
Sáng ngày 5-3, các huyện: Tân Phú, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Long Thành và Nhơn Trạch đã long trọng tổ chức tiễn đưa 1.250 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc đợt I/2010. Trước đó, vào tối ngày 4-3, các địa phương đã tổ chức hội trại tòng quân...
Sáng ngày 5-3, các huyện: Tân Phú, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Long Thành và Nhơn Trạch đã long trọng tổ chức tiễn đưa 1.250 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc đợt I/2010. Trước đó, vào tối ngày 4-3, các địa phương đã tổ chức hội trại tòng quân...
* Tại huyện miền núi Tân Phú, hội trại tòng quân của thanh niên diễn ra trong không khí sôi nổi. Lúc 17 giờ ngày 4-3, 210 thanh niên của huyện nhập ngũ lần này trong đội hình chỉnh tề đã tập trung đông đủ làm lễ tưởng niệm trước tượng đài liệt sĩ của huyện. Sau phần lễ, đến 19 giờ, hội trại tòng quân chính thức được khai mạc với các hoạt động lửa trại, giao lưu văn nghệ, kể chuyện truyền thống.
* Ở huyện Cẩm Mỹ, từ chiều ngày 4-3, hội trại tòng quân đã thu hút hàng ngàn người dân và cán bộ trong huyện đến tham dự, giao lưu với thanh niên trước lúc lên đường. Đúng 19 giờ, lễ khai mạc hội trại chính thức bắt đầu. Sau 3 hồi trống dài khai mạc trại do Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lộc gióng lên, 240 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần này của huyện trong trang phục quân đội chỉnh tề đã xếp hàng thẳng tắp trước lễ đài để nghe lãnh đạo chính quyền địa phương giao nhiệm vụ. Sau giờ phút thiêng liêng đó, ngọn lửa trại được thắp lên. Trương Hữu Hà, 24 tuổi, đảng viên trẻ cư ngụ ở xã Xuân Tây không giấu niềm vui: "Em có nguyện vọng nhập ngũ đã lâu, nhưng lần này mơ ước đó mới thành sự thật...". Trong đêm hội trại, chị Cù Thị Huệ (cư ngụ ở xã Xuân Đông) đến để tiễn người con trai út là Trần Đình Đồng lên đường nhập ngũ. "Năm 2008, tôi cũng đã tiễn đứa anh trai kế Đồng đi bộ đội, giờ tới lượt Đồng. Chúng nó đi bộ đội để hiểu biết và trưởng thành hơn..." - chị Huệ nói.
* Tại huyện Trảng Bom, 180 thanh niên trúng tuyển NVQS đã tập kết về Trung tâm văn hóa - thể thao huyện từ 15 giờ để dựng trại, sinh hoạt văn nghệ, cùng thanh niên địa phương tham gia các trò chơi dân gian. Hòa trong dòng người đông đúc, chúng tôi gặp ông Lê Văn Vương (cư ngụ ở khu 5, thị trấn Trảng Bom) đến với hội trại để tiễn người con trai thứ hai là Lê Công Dũng lên đường nhập ngũ. Hai năm trước, cũng tại nơi này, ông tiễn người con trai cả là Lê Đình Qua lên đường nhập ngũ.
* Còn tại huyện Vĩnh Cửu, vào lúc 21 giờ ngày 4-4, ngọn lửa khai mạc hội trại tòng quân đợt I/2010 được thắp sáng. Ông Ao Văn Thinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến tham dự hội trại và phát biểu động viên các tân binh. Ông nhấn mạnh, đây thật sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường tiếp bước các thế hệ cha anh, nối tiếp truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và quyết tâm xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Đợt I/2010, huyện Vĩnh Cửu có 170 thanh niên lên đường nhập ngũ. Theo thượng tá Hà Nông Lâm, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Cửu, việc tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ lần này có nhiều nét mới như không tổ chức theo cách thức "3 gặp 4 biết", công tác khám tuyển có sự chọn lọc và soát xét kỹ lưỡng nên chất lượng sức khỏe tân binh đạt cao...
* Trong khi đó, tại huyện Long Thành, dù kế hoạch đến 13 giờ 30 mới tập hợp thanh niên nhập ngũ về hội trại, nhưng từ 8 giờ 45, các thanh niên ở xã Long Hưng đã đến điểm tập kết. Và đến 15 giờ, toàn bộ 180 thanh niên trúng tuyển ở 19 xã và thị trấn đã tập hợp nghiêm trang, đầy đủ về điểm hội trại.
Tại đây, chúng tôi ghi nhận được không khí vui tươi, phấn khởi, đầy khí thế ở các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Không khí hội trại càng trở nên rộn ràng, sôi động với những bài ca cách mạng, sinh hoạt lửa trại, những trò chơi dân gian... Nguyễn Duy Tân (21 tuổi, ngụ ở xã Long Hưng) dù là con độc nhất trong gia đình nhưng vẫn hăng hái đăng ký tình nguyện lên đường tòng quân. Tân tâm sự: "Em mong được vào quân đội tôi luyện qua khó khăn, gian khổ để mình được chính chắn, bản lĩnh hơn trong cuộc sống".
* Lần tuyển quân đợt I/2010 huyện Nhơn Trạch có 170 thanh niên lên đường nhập ngũ. Toàn bộ số thanh niên nhập ngũ đợt này ở Nhơn Trạch đều làm đơn tình nguyện, tất cả đảm bảo sức khỏe tốt, trình độ học vấn THPT chiếm tỷ lệ 2/3.
Ngày 4-3, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một và các Phó chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Thị Nga, Ao Văn Thinh đã đến tham dự khai mạc các hội trại tòng quân và động viên, dặn dò các tân binh trước lúc nhập ngũ.
Tại hội trại tòng quân, từ sáng sớm ngày 4-3, các thanh niên trúng tuyển đợt I-2010 của 12 xã trong huyện đã có mặt đầy đủ tại hội trại. Trong khí thế ấy, tân binh Lê Minh Quân (22 tuổi, ngụ ở xã Vĩnh Thanh) bày tỏ: "Em tự tin mình sẽ phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được quân đội giao phó...". Còn vợ chồng ông Võ Văn Phước (ở xã Phú Hữu) đến với hội trại tòng quân để tiễn con trai Võ Thành Nghĩa lên đường nhập ngũ. Ông Phước nói: "Nghĩa vào bộ đội lần này là niềm vui cho cháu, niềm tự hào của gia đình chúng tôi. Tôi tin rằng môi trường quân đội sẽ rèn luyện cho con mình trở thành người có ích...".
Việt-Mai-Phú



![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426232414.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)









