Vòng 15 Giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua chứng kiến màn “ngã ngựa” của nhiều “ông lớn”. Trong đó, trận hòa 1-1 Fulham của Arsenal khiến người hâm mộ thất vọng và cho rằng “Pháo thủ” vẫn chưa sẵn sàng để vô địch.
![]() |
Arsenal cũng quan tâm Isak ở thời điểm hiện tại. |
Điểm yếu chí tử
Khi trận derby vùng Merseyside giữa Everton và Liverpool bị hoãn vì lý do thời tiết, Arsenal có cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng khi chỉ làm khách trên sân của Fulham. Dù được đánh giá cao hơn đội bóng cùng thành phố nhưng Arsenal lại sớm bị thủng lưới. Arsenal dồn lên tấn công tìm bàn gỡ và mọi nỗ lực của đội khách chỉ đem về cho họ bàn gỡ hòa nhờ công của Saliba từ một tình huống đá phạt góc.
Giành lại một điểm từ thế bị dẫn trước và lịch thi đấu đang dày đặc không phải là chuyện quá tệ đối với “Pháo thủ”, nhưng việc đánh rơi 2 điểm khiến cơ hội giải cơn khát danh hiệu của Arsenal trở nên khó khăn hơn. Hiện tại, “Pháo thủ” đã bị Chelsea tạo ra khoảng cách 2 điểm, còn so với đội đầu bảng Liverpool khoảng cách còn 6 điểm nhưng Arsenal thi đấu nhiều hơn một trận. Khoảng cách giữa các đội đã lớn nhưng màn trình diễn bế tắc của Arsenal càng là chuyện đáng nói hơn.
Fulham đã khắc chế rất tốt khả năng tấn công bên hành lang trái của “Pháo thủ” khi bố trí nhiều cầu thủ theo kèm Martin Odegaard và Saka. Bởi họ biết Odegaard và Saka chính là nguồn sáng tạo trong lối chơi của Arsenal và khi bộ đôi trên bị phong tỏa thì “Pháo thủ” chỉ còn biết trông cậy vào các tình huống đá phạt cố định. Dù được Giải Ngoại hạng Anh gọi là “ông vua cố định” và cũng đã ghi được một bàn từ tình huống đá phạt góc vào lưới của Fulham nhưng từng ấy là không đủ để giúp Arsenal có được 3 điểm. Cách chơi của Fulham đã chỉ cho các đội bóng khác phương án đánh bại Arsenal bằng cách phong tỏa Odegaard và Saka, cũng như việc hạn chế để “Pháo thủ” được hưởng các tình huống đá phạt xuống thấp nhất có thể.
Điểm yếu trong lối chơi của Arsenal đã bị phơi bày, chắc chắn những trận tới các đối thủ cũng sẽ thi đấu theo cách Fulham đã thể hiện, khiến cho cơ hội giành chiến thắng của “Pháo thủ” sẽ trở nên khó khăn hơn.
Cần thêm tiền đạo đẳng cấp
Với màn trình diễn vừa qua cùng những lần để mất điểm đầy tiếc nuối khiến cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal đã trở nên rất thấp. Tuy nhiên, khi mùa giải chưa kết thúc thì Arsenal vẫn còn cơ hội, nhưng đã đến lúc huấn luyện viên (HLV) Arteta cần thay đổi.
Từ khi nắm quyền tại sân Emirates, HLV Arteta đã chú tâm vào xây dựng hàng tiền vệ lẫn hậu vệ của Arsenal. Ông đã đem về 8 hậu vệ với tổng mức phí lên đến 220 triệu bảng và chi ra 316 triệu bảng cho 8 tiền vệ. Nhưng trong cùng khoảng thời gian ấy, Arsenal mới chi 70 triệu bảng để mang về 2 tiền đạo Trossard và Jesus, một cầu thủ không đủ sức đá chính, người còn lại sa sút trầm trọng sau chấn thương đầu gối.
Mức chi tiêu trên cho thấy HLV Arteta chú trọng xây dựng cho Arsenal một lối chơi phòng ngự vững chắc và điều này đã mang lại hiệu quả khi “Pháo thủ” có hàng phòng ngự tốt nhất Ngoại hạng Anh ở mùa giải trước. Nhưng để giành chiến thắng thì Arsenal cần làm tốt trong khâu tấn công và ở khía cạnh này thì rõ ràng họ chưa thể sánh được với các đối thủ trong cuộc đua vô địch như Liverpool hay Chelsea.
Ở Arsenal hiện tại, HLV Arteta đang dùng Kai Havertz đá số “9 ảo”. Tiền đạo người Đức đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao nhưng khi Kai Havertz không đảm nhiệm trọng trách ghi bàn thì gánh nặng này phải được trao cho 2 tiền đạo cánh và hiện chỉ có Saka tạo được sự yên tâm. Khi Saka bị phong tỏa như trong trận đấu với Fulham, Arsenal gần như bế tắc trong ghi bàn.
Nếu tiếp tục sử dụng Kai Havertz, HLV Arteta cần mang về một tiền đạo cánh trái đẳng cấp để san sẻ trọng trách ghi bàn với Saka. Còn nếu vẫn trông cậy vào các tiền đạo cánh trái có sẵn như Martinelli hay Trossard thì hàng công Arsenal cần một tiền đạo cắm có khả năng ghi bàn ổn định và đều đặn hơn. Nói tóm lại, “Pháo thủ” cần gấp một tiền đạo đẳng cấp ngay trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, nếu không thì họ đừng mơ đến chuyện vô địch.
Trần Duy
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin