Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thâm nhập thế giới "cà phê tình"
Bài 2: Đi "thư giãn" ở vùng giáp ranh

07:11, 07/11/2010

Cuối đường Đồng Khởi, đoạn thuộc địa bàn giáp ranh giữa hai phường Tân Phong, Trảng Dài (TP.Biên Hòa) và xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), lâu nay được biết đến là những điểm nóng về dịch vụ cà phê trá hình. Được biết, lực lượng chức năng ở huyện Vĩnh Cửu đã từng giải tỏa các quán cà phê hoạt động không lành mạnh ở khu vực này, nhưng đến nay các quán ở đây vẫn hoạt động (!?).

Cuối đường Đồng Khởi, đoạn thuộc địa bàn giáp ranh giữa hai phường Tân Phong, Trảng Dài (TP.Biên Hòa) và xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), lâu nay được biết đến là những điểm nóng về dịch vụ cà phê trá hình. Được biết, lực lượng chức năng ở huyện Vĩnh Cửu đã từng giải tỏa các quán cà phê hoạt động không lành mạnh ở khu vực này, nhưng đến nay các quán ở đây vẫn hoạt động (!?).

>>>Bài 1 : Những quán cà phê "thư giãn" ven đường

>>>Bài 3: Từ quán café đến… nhà nghỉ!

* Muôn hoa đua nở

 

Một người dân sống ở khu phố 3, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) cho biết, các quán cà phê trá hình đã xuất hiện ở vùng giáp ranh này khá lâu, khi con đường Đồng Khởi còn tối om về đêm và ít người đi lại. So với trước đây, số lượng quán hiện nay đã bớt đi nhưng mức độ hoạt động công khai thì vẫn không hề giảm, làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự ở khu vực này.

 

Ăn mặc hở hang và những động tác khiêu gợi của tiếp viên thường khiến khách ham vui "gục ngã".

Theo quan sát của chúng tôi, khu vực vùng giáp ranh này có hàng chục quán cà phê ôm, 3 tiệm massage, 5 tiệm cắt tóc nam. Hầu hết những quán này đều có kèm theo các dịch vụ kích dục ngay tại quán, nếu khách có nhu cầu. Trong số đó, tiếp viên của nhiều quán cà phê ở khu vực này sẵn sàng đi qua đêm với khách tại nhà nghỉ, khách sạn theo hai hình thức là tính theo giờ và cả đêm. Cùng với các dịch vụ trá hình nói trên, một số nhà nghỉ, khách sạn cũng đã kịp mọc lên ở cuối đường Đồng Khởi thuộc địa bàn khu phố 3, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa), đây chính là nơi gái bán dâm và khách làng chơi chọn làm những bãi đáp để hành lạc.

 

* Những lời đề nghị khiếm nhã

 

Sau một hồi khảo sát qua lại đoạn cuối đường Đồng Khởi, qua hai phường Tân Phong, Trảng Dài và xã Thạnh Phú, chúng tôi quyết định bước vào một quán cà phê không tên có tới 5 nhân viên ăn mặc vô cùng "mát mẻ" ngồi vẫy khách ngoài cổng. Không chỉ với chúng tôi, mỗi khi thấy khách nam giới qua đường ngoái nhìn vào quán, các cô tiếp viên ăn mặc hở hang lại đứng xổm lên vẫy tay mời gọi:"vào với em đi anh".

 

Trong khung cảnh mờ ảo với những dây đèn màu nhấp nháy, hai nữ tiếp viên đã ở cái tuổi U30 dẫn chúng tôi vào quán mời nước và chẳng chút ngại ngùng đề nghị: "Uống nước xong, mời các anh vào phòng... vui vẻ với em nha". Nói là "vào phòng" cho thêm phần trang trọng, chứ thực tế những quán cà phê trá hình ở đây cơ sở vật chất chẳng khác gì những chiếc chòi tạm bợ được dựng lên trong vườn điều bằng những cây tràm và bạt nhựa bao quanh, khách uống nước xong thì vô chòi "vui vẻ". Cuộc ngã giá giữa người bán, kẻ mua tiếp tục, nhân viên ở quán cà phê không tên này mặc cả rằng: "Từ một trăm mốt (110 ngàn đồng) đến trăm rưỡi (150 ngàn đồng), tùy các anh lựa chọn cách thức. Tụi em sẽ làm (kích dục) cho tới khi các anh chịu thì thôi. Nếu các anh muốn làm thêm lần thứ hai, tụi em sẽ khuyến mãi giảm giá 25%". Trong lúc chúng tôi còn mải mê ngã giá thì có không ít người ra, kẻ vào "phòng" để "thư giãn"...

 

Ở một quán cà phê trá hình khác có tên D.L. (thuộc địa bàn phường Tân Phong), những vị khách chúng tôi vừa mới vào ngồi còn chưa nóng chỗ, hai tiếp viên với ngoại hình thuộc dạng "hàng quá đát", miệng sặc mùi thuốc lá đã ôm chầm lấy và không chút ngại ngùng đặt vấn đề... Quả thực, những kiểu dụ dỗ bằng thứ ngôn ngữ đầy ví von mà nhân viên ở quán này dùng khiến chúng tôi không khỏi ngượng người. Trước khi bước vào trong quán cà phê này, chúng tôi đã được một anh tài xế taxi, người đã vài lần đồng hành giúp chúng tôi tìm hiểu những quán cà phê trá hình ở khu vực này "dặn dò" rằng: "Ở quán cà phê này, tiếp viên nữ toàn là "hàng dạt" ở những chỗ người ta không nhận, nên giá bèo thôi, đòi 500 ngàn đồng thì chỉ cần trả 300 ngàn đồng, thậm chí chưa tới giá đó mấy bà cũng đi". Khi đã xuống xe để đi vào quán, anh tài xế taxi này còn gọi chúng tôi lại nhắc nhở: "Nhớ là phải dùng bao cao su để vợ con còn được nhờ nha mấy cha". 

 

* Hiểm họa cho lớp trẻ

 

Trong số những khách làng chơi ở nhan nhản các quán cà phê, massage, cắt tóc trá hình tại khu vực giáp ranh phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) và xã Thạnh Phú (Vĩnh Cửu), đối tượng khách chủ yếu vẫn là thanh niên, công nhân lao động. Điều đáng nói, trong số khách "ham vui" đến đây "thư giãn" có cả học sinh THPT tìm đến những dịch vụ cà phê trá hình này để học đòi thỏa mãn nhu cầu cá nhân thiếu lành mạnh và tiềm ẩn nguy cơ các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Một nhân viên quét rác hàng đêm trên đường Đồng Khởi kể rằng, tối nào khu vực này cũng tấp nập người ra, kẻ vào những dịch vụ mà nghe đồn lâu nay là không lành mạnh. "Tuần trước, có một học sinh ở trường THPT B. rủ bạn đi vào quán cà phê ôm, lúc ra không đủ tiền trả nên bị nhân viên quán giam xe, lúc về nhà lấy tiền chuộc xe ra thì xe đã bị "luộc sạch đồ" - người này cho biết.

 

Một quán "cà phê tình" trên đường Đồng Khởi.

Chưa có kinh nghiệm mà lại ham vui, học sinh rất dễ bị dụ dỗ khi bước vào những dịch vụ cà phê trá hình với muôn điều hấp dẫn với lứa tuổi thích tìm hiểu như các em. Tại quán cà phê 77... (thuộc khu vực xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu), chúng tôi đã bắt gặp cảnh bốn học sinh còn mặc nguyên bộ đồng phục của một trường THPT tại TP.Biên Hòa tìm đến khu vực này "ăn chơi". Sau một hồi được các tiếp viên nữ ở đây dụ dỗ bằng lời đường mật, lả lướt và cả bằng cách ăn mặc "khoe hàng" đầy khêu gợi, cả bốn học sinh này đều lần lượt "gục ngã", đi theo nữ tiếp viên vào những chiếc chòi dựng tạm ngoài vườn cao su để thỏa mãn thú vui. Hiện tượng học sinh còn ngồi trên nghế nhà trường cũng tìm đến những nơi thiếu lành mạnh và nguy hiểm như thế này sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành và phát triển nhân cách của các em. Đề nghị phụ huynh học sinh cần quản lý con mình tốt hơn, chặt chẽ hơn ngoài giờ học.

 

Trong những lần đi ghi nhận tư liệu để viết bài này, chúng tôi tự hỏi vì sao các phong trào quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, phong trào "bốn giảm" (giảm cờ bạc, ma túy, mại dâm, tai nạn giao thông) ở các địa bàn này chưa được phát huy. Có lẽ vì vậy mà các quán cà phê hoạt động không lành mạnh này có cơ hội tồn tại nhiều năm nay (!?).                                        

Nhóm PV

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều