Đang học đại học, Nguyễn Nhân (cư ngụ tại phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) phải 2 lần tạm gác lại để đi cai nghiện ma túy. bằng nghị lực của bản thân và sự giúp đỡ của gia đình, xã hội, anh đã vượt qua được nghịch cảnh.
Đang học đại học, Nguyễn Nhân (cư ngụ tại phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) phải 2 lần tạm gác lại để đi cai nghiện ma túy. bằng nghị lực của bản thân và sự giúp đỡ của gia đình, xã hội, anh đã vượt qua được nghịch cảnh.
* Sa ngã
Lần đầu tiên tìm cảm giác lạ từ ma túy tại quán cà phê M.T., Nhân nôn tới mật vàng. Nhân cho biết, sau khi nôn mửa, tiếp đến là cảm giác mệt mỏi, bồn chồn và thiếp đi trong trạng thái khoái cảm. Rồi anh ta lại có lần thứ hai, thứ ba... đi tìm cái cảm giác ấy.
Và sau lần thử thứ ba thì Nhân đã nghiện. Hàng ngày, trước khi vào giảng đường, Nhân và nhóm bạn rủ nhau ra quán cà phê để... phê thuốc. Để có tiền sử dụng ma túy, Nhân viện ra nhiều lý do để moi tiền gia đình, nào là học thêm, sinh nhật bạn bè, mua sách vở... Khi đã hết lý do chính đáng thì anh ta lại "chôm" bia, nước ngọt của gia đình đem bán hoặc mượn tiền người thân để... phê. Nhân kể, khi đã nghiện, có ngày phải hút cả 100 ngàn đồng tiền ma túy thì mới phê được.
Vậy là học hành xuống dốc và Nhân thường tỏ thái độ chán chường, uể oải. Cuối cùng gia đình cũng phát hiện Nhân đã "dính" vào ma túy nên đã tìm cách đưa đi cai nghiện. Sau 6 tháng cai nghiện tại Trung tâm Bình Triệu (TP.Hồ Chí Minh), Nhân được quay lại giảng đường đại học. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn sau thì anh ta tái nghiện. Trước tình cảnh đó, gia đình quyết định đưa Nhân lên Trung tâm Xuân Phú (ở huyện Xuân Lộc) để cai nghiện lần hai. Việc học lại một lần nữa tạm gác lại.
* Đứng lên
Kết thúc 24 tháng cai nghiện tại Trung tâm Xuân Phú, Nhân quyết tâm cách ly hẳn với nhóm bạn nghiện. Anh đã tự chọn giải pháp tạm gác việc học một thời gian để ở nhà phụ mẹ bán hàng. Dần dà, Nhân quên được ma túy dù đã đôi lần mấy người bạn nghiện đến nhà rủ rê dùng lại "thuốc", nhưng anh kiên quyết từ chối.
Khi đã quen với cuộc sống mới, chăm lo lao động tạo lòng tin cho gia đình, Nhân được cha mẹ giao hẳn công việc kinh doanh bia, nước ngọt, nước đá. Sau một năm thử thách thành công, Nhân đã lập gia đình và giờ đây đã có một con trai 12 tháng tuổi. Đáng mừng hơn là hiện nay anh đang tiếp tục việc học của mình, với chuyên ngành kế toán của một trường đại học ở TP.Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Nam Hương (cha Nhân) nói: "Trước kia Nhân đã làm kiệt quệ kinh tế gia đình, nay cũng chính một tay nó xây dựng lại cơ nghiệp nên vợ chồng tôi rất hài lòng. Từ chuyện của Nhân tôi nghĩ rằng, nếu người nghiện quyết tâm cai, biết sửa lỗi và tu chí làm ăn thì cha mẹ không xua đuổi, xã hội sẽ giúp đỡ".
Bây giờ thì Nhân có đủ tự tin để nói rằng, chỉ cần một phút mềm lòng trước cám dỗ là có thể "dính" vào ma túy. Nhưng muốn thoát khỏi nó thì người nghiện rất cần sự thứ tha, tin tưởng của gia đình và giúp đỡ của cộng đồng xã hội. "Chính sự thứ tha của gia đình, sự quan tâm giúp đỡ của các cô chú ở khu phố mà em mới tự tin tránh xa được sự cám dỗ của ma túy và quyết tâm cai nghiện cũng như làm lại cuộc đời"- Nhân tâm sự.
Đoàn Phú
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











