đã mở lại cửa hàng tạp phẩm của mình, vốn bị trúng bom đạn của Israel. Và khách hàng lựa chọn các vật dụng cần thiết trên những giá bán gãy vỡ, những tủ kính không còn nguyên vẹn.
"Ở đây không có an toàn, lúc nào cũng có xe tăng Israel còn máy bay trực thăng thì lượn trên đầu hàng đêm", bà chủ cửa hàng cho biết. "Chúng tôi trở về từ hôm qua nhưng đang cố gắng tìm nơi nào đó tại Beirut để tới vào ngày mai".
Từ trên đỉnh đồi phía nam Bint Jbeil nhìn xuống, làng Maroun al-Ras chỉ có duy nhất hai gia đình trở về từ khi ngừng bắn có hiệu lực. Rất nhiều ngôi nhà trên các đường phố chính và các vườn cây trong làng đã bị san phẳng. Quân đội Israel vẫn đóng ở phía nam ngôi làng. (Theo BBC)
![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/img_2678_20260426193122.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Sân bay quân sự Lộc Ninh - địa điểm diễn ra những cuộc trao trả tù binh lịch sử](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/san_bay_loc_ninh.mp4.00_00_22_02.still001_20260425163845.jpg?width=400&height=-&type=resize)










