
Căn bệnh tim của em Trần Thị Yến Linh (17 tuổi, ngụ tại tổ 14, ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) đang ngày càng xấu dần, gây khó thở thường xuyên.
Căn bệnh tim của em Trần Thị Yến Linh (17 tuổi, ngụ tại tổ 14, ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) đang ngày càng xấu dần, gây khó thở thường xuyên. Ông Trần Quang Thành (cha của Linh) cho biết, em bị hở van tim hai bên và bị chứng hen suyễn. Do kinh tế gia đình quá khó khăn và bản thân ông Thành bị bệnh sỏi thận, gan khô nước. Vợ ông cũng bị bệnh tim, suy nhược thần kinh và đã qua đời.
Hiện nay, cuộc sống của gia đình ông Thành chỉ nhờ vào tiền lương công nhân của con trai và công việc làm thuê mướn của ông bữa được bữa mất. Do đó, gia đình ông không có điều kiện chữa bệnh cho Linh. Em Linh thì cho biết, em thường xuyên ngất xỉu mỗi khi học tập căng thẳng. Nhiều lần bệnh nặng em phải nghỉ học cả tuần, vì vậy mà sức học giảm sút. "Năm rồi mẹ em mất, cũng năm đó em trở bệnh nặng hơn, dẫn đến việc học tập sa sút nên phải chuyển sang Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Nhơn Trạch học lại lớp 10"- Linh nói.
Trước hoàn cảnh gia đình khó khăn và do bệnh tật của Linh nên Trần Minh Công (anh trai của Linh) chỉ biết mơ ước cho em mình "tự dưng" hết bệnh. Vì theo anh Công: "Mỗi khi nhớ lời bác sĩ căn dặn là em Linh phải sớm được phẫu thuật thì mới mong duy trì được sự sống, tôi càng xót xa vì gia đình thuộc diện nghèo thì tìm đâu ra hàng chục triệu đồng để trị bệnh cho em đây". Báo Đồng Nai rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm đối với hoàn cảnh của em Linh
Đoàn Phú


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)









