
Đối với hàng triệu du khách đang kéo về Thái Lan mỗi năm, quốc gia này là "mảnh đất của những nụ cười" - một thiên đường chụp trên bưu thiếp với những bãi biển cát trắng, nắng nhiệt đới và sự mê hoặc kì lạ của phương đông. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh du lịch hấp dẫn ấy ẩn chứa một thực tế đen tối : lòng hiếu khách còn mở rộng đối với cả những vị khách kém lành mạnh hơn, từ những kẻ hư hỏng, đồi trụy đến tội phạm dâm ô trẻ em và các tên giết người từ khắp toàn cầu.
Đối với hàng triệu du khách đang kéo về Thái Lan mỗi năm, quốc gia này là "mảnh đất của những nụ cười" - một thiên đường chụp trên bưu thiếp với những bãi biển cát trắng, nắng nhiệt đới và sự mê hoặc kì lạ của phương đông. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh du lịch hấp dẫn ấy ẩn chứa một thực tế đen tối : lòng hiếu khách còn mở rộng đối với cả những vị khách kém lành mạnh hơn, từ những kẻ hư hỏng, đồi trụy đến tội phạm dâm ô trẻ em và các tên giết người từ khắp toàn cầu.
John Mark Karr, 42 tuổi, người Mỹ vừa bị bắt vì tình nghi có dính líu tới vụ sát hại hoa hậu nhí JonBenet Ramsey chỉ là một trong hàng ngàn người nước ngoài có quá khứ ám muội đang tận hưởng những lợi ích từ việc kiểm soát biên giới lỏng lẻo và một bộ phận cảnh sát tham nhũng ở Thái Lan.
|
| Các quan chức, nhân viên an ninh và cảnh sát Thái Lan áp giải John Mark Karr tới sân bay quốc tế Bangkok để chuẩn bị lên chuyến bay dẫn độ về Mỹ hôm 20/8. |
Karr hiện đang bị thẩm vấn ở Mỹ về những nghi vấn xung quanh vụ án. Nhưng, nhiều người tin rằng những tuyên bố kỳ quái của anh ta rốt cuộc chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Những người như hắn rất nguy hiểm." Suwat Tumroungsiskul - người đứng đầu cơ quan cảnh sát nhập cư nói sau vụ bắt giữ Karr hồi tuần trước tại Bangkok - nơi mà anh ta đang làm việc như một giáo viên tiểu học bất chấp việc Karr từng bị tòa án Mỹ kết tội sở hữu ảnh khiêu dâm của trẻ em năm 2001. "Chúng ta có các tội phạm từ khắp nơi trên thế giới chạy trốn khỏi đất nước họ tới tìm việc giảng dạy (ngoại ngữ) ở Thái Lan".
Mặc dù các nhà chức trách rất khó đưa ra thống kê chính thức về vấn nạn trên, các bài điều tra về tội phạm trên báo chí Thái Lan lại hé lộ phần nào của "tảng băng": Rất ít kẻ có tiền sử khả nghi hoặc phần tử bất hảo sa lưới pháp luật.
Trong tháng này, một tội phạm dâm ô trẻ em người Australia đã bị bắt gần biên giới giữa Thái Lan với Cambodia. Trước đó, một can phạm với tội danh tương tự, mang quốc tịch Thụy Sỹ cũng bị tóm cổ.
Gần đây, một số trường hợp khác cũng bị phát hiện ở Thái Lan, bao gồm việc triệt phá một nhóm tống tiền người Đan Mạch, bắn chết một trụ cột trong thế giới ngầm người Hà Lan cũng như bắt giữ một tội phạm Đức bị truy nã vì trộm cắp xe an ninh ở Châu Âu và một công dân Anh cố ý đâm xe giết hại vị hôn thê của anh ta.
Trong khi các nhà chức trách rất khó đưa ra thống kê chính thức về vấn nạn trên, các bài điều tra về tội phạm trên báo chí Thái Lan lại hé lộ phần nào của "tảng băng" : Rất ít kẻ có tiền sử khả nghi hoặc phần tử bất hảo sa lưới pháp luật.
Trong tháng này, một tội phạm dâm ô trẻ em người Australia đã bị bắt gần biên giới giữa Thái Lan với Cambodia. Trước đó, một can phạm với tội danh tương tự, mang quốc tịch Thụy Sỹ cũng bị tóm cổ.
Gần đây, một số trường hợp khác cũng đã bị phát hiện ở Thái Lan, bao gồm việc triệt phá một nhóm tống tiền người Đan Mạch, bắn chết một trụ cột trong thế giới ngầm người Hà Lan cũng như bắt giữ một tội phạm Đức bị truy nã vì trộm cắp xe an ninh ở Châu Âu và một công dân Anh óố ý đâm xe giết hại vị hôn thê của anh ta.
Điểm dừng chân an toàn của tội phạm quốc tế
Các thị trấn Thái Lan như Pattaya ở vùng ven biển phía đông hay hòn đảo tây nam Phuket đang nhanh chóng trở thành "Costa del tội phạm" của Châu Á. "Costa del tội phạm" vốn là biệt danh dành cho vùng duyên hải Costa del Sol của Tây Ban Nha trong những năm 1980 khi rất nhiều kẻ "tội đồ khét tiếng" của Anh trốn chạy đến đây.
|
| Một khu phố ở Pattaya nhộn nhịp về đêm. |
Ngoài sức hấp dẫn từ việc dễ dàng kiếm được các giấy tờ giả mạo như ở Tây Ây, Nga và Trung Quốc cũng như bia và mại dâm giá rẻ, các tên mafia xuất hiện tại Thái Lan một phần cũng vì cảnh sát có thể làm ngơ cho chúng nếu được đút lót tiền.
"Nói chung, chúng tôi gặp vấn đề với những cảnh sát thích quay trở lại thời chiến tranh lạnh, khi họ có thể làm bất kì cái gì mình muốn ... Chúng tôi chưa bao giờ xóa sổ nạn tham nhũng, ăn hối lộ trong giới cảnh sát. Rất nhiều quốc gia đôi khi phải trải qua một quá trình thanh lọc, nhưng chúng tôi chưa từng tiến hành điều đó". Pasuk Phongpaichit - tác giả cuốn "Súng ống, gái, cờ bạc, chất kích thích", một quyển sách đã vén bức màn bí mật về mặt trái ở Thái Lan, cho biết.
Mặc dù Thái Lan đã có tiếng là "kinh đô mại dâm của Đông Nam Á" từ thời chiến tranh Việt Nam khi lính Mỹ thường lui tới đây để "xả hơi và nghỉ ngơi" thì tội phạm có tổ chức quốc tế mới chỉ xuất hiện gần đây ở đất nước này.
Jens Toettrup - một nhân viên an ninh tại Đại sứ quán Đan Mạch ở Bangkok giải thích: "Rất đơn giản. Đây là một mảnh đất tuyệt vời và bọn chúng (tội phạm, mafia) cũng thích nơi này như tất cả chúng ta". Toettrup đang khuyến khích cảnh sát Thái Lan khám xét và bắt giữ các băng nhóm sử dụng mô tô. (Theo Reuters, Boston Globe)
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)








