Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải bóng đá nhi đồng, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Ðồng Nai - C.P. Việt Nam lần thứ 21-2026: Duyên nợ với giải bóng đá nhi đồng

An Nhơn
05:05, 13/07/2026

Từ cậu bé tham gia Giải bóng đá nhi đồng do Báo Ðồng Nai tổ chức vào năm 2013, thầy giáo Tạ Văn Chiến, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (phường Bình Lộc), nay trở lại sân chơi ấy với vai trò huấn luyện viên.

Thầy Tạ Văn Chiến hiện phụ trách lớp bóng đá cộng đồng dành cho trẻ từ 5-15 tuổi tại địa phương. Ảnh: NVCC
Thầy Tạ Văn Chiến hiện phụ trách lớp bóng đá cộng đồng dành cho trẻ từ 5-15 tuổi tại địa phương. Ảnh: NVCC

Đây là câu chuyện đẹp về một người thầy trẻ đang từng ngày gieo tình yêu bóng đá cho các thế hệ học trò.

Từ cầu thủ nhí

Với thầy giáo Tạ Văn Chiến, trái bóng tròn đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ. Năm lên 6 tuổi, cậu bé Chiến bắt đầu làm quen với bóng đá trên những khoảng đất trống trong xóm. Mỗi buổi tan học, Chiến lại cùng nhóm bạn chạy ra sân chơi bóng. “Với tôi, khi đó, chỉ cần có một quả bóng là đủ để có một tuổi thơ thật đẹp” - thầy Chiến nhớ lại.

Niềm say mê ấy nhanh chóng được nuôi dưỡng bằng năng khiếu. Năm 2013, Chiến được tuyển chọn vào đội bóng Long Khánh tham dự Giải bóng đá nhi đồng do Báo Đồng Nai (nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai) tổ chức. Đó là lần đầu tiên cậu được góp mặt ở một sân chơi lớn dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Cảm giác háo hức khi khoác lên mình màu áo của địa phương, được thi đấu trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.

Điều Chiến nhớ nhất không phải kết quả thắng hay thua mà là những ngày cùng đồng đội tập luyện, động viên nhau trước mỗi trận đấu và cùng chia sẻ mọi cảm xúc sau tiếng còi mãn cuộc. “Chính những trải nghiệm ấy đã nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong tôi và trở thành động lực để tôi tiếp tục theo đuổi môn thể thao này” - thầy Chiến bộc bạch.

Cầu thủ Tạ Văn Chiến (bên phải) lúc còn trong đội năng khiếu bóng đá Đồng Nai. Ảnh: NVCC
Cầu thủ Tạ Văn Chiến (bên phải) lúc còn trong đội năng khiếu bóng đá Đồng Nai. Ảnh: NVCC

Sau giải đấu, Chiến được tuyển chọn vào đội năng khiếu bóng đá Đồng Nai. Tại đây, cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản và lần lượt khoác áo các đội: U13, U15, U17, U19 và U21 của Đồng Nai. Quãng thời gian ấy giúp Chiến tích lũy được nhiều kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tính kỷ luật và tinh thần thi đấu. “Dù sau này không chọn con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng những năm tháng được đào tạo trong môi trường bóng đá trẻ đã trở thành nền tảng quý giá để tôi có thêm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và huấn luyện các em nhỏ hôm nay” - thầy Chiến cho hay.

Sau nhiều năm gắn bó với bóng đá trẻ Đồng Nai, Tạ Văn Chiến quyết định rẽ sang một hướng đi khác. Tốt nghiệp Trường đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, anh trở về công tác tại Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bình Lộc. Hơn 2 năm công tác ở đây, điều khiến thầy giáo trẻ hạnh phúc nhất là được đồng hành với học sinh bằng chính niềm đam mê của mình.

“Không phải ai cũng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng ai cũng có thể học được những giá trị tốt đẹp từ thể thao. Tôi chọn trở thành giáo viên vì yêu công việc giảng dạy và mong muốn được gắn bó lâu dài với các em” - thầy Chiến bày tỏ.

Ðến người thầy truyền lửa đam mê

Không dừng lại ở những tiết học trên lớp, nhiều năm qua, thầy Chiến còn mở các lớp bóng đá cộng đồng tại địa phương dành cho lứa tuổi từ 5-15. Mục tiêu của thầy rất giản dị là tạo ra một môi trường để mọi đứa trẻ yêu bóng đá có cơ hội tập luyện bài bản, rèn luyện sức khỏe và phát triển toàn diện. Ở mỗi buổi tập, ngoài những bài học về kỹ thuật, thầy luôn dành nhiều thời gian để rèn cho học trò tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật, sự tự tin và lối sống tích cực.

Theo thầy, sân bóng không chỉ là nơi học đá bóng đơn thuần mà còn là nơi các em học cách sẻ chia, biết cố gắng vượt qua thất bại và trưởng thành từng ngày. Trong bối cảnh trẻ em ngày càng bị cuốn hút bởi điện thoại thông minh và trò chơi điện tử, việc đưa các em đến sân bóng là thử thách không nhỏ. “Tôi luôn cố gắng biến mỗi buổi tập thành khoảng thời gian các em mong chờ, vừa học vừa chơi, động viên nhiều hơn là tạo áp lực. Khi cảm nhận được niềm vui và sự tiến bộ của bản thân, các em sẽ tự duy trì tình yêu với bóng đá” - thầy Chiến tâm sự.

Niềm vui lớn nhất của thầy Chiến không phải là có bao nhiêu học trò trở thành cầu thủ giỏi mà là chứng kiến sự thay đổi từng ngày của các em. Có những em ban đầu rụt rè, ít giao tiếp, thể lực hạn chế nhưng sau một thời gian tập luyện đã tự tin, mạnh dạn và biết hòa đồng hơn với tập thể. “Tôi mong các em lớn lên sẽ trở thành những công dân tốt, có đạo đức, biết tôn trọng người khác, có tính kỷ luật và biết nỗ lực vì mục tiêu của mình. Nếu sau này có em trở thành cầu thủ giỏi thì đó là niềm vui rất lớn, nhưng điều quan trọng hơn là các em trở thành những con người tử tế”- thầy Chiến chia sẻ.

Khi đề cập đến cơ duyên với giải bóng đá nhi đồng, thầy Chiến cho hay: Tháng 5-2026, đội bóng Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh do thầy huấn luyện đã giành chức vô địch Giải bóng đá U11 phường Bình Lộc. Từ kết quả này, lãnh đạo địa phương tin tưởng giao thầy phụ trách đội U11 phường Bình Lộc tham dự Giải bóng đá nhi đồng năm 2026.

“13 năm trước, tôi là cậu bé háo hức được ra sân thi đấu, còn hôm nay, tôi đứng ngoài đường biên hướng dẫn, động viên các em thi đấu. Nhiều khoảnh khắc nhìn các em thi đấu, tôi như thấy lại chính mình trước đây. Điều đó khiến tôi càng trân trọng hơn giá trị mà giải đấu mang lại và có thêm động lực để tiếp tục đồng hành với bóng đá trẻ” - thầy Chiến xúc động kể.

Đội U11 phường Bình Lộc chưa giành vé vào vòng chung kết, nhưng với thầy Chiến, kết quả ấy không làm giảm ý nghĩa của hành trình. Theo thầy, điều quý nhất là các em được thi đấu, được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, học cách vượt qua áp lực và trưởng thành sau từng trận đấu. “Bóng đá trẻ cần thành tích, nhưng đó không phải là tất cả. Sau giải đấu, cả thầy và trò đều có thêm nhiều bài học để tiếp tục hoàn thiện mình” - thầy Chiến nói.

Thầy Tạ Văn Chiến, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh:

“Bóng đá đã dạy tôi tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì, khả năng làm việc nhóm và cách đứng dậy sau những thất bại. Những bài học đó không chỉ giúp tôi trong thể thao mà còn theo tôi trong học tập, công việc và cuộc sống”.

An Nhơn

Tin xem nhiều