Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Cò" hoạt động trước cổng Bệnh viện tâm thần (phần đầu)

09:04, 09/04/2010

Vào mùa nắng nóng, các loại bệnh có liên quan đến hệ thần kinh gia tăng. Vì vậy, nhiều người có nhu cầu đến khám và điều trị bệnh tại các bệnh viện, nhất là Bệnh viện tâm thần trung ương 2. Song, không ít người vì nhiều lý do nên ngại vào bệnh viện, thế là dịch vụ "cò" có dịp tung hoành lôi kéo khách về cho các phòng mạch tư.

Vào mùa nắng nóng, các loại bệnh có liên quan đến hệ thần kinh gia tăng. Vì vậy, nhiều người có nhu cầu đến khám và điều trị bệnh tại các bệnh viện, nhất là Bệnh viện tâm thần trung ương 2. Song, không ít người vì nhiều lý do nên ngại vào bệnh viện, thế là dịch vụ "cò" có dịp tung hoành lôi kéo khách về cho các phòng mạch tư.

 

Ngày cuối tuần, dạo qua những phòng khám tư nhân tại khu vực gần cổng Bệnh viện tâm thần trung ương 2, chúng tôi thấy có khá đông bệnh nhân đến đây để khám và điều trị bệnh. Qua tiếp xúc, chúng tôi được những bệnh nhân và người thân đi cùng cho biết, họ muốn vào khám và điều trị trong bệnh viện, nhưng ngại... gặp người quen. Chính tâm lý này đã kéo theo dịch vụ "cò" bệnh viện xuất hiện. Mỗi khi có người bệnh đến cổng bệnh viện còn chần chừ thì ngay lập tức một số tay "cò" (chủ yếu là dân chạy xe ôm quanh đó) lôi kéo đưa đến các phòng mạch tư ở gần bệnh viện.

 

Một "cò" đang dắt mối trước cổng bệnh viện.

Anh Nguyễn Văn Hòa (nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang đưa vợ đến điều trị tại một phòng mạch tư gần bệnh viện, cho biết vợ anh bị bệnh đau nửa đầu và thường xuyên mất ngủ. Cách đây gần một tháng, anh có đưa vợ đến Bệnh viện tâm thần trung ương 2 để khám và điều trị. Khi đến cổng bệnh viện, vợ chồng anh bị nhiều người đàn ông lôi kéo, chỉ dẫn đến các phòng khám tư, mà theo như họ thì ở đó bác sĩ rất giỏi nghề và điều trị mau khỏi bệnh. "Tôi được một người chạy xe ôm dẫn đến phòng mạch của bác sĩ V. Lần đầu khám và mua thuốc theo toa của bác sĩ này  tôi phải chi đến 350 ngàn đồng. Sau này, tôi mới biết, khám và mua thuốc tại những phòng mạch tư giá cao hơn nhiều so với việc khám và mua thuốc trong bệnh viện..." - anh Hòa nói. Chia sẻ về vấn đề này, ông Cao Minh Hiển (nhà ở tỉnh Tây Ninh) đang có con gái điều trị tại bệnh viện tâm sự: "Ngày mới đưa con xuống đây, tôi cũng được mấy chú xe ôm giới thiệu đến các phòng khám tư. Nhưng nhờ có kinh nghiệm nên tôi vẫn chọn vào bệnh viện để điều trị cho con. Việc chăm sóc bệnh nhân và điều kiện, cơ sở vật chất trong bệnh viện rất tốt, nên chúng tôi an tâm để con em mình điều trị ở đây".

 

Còn người nhà của bệnh nhân Hoàng Văn Tịnh (ở huyện Tân Phú) thì cho biết, khi gia đình mới đưa anh này đến Bệnh viện tâm thần trung ương 2 thì có nhiều người bám theo hướng dẫn, quảng cáo rằng, đến phòng mạch tư khám... chất lượng hơn trong bệnh viện! Do mới lần đầu đến bệnh viện này nên khi có người tận tình chỉ dẫn như vậy nên gia đình đã đưa anh Tịnh đi theo các "cò" mồi. Mẹ của anh Tịnh cho biết: "Khi "vào cuộc" chúng tôi mới biết, chi phí khám và điều trị bệnh ở phòng mạch tư khá cao. Tính ra, mấy tháng qua gia đình đã phải chi phí hàng triệu đồng tiền thuốc men, "viện phí" và thường xuyên đi lại để tái khám. Trong khi đó, nếu khám và điều trị tại bệnh viện thì đỡ chi phí hơn nhiều, điều kiện sinh hoạt ở đó cũng tốt...".

 

Trao đổi về những băn khoăn của một số người dân khi bị những đối tượng "cò" ở bên ngoài cổng Bệnh viện tâm thần trung ương 2 lôi kéo, trung tá Phạm Văn Dũng, Phó trưởng Công an phường Tân Phong (địa phương có trụ sở bệnh viện này đóng chân) cho biết: "Trước đây, cảnh sát khu vực đã lập danh sách các đối tượng chạy xe ôm ngay trước cổng bệnh viện và yêu cầu viết bản cam kết về nhiều lĩnh vực, trong đó có việc không làm "cò" chặn người bệnh vào bệnh viện để lôi kéo khách cho các phòng mạch tư. Vấn đề này chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm nhắc nhở, tuy nhiên từ trước đến nay chưa có trường hợp nào bị xử lý hành chính...".

(Còn tiếp)

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều