Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người phụ nữ có tấm lòng vàng

09:10, 15/10/2010

Hơn một năm nay, người dân ấp Tân Phát, xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom) thường kể với nhau nghe câu chuyện về chị Nguyễn Thị Thúy Hồng (SN 1970), người có tấm lòng nhân hậu tuyệt vời. Dù chưa lập gia đình nhưng chị đã hết lòng cưu mang, chăm sóc một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi như tình thương của một người mẹ ruột.

Hơn một năm nay, người dân ấp Tân Phát, xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom) thường kể với nhau nghe câu chuyện về chị Nguyễn Thị Thúy Hồng (SN 1970), người có tấm lòng nhân hậu tuyệt vời. Dù chưa lập gia đình nhưng chị đã hết lòng cưu mang, chăm sóc một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi như tình thương của một người mẹ ruột.

 

Khoảng 4 giờ sáng một ngày đầu tháng 9-2009, trong lúc đội mưa đi làm ngang qua lô cao su, chị Hồng bỗng nghe tiếng "oe... oe..." khe khẽ. Giữa lúc mưa to, tối trời và khung cảnh hoang vắng, âm thanh ấy khiến chị rùng mình khi chợt nghĩ đến chuyện bị "ma" nhát. Cố lấy can đảm, chị đến gần nơi phát ra âm thanh khe khẽ ấy thì phát hiện một cháu bé sơ sinh bị vứt bỏ bên đường đang khóc. Dùng đèn pin rọi kỹ, chị thấy một nửa thân mình cháu bé chìm dưới vũng nước, phần từ thân lên đầu kiến bu đeo kín mít,  rốn cháu bé dài lòng thòng chưa cắt. Đau xót chứng kiến đứa bé tội nghiệp vừa sinh đã chịu khổ đau giữa đêm mưa tối trời, chị Hồng không ngần ngại bước đến ôm bé vào lòng vỗ về rồi đưa về nhà. Đi được một quãng đường, bỗng cháu bé ngưng khóc và không còn cử động, chị Hồng cứ tưởng cháu sẽ không qua được cơn tử thần. Chị bế cháu chạy vội về nhà lau khô, ủ ấm... Một lúc sau, thân mình cháu bé cựa nhẹ rồi cất lên tiếng khóc oe... oe... nho nhỏ, khiến lòng chị trỗi dậy một niềm xúc động khó tả. Lúc bấy giờ, trời vừa hừng đông, người thân và bà con chòm xóm biết chuyện đã tìm đến thăm hỏi. Rồi kẻ chạy người đi, vội vàng gọi mời thầy thuốc đến cấp cứu để giúp cháu bé qua cơn nguy kịch...

 

Dù chưa lập gia đình, nhưng trước duyên phận trời đưa cho mình gặp được đứa bé tội nghiệp ấy, chị Hồng đã nguyện với lòng sẽ chăm sóc, yêu thương cháu bé như chính con đẻ của mình nên đã nhận cháu bé làm con nuôi và đến UBND xã làm giấy khai sinh cho bé. Hơn một năm trôi qua, cháu bé Nguyễn Hồng Trâm Anh (do chị Hồng đặt tên) trong vòng tay yêu thương, sự chăm sóc chu đáo của người mẹ nhân hậu đã lớn hồng hào, khỏe khoắn. Bà con chòm xóm ai cũng yêu quý bé Trâm Anh và mến phục một tấm lòng nhân hậu như chị Thúy Hồng.

Lê Sỹ Hùng

 

 

Tin xem nhiều