Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khẳng định vị thế của kickboxing Đồng Nai trên đấu trường quốc tế

An Nhơn
06:34, 30/06/2026

Những tấm Huân chương Lao động cao quý của Chủ tịch nước được trao tặng cho huấn luyện viên (HLV) Điểu Văn Sang cùng 3 vận động viên (VĐV) Hoàng Trung Nguyên, Lê Thanh Trí và Dương Thị Hồng Nhung (đội tuyển Kickboxing Đồng Nai) là sự ghi nhận kịp thời đối với thành tích thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch kun Khmer thế giới năm 2026.

Huấn luyện viên Điểu Văn Sang cùng 3 học trò tại Lễ trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước. Ảnh: C.T.V
Huấn luyện viên Điểu Văn Sang cùng 3 học trò tại Lễ trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước. Ảnh: C.T.V

Đây còn là phần thưởng xứng đáng cho hành trình bền bỉ vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để mang vinh quang về cho Tổ quốc, đồng thời khẳng định vị thế của kickboxing Đồng Nai trên đấu trường quốc tế.

Từ sàn đấu quốc tế đến phần thưởng cao quý

Trong không khí trang trọng của Lễ trao tặng Huân chương Lao động tại tỉnh Tây Ninh vừa qua, khoảnh khắc HLV Điểu Văn Sang cùng 3 học trò là Hoàng Trung Nguyên, Lê Thanh Trí và Dương Thị Hồng Nhung bước lên bục danh dự mang đến nhiều cảm xúc. Đó không đơn thuần là phần thưởng dành cho những tấm huy chương tại Giải vô địch kun Khmer thế giới lần thứ 6-2026 mà còn là sự ghi nhận cho nhiều năm bền bỉ cống hiến của những người làm thể thao Đồng Nai.

HLV Điểu Văn Sang và VĐV Hoàng Trung Nguyên được trao Huân chương Lao động hạng Nhất. 2 VĐV Lê Thanh Trí, Dương Thị Hồng Nhung cùng nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đằng sau những phần thưởng cao quý ấy là hành trình vượt qua không ít thử thách để đóng góp vào thành tích lịch sử của đội tuyển kun Khmer Việt Nam. Tại giải đấu tổ chức ở Campuchia, đội tuyển quốc gia giành ngôi nhất toàn đoàn với 18 huy chương vàng (HCV), 8 huy chương bạc (HCB) và 10 huy chương đồng (HCĐ). Trong đó, thầy trò đến từ Đồng Nai đóng góp 1 HCV và 2 HCĐ.

HLV Điểu Văn Sang cho biết: Giải đấu diễn ra đúng thời điểm cận Tết Nguyên đán năm 2026. Việc tập trung đội tuyển gấp rút khiến các VĐV gặp không ít khó khăn, vừa phải hoàn thành công việc, học tập vừa bước vào giai đoạn tập luyện cường độ cao. Khó khăn còn đến từ chính đặc thù của môn kun Khmer. Dù có nhiều nét tương đồng với muay, đây vẫn là nội dung thi đấu có nhiều khác biệt so với kickboxing, đặc biệt là các kỹ thuật áp sát, sử dụng nhiều đòn gối và chỏ. 

“Ngoài việc ép cân VĐV đúng quy định, tôi xây dựng giáo án riêng, tăng cường rất nhiều bài tập về gối, chỏ để các em thích nghi nhanh nhất với luật thi đấu. Trước khi lên đường, mục tiêu lớn nhất là giúp các em đạt trạng thái tốt nhất cả về thể lực lẫn tâm lý” - ông Sang kể lại.

May mắn của đội tuyển Đồng Nai là bản thân HLV Sang từng là VĐV với nhiều năm tập luyện, thi đấu muay ở đấu trường châu Á và thế giới. Những kinh nghiệm tích lũy được trở thành “vốn quý” để truyền lại cho các học trò. Hơn nữa, cả Hoàng Trung Nguyên, Lê Thanh Trí và Dương Thị Hồng Nhung đều đã kinh qua nhiều giải quốc gia, quốc tế nên khả năng thích nghi khá nhanh. Đó là nền tảng quan trọng để cả 4 thầy trò bước vào giải đấu lớn với sự tự tin và hy vọng lớn.

Nhiều năm qua, HLV Điểu Văn Sang liên tục dẫn dắt đội tuyển kickboxing Đồng Nai tham dự các giải vô địch châu Á và thế giới, đóng góp nhiều HCV, HCB, HCĐ cho thể thao Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng. Đặc biệt, tại SEA Games 33, nữ võ sĩ Hoàng Thị Thùy Giang của Đồng Nai giành HCV, tiếp tục khẳng định vị thế của kickboxing Đồng Nai trong hệ thống thể thao thành tích cao của cả nước. Những thành tích ấy là nền tảng để bộ môn tiếp tục hướng tới các đấu trường quốc tế trong thời gian tới.

Những trận đấu khẳng định bản lĩnh

Ở trận chung kết hạng 71kg nam, VĐV Hoàng Trung Nguyên đối đầu võ sĩ chủ nhà Campuchia trong bầu không khí đầy áp lực. HLV Điểu Văn Sang cho rằng: Lợi thế về thể hình, sải tay cùng sự bình tĩnh đã giúp học trò Nguyên phát huy đúng đấu pháp. Nguyên di chuyển hợp lý, lựa chọn thời điểm ra đòn chính xác, giữ được sự tỉnh táo trước sức ép của khán giả chủ nhà để giành chiến thắng tuyệt đối bằng điểm số.

Trong thời gian chuẩn bị cho giải đấu, Nguyên là học sinh lớp 12 và chuẩn bị bước vào giai đoạn ôn thi học kỳ 1. Tuy nhiên, Nguyên sắp xếp ổn thỏa cho việc “văn ôn, võ luyện”, ban ngày đến trường học văn hóa, chiều và tối tập luyện võ nghệ, rồi tiếp tục ép cân, lịch sinh hoạt gần như kín. “Lúc đó, em vừa muốn tham dự giải vừa lo việc học. Có những ngày học ở trường xong là chạy thẳng xuống tập luyện đến tối muộn. May mắn là em vẫn cân bằng được cả việc học lẫn thi đấu để hoàn thành mục tiêu của mình” - Nguyên chia sẻ.

Nếu VĐV Hoàng Trung Nguyên mang về tấm HCV quý giá thì Lê Thanh Trí cũng để lại nhiều dấu ấn bằng tinh thần thi đấu quả cảm khi gặp võ sĩ chủ nhà Campuchia ngay bán kết. Đối thủ vượt trội về kinh nghiệm thi đấu kun Khmer, song Trí vẫn nhập cuộc đầy tự tin, liên tục cống hiến những pha ra đòn đẹp mắt và kiên cường thi đấu đến hết trận để giành HCĐ. “Ai cũng muốn đứng trên bục cao nhất. Nhưng khi gặp đối thủ quá mạnh, tôi xác định phải chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình. Tấm HCĐ khiến tôi hài lòng vì bản thân đã vượt qua chính mình” - Trí bộc bạch.

Trong 3 học trò, câu chuyện của VĐV Dương Thị Hồng Nhung khiến HLV Sang tiếc nuối nhất. Ở bán kết hạng 48kg nữ gặp võ sĩ Cameroon, Nhung thi đấu áp đảo. Nhiều lần trọng tài phải dừng trận để kiểm tra khả năng tiếp tục thi đấu của đối thủ sau những đòn đánh chính xác. Chỉ còn khoảng 30 giây cuối, chiến thắng gần như đã nằm trong tay nữ võ sĩ Đồng Nai thì sự cố bất ngờ xảy ra. Miếng bảo hộ răng bị tuột vào cổ họng. Lo ngại đến sự an toàn của cô học trò, HLV Điểu Văn Sang lập tức xin dừng trận đấu... Quyết định ấy khiến Nhung lỡ cơ hội tranh HCV nhưng lại thể hiện sự lựa chọn đầy trách nhiệm của người thầy.

Nhìn lại giải đấu, HLV Sang không tiếc nuối nhiều về thành tích. Điều ông hài lòng hơn cả là sự trưởng thành của các học trò. Khi thường xuyên bước ra đấu trường quốc tế, các võ sĩ mới có cơ hội tiếp cận trình độ cao, học hỏi những kỹ thuật hiện đại và tích lũy kinh nghiệm thực chiến.

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, HLV Điểu Văn Sang không giấu được sự xúc động: “Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với cá nhân tôi. Phần thưởng này không chỉ dành cho riêng tôi mà là thành quả của cả tập thể, từ các VĐV, đồng nghiệp đến những người luôn đồng hành trong suốt thời gian qua. Điều hạnh phúc nhất của người làm huấn luyện là được chứng kiến học trò trưởng thành và mang vinh quang về cho Tổ quốc, cho quê hương Đồng Nai”.

Đại diện các VĐV, anh Lê Thanh Trí dành lời tri ân tới người thầy đã luôn đồng hành với mình. “Điều đầu tiên chúng tôi muốn cảm ơn là ban huấn luyện và thầy Sang. Thầy luôn tạo điều kiện để chúng tôi được thi đấu quốc tế, tận tình chỉ bảo từng kỹ thuật, động viên tinh thần mỗi khi gặp khó khăn. Nhờ vậy, chúng tôi mới có cơ hội học hỏi, trưởng thành và đạt được thành tích hôm nay”- anh Trí bộc bạch.

“Qua giải đấu quốc tế, cả 3 em: Hoàng Trung Nguyên, Lê Thanh Trí và Dương Thị Hồng Nhung đều tiến bộ vượt bậc về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Đó là điều quý giá nhất”.

HLV ĐIỂU VĂN SANG (đội tuyển kickboxing Đồng Nai)

Sau những tấm huy chương và Huân chương Lao động là những mục tiêu mới đang chờ phía trước. Theo HLV Sang, định hướng sắp tới của đội tuyển kickboxing Đồng Nai là tiếp tục đầu tư trọng điểm cho lực lượng trẻ, tạo điều kiện để các VĐV tiềm năng được tập huấn, thi đấu quốc tế nhiều hơn; đồng thời mở rộng công tác tuyển chọn từ các câu lạc bộ địa phương nhằm xây dựng lực lượng kế cận chất lượng. Ông mong muốn bộ môn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp về kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị tập luyện để các HLV, VĐV yên tâm cống hiến.

An Nhơn

Tin xem nhiều