Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vinh dự được làm người lính bảo vệ Tổ quốc

08:03, 01/03/2010

Sáng ngày 5-3, tỉnh Đồng Nai có 1.250 thanh niên sẽ lên đường làm nghĩa vụ quân sự đợt 1-2010. Trước lúc các thanh niên đi làm nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, phóng viên Báo Đồng Nai đã gặp gỡ và lắng nghe tâm tình của một số anh em.

Sáng ngày 5-3, tỉnh Đồng Nai có 1.250 thanh niên sẽ lên đường làm nghĩa vụ quân sự đợt 1-2010. Trước lúc các thanh niên đi làm nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, phóng viên Báo Đồng Nai đã gặp gỡ và lắng nghe tâm tình của một số anh em.

 

* Đảng viên trẻ Phạm Hữu Huân (huyện Long Thành): "Đi bộ đội để trưởng thành hơn"

 

Trong số các thanh niên của huyện Long Thành nhập ngũ lần này thì Phạm Hữu Huân là trường hợp khá đặc biệt. Bởi, Huân là đảng viên trẻ và đang là đội viên Đội dân quân thường trực chiến đấu của thị trấn Long Thành. Những đợt tuyển quân trước, anh được địa phương ưu tiên giữ lại để làm nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự tại quê nhà. "Tôi nhận thấy quân đội là một trường học lớn để rèn luyện thanh niên, cho nên lần này tôi quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ" - Huân nói. Và khi chúng tôi gặp anh trước giờ tòng quân, Huân cho biết: "Đi bộ đội là một vinh dự lớn đối với tôi. Có kinh qua cuộc sống rèn luyện gian khổ của người lính thì thanh niên mới trưởng thành...".

 

* Anh Trần Duy Thắng (ở ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch): "Mong được làm sĩ quan phục vụ lâu dài trong quân đội"

 

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, có bố là cựu chiến binh, nên Trần Duy Thắng ước mơ có một ngày sẽ được khoác chiếc áo lính. Do vậy, đang làm công nhân ở TP.Hồ Chí Minh với mức thu nhập ổn định, nhưng khi nghe tin quê nhà có đợt tuyển quân là Thắng đã viết đơn tình nguyện gia nhập quân đội. Theo Thắng, việc anh đi bộ đội là để thực hiện hoài bão, ước mơ lớn của cuộc đời mình. "Vào bộ đội mình sẽ học hỏi được nhiều điều, đặc biệt là kỹ năng sống. Môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành hơn và đi bộ đội cũng là cơ hội để tôi được đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc"- Thắng nói.

 

* Đào Minh Dũng, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu: "Tiếp bước truyền thống cha anh"

 

Nghe tin Đào Minh Dũng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, nhiều bà con cư ngụ ở ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa - nơi Dũng đang sinh sống, không khỏi lo lắng, bởi Dũng là lao động trụ cột của gia đình. Bên cạnh với nghề chính là thợ hàn, Dũng còn là một lao động "cừ khôi" trên đồng ruộng. Thu nhập từ lao động hàng ngày của Dũng đã góp phần không nhỏ trong việc giúp đỡ cha mẹ lo cho cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, với ý thức của một thanh niên trước sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và với sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, nên Dũng an tâm lên đường làm nghĩa vụ. Tâm sự với chúng tôi, Dũng nói: "Đã từ lâu, hình ảnh anh bộ đội với bộ quân phục màu xanh và chiếc ba lô trên lưng đã gây ấn tượng mạnh đối với em. Em từng ước có một ngày được khoác chiếc áo lính để tiếp bước truyền thống của cha anh. Lần này thì cơ hội đã đến, nên em quyết định làm đơn tình nguyện".

 

* Lê Quang Phúc, ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu: "Tôi đi bộ đội để học hỏi nhiều đức tính cao đẹp"

 

Tốt nghiệp THPT xong thì Lê Quang Phúc đã được bố mẹ giao ngay công việc lái xe tải nhẹ của gia đình để giao hàng vật liệu xây dựng cho khách hàng. Từ ngày có Phúc phụ giúp, công việc của cha Phúc (vốn là một cựu chiến binh) cũng bớt nhọc nhằn. Dù vậy, "cái chất lính" của người cha đã thôi thúc Phúc muốn được học hỏi nhiều hơn trong môi trường quân đội những đức tính cao đẹp nên đã quyết định làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Phúc tâm sự: "Là con của một cựu chiến binh, tôi đã học hỏi được ở cha mình đức tính kiên cường, biết chịu đựng hy sinh, gian khổ, biết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nên tôi quyết định nhập ngũ để nối tiếp truyền thống cách mạng của gia đình".

 Đức Việt

 

Tin xem nhiều