
* Cụ già bắt kẻ gian...
Tuổi 82, tai của cụ Nguyễn Thị Ngạn (ngụ ấp Võ Dõng, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) không còn thính với những tiếng động nhỏ. Mỗi lần con cháu muốn tâm tình với cụ phải kề bên tai “hét” to.
* Cụ già bắt kẻ gian...
Tuổi 82, tai của cụ Nguyễn Thị Ngạn (ngụ ấp Võ Dõng, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) không còn thính với những tiếng động nhỏ. Mỗi lần con cháu muốn tâm tình với cụ phải kề bên tai “hét” to. Vậy mà, một mình cụ dám kháng cự lại tên cướp giật trẻ tuổi hung hăng. Rạng sáng ngày 20-7-2009, theo thói quen, cụ một mình tản bộ trên con hẻm 1G ra quốc lộ 20 để ăn sáng. Khi cụ Ngạn rời nhà độ 15m thì tên cướp Đặng Văn Hiền thình lình xuất hiện và từ phía sau lao tới giật sợi dây chuyền của cụ. Theo phản xạ, cụ Ngạn chộp tay tên cướp. Đôi bên giằng co, hắn liên tiếp đấm mạnh vào tay cụ Ngạn và kéo lê cụ trên đường. Cụ Ngạn cố nén đau và nhanh trí quấn chặt tay mình vào vạt áo của hắn, miệng tri hô “cướp, cướp”. Bị bà cụ Ngạn phản ứng kịch liệt, cộng với sự hỗ trợ kịp thời của 4 người dân đang bán trái cây gần đó, tên cướp Đặng Văn Hiền đành thúc thủ. Khi được gia đình đưa đến bệnh viện chăm sóc vết thương, cụ Ngạn hóm hỉnh thuật chuyện cùng các bác sĩ: “Trong lúc giằng co, tôi định cắn vào người hắn. Nhưng nghĩ lại răng của tôi là răng giả, cắn vào là toi hàm răng, mất đứt chục triệu đồng”.
Sau thành tích bắt cướp, cụ Ngạn được cơ quan công an xã, huyện khen “nóng” với số tiền gần 1,5 triệu đồng. Riêng con cháu cụ Ngạn thì cho hay, chi phí điều trị vết thương của cụ hết 5 triệu đồng. Chúng tôi nhắc lại chuyện cũ, cụ Ngạn vẫn tỉnh táo nhớ kỹ từng chi tiết. Cụ nói:“Đoạn đường này, thời gian qua liên tục xảy ra nạn giật dây chuyền mà chưa ai bắt được tên cướp nào cả. Vì vậy, tôi kiên quyết túm hắn bằng được mới thôi. Phải như vậy mọi người mới dũng cảm đấu tranh với cái xấu”.
Còn cụ bà Hoàng Thị Màng (61 tuổi, ngụ tại tổ 12A, khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) thì gan dạ không kém cụ Ngạn. Mỗi khi trong tổ có trộm, cụ lập tức tri hô và cùng con cháu, người dân triển khai kế hoạch truy bắt. Cụ Màng cho biết, nhờ đề cao tinh thần cảnh giác và bí mật theo dõi kẻ lạ mặt có biểu hiện nghi vấn, cụ đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ trộm gà, thuốc chó xảy ra trong tổ 12A. Cụ bộc bạch, khi đi đường, thấy người lạ vào tổ với nhiều nghi vấn xấu, cụ liền bí mật theo dõi. Hoặc đêm, nghe chó sủa nhiều, cụ choàng tỉnh giấc và cầm đèn pin ra đường xem động tĩnh. Trao đổi với chúng tôi, người dân trong tổ 12A cho biết thêm, cụ Màng rất “gan lì” khi truy đuổi kẻ xấu. Đồng thời, nhờ sự cảnh giác của cụ Màng mà nạn mất gà, thuốc chó, trộm cắp nông sản trong tổ giảm hẳn. Riêng cụ Màng thì cho rằng, tuy cụ có tuổi nhưng vẫn còn sức khỏe để “khống chế” kẻ gian khi đôi bên đối mặt. Bởi cụ từng là chiến sĩ Trường Sơn nên sợ gì mấy tên trộm gà, bắt chó.
Và ở một nơi xa khác, cụ Cao Thị Thu Hương (61 tuổi, ngụ ở tổ 17, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) vẫn đủ sức “quật” ngã đối thủ khi đụng chuyện. Cụ Hương tâm sự, do còn thấy nhiều chuyện bất bình, cụ muốn góp sức mình vào công việc chung của cộng đồng xã hội. Chính vì vậy, cụ được nhân dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ nhân dân số 17, ấp Bến Cam. Với nhiệm vụ tổ trưởng, cụ Hương đã lập được nhiều thành tích như: phát hiện đối tượng chứa vũ khí trái phép, vận động đối tượng gây án ra đầu thú, trực tiếp đứng ra giải tán các nhóm thanh niên đánh nhau... Cụ Hương tâm sự: “Tui chỉ già do tuổi tác, chứ trí và lòng nhiệt huyết xã hội vẫn chưa già”. Do đó, cụ không nề hà, chùn bước khi đối diện với cái xấu, nhất là đối diện với các tệ nạn quậy phá, hút chích, mại dâm.
* Gừng cay, muối cũng mặn
Không hổ thẹn trước các cụ bà, bước qua tuổi 60, các cụ ông Hồ Văn Hảo (ngụ ở ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch), Đỗ Xuân Mệnh (ngụ ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) và Nguyễn Văn Sót (ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa)... đã nhiều lần “tay không tấc sắt” khuất phục tội phạm, lập thành tích cho phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Trao đổi với chúng tôi, các cụ ông cho rằng cái “nết” anh hùng của các ông khó mà bỏ được. “Dù vợ, con cháu cản ngăn, chúng tôi vẫn không e ngại xả thân vì nghĩa hiệp” - ông Nguyễn Văn Sót nói. Đưa tay kéo ống quần rồi chỉ vào cái chân đầy thương tích, ông cho biết: “Một bữa đang tà tà xe máy trên đường, bỗng tui nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ và bóng tên cướp giật chạy ngang. Tui liền tăng ga xe máy rượt theo tên cướp giật. Khi hai xe chạy song song thì tui lao vào ôm tên cướp, vật ngã hắn xuống đường và cùng người dân tóm gọn giao công an”.
Riêng ông Đỗ Xuân Mệnh thì lập được chiến công lớn, khi ông cùng “bà xã” theo dõi nhóm thanh niên đang “rèn” dao chuẩn bị cho những trận đánh nhau. Cả hai báo cho công an xã đến thu được 7 dao mã tấu tự chế. Ngoài ra, ông và con trai còn đứng ra giữ hiện trường các vụ tai nạn giao thông và cấp cứu người bị nạn. Ông Mệnh bày tỏ, tuy tuổi già sức yếu nhưng ông vẫn cố gắng làm hết sức mình vì sự bình yên của thôn xóm. Đồng thời, thành tích của ông không có gì đặc biệt, đó chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vì ông không thể làm ngơ khi nhìn thấy cái xấu diễn ra trước mắt mình.
Giờ đây, người hùng Hồ Văn Hảo (Sáu Hảo) đã bớt lăn lộn chốn “giang hồ” để trượng nghĩa. Nhưng trong lòng người dân ấp 1, xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) vẫn còn ghi nhớ chiến công của người đội trưởng dân phòng Sáu Hảo cùng lực lượng công an chính quy vây bắt bọn cướp tiệm vàng có sử dụng súng AK xảy vào năm 2006. Nay gặp lại ông Sáu Hảo, ông vẫn “tính nào, tật nấy”, nói: “Do tui mê truyện Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu và mê cốt cách anh hùng của nhân vật Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, nên mới cùng anh em trong đội hành hiệp”...
Trước những hành động hiệp nghĩa của ông già, bà lão, ông Nguyễn Văn Chư, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Thống Nhất cho biết, xã hội và các tổ chức, đoàn thể không “cơ cấu” các cụ vào công tác tuần tra canh gác, bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn, nhưng do các cụ nhiệt huyết với phong trào, trách nhiệm với xã hội nên quyết liệt đấu tranh với cái xấu. Còn ông Nguyễn Văn Luông, Phó Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh thì ngợi khen, người cao tuổi nêu gương sáng trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự thật sự khuyến khích con cháu, lớp trẻ hành hiệp vì nghĩa với đời.
Đoàn Phú




![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426232414.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)









