Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Ăn cơm trước kẻng" và những hệ lụy của nạo phá thai
Kỳ 1: Nỗi niềm của người trong cuộc

08:05, 05/05/2010

Tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân và nạo phá thai, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đã được cảnh báo nhiều. Song, những gì mà chúng tôi ghi nhận cho thấy, mức độ nguy hiểm ngày càng trầm trọng hơn.

Tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân và nạo phá thai, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đã được cảnh báo nhiều. Song, những gì mà chúng tôi ghi nhận cho thấy, mức độ nguy hiểm ngày càng trầm trọng hơn.

Ngày nay, tuy thái độ của xã hội đối với những người "ăn cơm trước kẻng" có rộng lượng và khoan dung hơn, song người ta cũng không dễ chấp nhận chuyện tình dục trước hôn nhân, bởi những hệ lụy của nó thật khó lường.

 

* Học làm người lớn

 

Bước vào tuổi dậy thì, các em thường có những đổi thay về tâm sinh lý. Nhiều câu hỏi về sự phát triển của cơ thể, sự tò mò về tình dục được hình thành trong các em. Hiện nay, ngoài việc được trang bị kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản ở trường học, các em còn tự tìm hiểu bằng nhiều cách: hỏi người lớn, tự tìm hiểu từ phim ảnh, sách báo, trong đó không loại trừ văn hóa phẩm đồi trụy... Dần dần từ những điều "tai nghe mắt thấy" ấy, các em đã học làm theo mà không biết hậu quả sẽ ra sao.

 

P. nói rằng: "16 tuổi, con đã học làm người lớn để rồi tương lai không biết ra sao!".

Một lần, chúng tôi ghé vào một tiệm internet trên đường Phan Đình Phùng (TP.Biên Hòa), thấy ở góc trong cùng bên phải của tiệm có nhóm 4 em nam khoảng 13-15 tuổi đang cười nói rôm rả và chỉ trỏ lên một ảnh nữ khỏa thân trên màn hình vi tính. Tại một tiệm internet khác trên đường Phạm Văn Thuận, một bé trai khoảng 15 tuổi, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, mắt không thôi dán vào một đoạn phim "tươi mát". Trả lời sự nhắc nhở của chúng tôi bằng thái độ hờ hững, cậu bé nói: "Thời buổi này phim sex ai coi mà không được! Coi cho biết...".

 

Không chỉ đơn thuần là coi cho biết, có em đã hành động thật. Tại một phòng khám phụ khoa tư, em P. (16 tuổi) với vẻ mặt buồn buồn, mệt mỏi do 3 tháng cuối của thai kỳ, kể với bác sĩ: "Con và một người cùng xóm lớn hơn con 4 tuổi yêu nhau. Nghe lời rủ rê của ảnh, chỉ vài lần trốn học đi chơi thế mà con bị "dính" bầu. Thấy bụng hơi to, con tưởng mình mập, đến lúc một người bà con biểu đi khám, con mới biết mình có mang được 5 tháng".

 

* Không giữ được người yêu

 

Đồng Nai là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, trường trung cấp nghề, cao đẳng, đại học, do vậy đã thu hút một lượng lớn thanh niên từ các tỉnh khác đến làm việc, học tập. Cuộc sống tự do, không có sự quản lý của gia đình, thiếu thốn tình cảm và vật chất, khiến họ phải nương tựa vào nhau. Rồi họ yêu nhau. Và, đã có những câu chuyện đau lòng bắt đầu từ cuộc sống tự do đó.

 

Em T. (20 tuổi, sinh viên đại học) tâm sự: "Chúng em thương nhau được 4 tháng thì anh ra trường. Anh bảo sẽ đi làm và hai đứa tự lập để đỡ gánh nặng cho gia đình. Sợ mất anh nên chúng em đã quan hệ... Biết tin em có thai, anh gọi điện được vài lần rồi thôi luôn". Còn K., 27 tuổi, độ tuổi mà nhiều người nghĩ rằng đã chín chắn trong suy nghĩ và hành động, nhưng K. cũng không thoát khỏi... sự dại dột trong tình yêu. K. ngậm ngùi cho biết: "Anh ấy nhỏ hơn em 2 tuổi, làm cùng công ty. Khi có thai, em giấu được 4 tháng thì bố mẹ biết chuyện, mắng nhiếc em thậm tệ và từ em luôn. Em nghỉ việc, ra đường em phải bịt mặt để tránh hàng xóm. Song, đau đớn nhất là anh ấy cũng đã bỏ em...".

 

* Nỗi niềm người ở lại

 

Bế đứa con gái bụ bẫm non 2 tháng tuổi trên tay với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, K. kể: "Khi em sinh con được 1 tuần thì được tin anh ấy cưới vợ. Em rất đau khổ và chẳng còn hy vọng. Em định chờ con bé cứng cáp thêm tí nữa, bế con đến gặp anh ấy nói chuyện phải quấy...".

 

Chúng tôi ghi nhận được tại các bệnh viện, phòng mạch tư: Những phụ nữ lỡ "ăn cơm trước kẻng" thường phải tự giải quyết hậu quả. (Ảnh: P.V)

Còn với chị Q., năm nay gần 40 tuổi nhưng chị quyết định không tìm "một nửa" của mình nữa, vì lúc mười chín, đôi mươi chị đã lỡ dại nên phải nạo thai 2 lần. Do sự bồng bột của tuổi trẻ, không nghĩ đến hậu quả của việc sống thử trước hôn nhân và nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của người tình mà chị bỏ đi 2 đứa con chưa thành hình của mình. Chị nói: "Tôi rất hối hận việc đã làm. Giá như ngày ấy tôi đừng nghe những lời dỗ dành của hắn thì cuộc đời tôi sẽ khá hơn, học hành đàng hoàng, có việc làm, có một gia đình tử tế, chứ đâu phải một mình lọ mọ với nghề bán xôi kiếm sống mỗi ngày". Chị cảm thấy day dứt lương tâm khi vứt bỏ giọt máu của mình, khi bị người tình bỏ rơi không hẹn ngày trở lại. Dần dần nỗi đau ấy đã làm trái tim chị không còn rung động với người đàn ông nào nữa.

 

Khi được hỏi về dự định tương lai, em P. (đã đề cập ở trên) cho biết: "Ba mẹ không đồng ý người yêu của con vì ảnh hư, lêu lổng lắm. Còn bác sĩ bảo thai lớn không thể bỏ được, nên con phải sinh em bé và sẽ cho cặp vợ chồng nào khá giả nuôi. Bây giờ con đã thấy được sự sai trái của mình, phải nghe lời ba mẹ thôi. Chắc con không lấy chồng, vì nếu biết quá khứ của con thì họ làm sao dám lấy!".

 

Chúng tôi xin trích lời của một bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai như lời chia sẻ với các bạn trẻ để kết thúc bài viết này: "Nếu thật sự yêu nhau, người ta phải gìn giữ cho nhau, tôn trọng nhau. Và, đời sống tình dục chỉ thực sự mang lại hạnh phúc cho con người khi xuất phát từ tình yêu, từ những cảm xúc của con tim, từ chiều sâu tâm hồn. Những ham muốn nhất thời nếu không biết điều tiết, chúng ta (nhất là các em thanh thiếu niên) sẽ tự rước lấy nỗi đau buồn cho mình".

Lê Trương

 

Tin xem nhiều