
Một ngày làm việc của họ không phải là 8 tiếng thông thường mà phải luôn tăng ca để tăng thêm thu nhập. Họ là những người công nhân lao động chân chính nhưng đời sống lại luôn gặp khó khăn. Chật vật lo từng bữa cơm, không ít công nhân ươm trong lòng ý chí quyết tâm thoát nghèo. Nhưng thực tế có mấy ai làm được vì đồng lương ít ỏi, trong khi họ phải tự bươn chải lo toan mọi thứ trong cuộc sống.
Một ngày làm việc của họ không phải là 8 tiếng thông thường mà phải luôn tăng ca để tăng thêm thu nhập. Họ là những người công nhân lao động chân chính nhưng đời sống lại luôn gặp khó khăn. Chật vật lo từng bữa cơm, không ít công nhân ươm trong lòng ý chí quyết tâm thoát nghèo. Nhưng thực tế có mấy ai làm được vì đồng lương ít ỏi, trong khi họ phải tự bươn chải lo toan mọi thứ trong cuộc sống.
![]() |
|
Một công nhân ở trọ tại phường Tam Hiệp đến Công an phường trình báo bị mất trộm tài sản vào đầu tháng 11-2010. |
Nằm sâu trong các con hẻm ngoằn ngoèo, đường đất lỗ chỗ ổ gà, nhiều dãy phòng trọ của công nhân ở các khu công nghiệp (KCN) đóng trên địa bàn tỉnh đang trên đà xuống cấp nghiêm trọng. Vấn nạn "đạo chích" nơi công nhân sinh sống khiến không ít người lo lắng.
* Nhiều nỗi bất an!
Ngày 9-11-2010, vừa về đến nhà trọ, chị Nguyễn Thị Tuyết (ở phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa) hốt hoảng phát hiện dàn máy vi tính, cây đàn organ, máy hát đĩa, điện thoại di động và toàn bộ tư trang... đã "bốc hơi" đâu mất. Chị Tuyết nhớ lại: "Từ trước đến giờ, dãy phòng trọ này an ninh khá tốt, vả lại khi ra khỏi phòng, tôi cũng đã khóa cửa rất cẩn thận. Vậy mà kẻ gian đã cắt khóa vào trộm cắp giữa ban ngày ban mặt. Tôi ra khỏi phòng trọ rồi quay về chỉ mất một giờ mà kẻ gian đột nhập lục tung đồ đạc, lấy hết tất cả mọi thứ có giá trị".
Cách phòng chị Tuyết chừng 5m, chị Lê Thị Mỹ Trang (29 tuổi, quê ở Long An, công nhân ở Công ty Ulhwa, KCN Long Bình) bức xúc kể lại: "Vừa dựng chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius ở ngoài cửa phòng để vào nhà vệ sinh 5 phút thôi mà quay ra đã không thấy chiếc xe đâu cả. Thậm chí, có trường hợp khóa xe lại cẩn thận cũng bị kẻ gian bẻ khóa lấy trộm. Không có phương tiện đi làm thiệt nản hết sức". Cũng theo chị Trang, dãy trọ mà chị ở ban ngày có nhiều người lạ mặt ra vô nên kẻ gian thường hay trà trộn vào nhà trọ "chôm" đồ đạc của công nhân. Điều làm chị Trang và chị Tuyết bức xúc hơn hết là kẻ gian ngang nhiên vào lấy cắp tài sản trong khi các phòng đối diện gần đó vẫn có người. Chúng thường giả vờ tự nhiên để người xung quanh nhầm lẫn kẻ gian là bạn bè hoặc người thân của người trong phòng để rồi "vô tư" vào lấy trộm tài sản công khai.
Với mức lương bình quân 1,5 triệu đồng/tháng, công nhân rất khó mướn được một căn nhà trọ sạch sẽ, khang trang và vấn đề an ninh nơi khu trọ sẽ luôn là nỗi bất an của các công nhân.
Vào những ngày cuối tuần, một số công nhân ở các phòng trọ thường tụ tập lại nhậu nhẹt sáng đêm. Khi rượu vào lời ra, nhiều cuộc hỗn chiến của công nhân đã diễn ra. Chị Chi (ở trọ tại phường Bình Đa) lo lắng nói: "Thường tối thứ 7, chủ nhật, tôi hay qua nhà dì ruột chơi rồi ngủ lại, chứ không dám ở phòng một mình vào cuối tuần. Vì đám thanh niên ở mấy phòng trọ sát bên hay tụ tập ăn nhậu "giao lưu" cuối tuần, khi nhậu xong lại rất dễ choảng nhau vì những chuyện vặt vãnh". Gần đó, anh Nhật Khang cho biết thêm: "Công nhân không có nhiều chỗ để vui chơi nên ngày nghỉ chỉ biết mua đồ về phòng nhậu. Có đứa rủ thêm bạn bè bên ngoài vào chơi, lúc nhậu lừng sừng chỉ vài lời khích bác qua lại là đánh lộn liền". Từng là nạn nhân của vụ ẩu đả, anh Nhóc (ở trọ tại phường Tam Hòa) nhớ đời vụ chơi "sốc" khích bác nhau dẫn đến anh bị đánh hội đồng phải tháo một lóng tay út bên phải. Bà Vân, chủ dãy trọ ở khu vực sân vận động tỉnh than thở: "Khách trọ tứ xứ nên khó quản lắm. Nhiều khi say xỉn, cãi cọ um xùm xong, thằng cầm dao, đứa cầm chai bia đánh nhau. Tôi phát hoảng, phải gọi ngay công an đến giải quyết. Ai dám vô can, thiệt mạng như chơi".
Không chỉ đánh nhau vì say rượu, trường hợp "giữ gái trọ" cũng là nguyên nhân của những cuộc chiến. Anh Hoàng
* Vệ sinh môi trường nơi phòng trọ
Với đa số công nhân ở trọ, mỗi phòng khoảng 12m2 là nơi cư ngụ của 4-5 người. Nhiều nơi chủ phòng trọ bố trí cho cả chục phòng chỉ vỏn vẹn có 1 nhà tắm và 1 nhà vệ sinh. Do đó, vấn đề vệ sinh nơi phòng trọ cũng là một nỗi lo lắng của không ít công nhân. Nhiều người vì muốn thuê phòng trọ ít tiền nên phải chấp nhận tá túc ở những phòng trọ tồi tàn, ẩm thấp và kém vệ sinh. Quan sát một dãy phòng trọ ở xã Hóa An (TP.Biên Hòa), chúng tôi không khỏi rùng mình chứng kiến cảnh nước thải sinh hoạt đen đặc, đọng thành vũng, mùi tanh tưởi bốc lên ở đây. Chị Tâm (công nhân Công ty Pouchen) cho biết: "Mùa khô còn khổ hơn, mái tôn nóng hầm hập, nằm dưới nền nhà mà người vã cả mồ hôi". Sinh hoạt trong môi trường như vậy nên không ít công nhân mắc nhiều loại bệnh tật. Cách chỗ tôi đứng chừng 5m, cậu bé khoảng 5 tuổi - con của một gia đình công nhân sống tại con hẻm nhỏ trên đường Hoàng Minh Chánh (xã Hóa An) da xanh xao, yếu ớt. Bước lại gần cậu bé, vẻ rụt rè cùng ánh mắt hoảng hốt vẫn không che giấu được sự mỏi mệt do bệnh sốt xuất huyết mà em vừa trải qua. Khoe những nốt đỏ còn ửng trên đôi cánh tay gầy gò, giọng cậu bé đứt từng quãng: "Con mới bị sốt xuất huyết, hôm trước con phải nằm bệnh viện truyền nước biển quá trời".
Không chỉ riêng các em nhỏ có sức đề kháng yếu, những thanh niên khỏe mạnh cũng không tránh khỏi bệnh tật. Do thói quen ăn uống hàng quán lề đường kém vệ sinh nên tháng trước anh Huy (công nhân ở KCN Amata) phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kể lại trận bệnh lần đó, anh Huy vẫn còn rợn người: "Tiện đường đi làm nên tôi tấp xe vào lề đường mua gói xôi lót dạ buổi sáng. Nhìn thấy xôi đủ màu sắc bắt mắt tôi cũng thấy ghê ghê, nhưng biết mua gì ăn cho vừa túi tiền trong khi lương tháng có 2 triệu đồng tính cả tăng ca. Ăn xong khoảng một giờ, tôi đã thấy đau bụng, khiến ngày hôm đó không làm gì được. Cứ tưởng tự mua thuốc uống sẽ khỏi ai dè bị ngày càng trầm trọng, đến mức tôi phải đi cấp cứu".
Chỉ tay về con mương nhỏ sát phòng trọ nơi có 2 em nhỏ con của một gia đình công nhân đang nghịch nước bẩn, anh Huy cho biết: "Trời nắng thì nước mương bốc mùi hôi, vào mùa mưa thì nước ngập tràn cả lối đi trông rất khiếp. Khu này muỗi nhiều vô kể". Quan sát 2 em nhỏ đang hồn nhiên lội đôi chân trần dưới con mương nước thải, tôi khẽ rùng mình khi thấy cảnh túng thiếu, nheo nhóc mãi bám theo những người lao động nghèo chân chính.
Tùng Minh




![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











