
Năm nay, bà con ở ấp Bình Ý, xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu), nơi một thời có nhiều người đi lượm, nhặt phế liệu để kiếm sống, đang chuẩn bị đón một cái tết rôm rả.
Năm nay, bà con ở ấp Bình Ý, xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu), nơi một thời có nhiều người đi lượm, nhặt phế liệu để kiếm sống, đang chuẩn bị đón một cái tết rôm rả.
* Chung tay lo tết
Ông Lê Văn Lâm, Phó chủ tịch UBND xã Tân Bình cho biết, năm nay dân nghèo ở Tân Bình nói chung, ấp Bình Ý nói riêng có thể ăn tết đàng hoàng. Vì bên cạnh số quà tết mà tỉnh, huyện cấp, thì xã và ấp còn vận động các mạnh thường quân, các cơ sở tôn giáo tặng thêm cho bà con được kha khá. Sở dĩ Phó chủ tịch Lê Văn Lâm nhắc nhiều đến ấp Bình Ý vì đây là ấp nghèo nhất trong xã. Toàn ấp có 507 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu nhưng đến 40 hộ nghèo, trong đó có 13 hộ được trợ cấp thường xuyên.
Để lo cho bà con nghèo ở Bình Ý ăn tết, vào những ngày này, chính quyền xã, ấp và các ban, ngành, đoàn thể đã tập trung vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ tiền, quà cho những hộ nghèo có được cái tết ấm cúng. Qua các bước vận động, theo tính toán của ông Lâm, tết năm nay, bình quân mỗi hộ nghèo ở ấp Bình Ý sẽ được nhận 3 suất quà. Trong đó gồm quà của huyện tặng 150 ngàn đồng/suất, Liên đoàn lao động huyện tặng khoảng 200 ngàn đồng/suất; còn lại là các mạnh thường quân, cơ sở tôn giáo tặng khoảng 150 ngàn đồng/suất. Tất cả các phần quà này bao gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm gạo, bánh mứt, dầu ăn, bột ngọt, nước tương v.v... sẽ được cấp phát tận tay bà con.
* Mang xuân đến với người nghèo
Ông Lê Văn Sơn, trưởng ấp Bình Ý đã bày tỏ sự vui mừng: "Nếu không có những phần quà của tỉnh, huyện, xã, các mạnh thường quân thì ban ấp không lấy đâu ra để hỗ trợ bà con nghèo ăn tết". Ông Sơn còn cho biết, dịp tết này 13 hộ đặc biệt khó khăn trong ấp sẽ được tặng 3 suất quà tết/hộ, Đó là những hộ có người già yếu, neo đơn, hộ đông con hoặc bị thiệt hại do thiên tai, hoạn nạn v.v... Cho nên việc lo cho bà con có được những ngày tết vui vẻ là sự cố gắng lớn của chính quyền địa phương.
Ghé nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Loan nằm sâu trong một khu rừng tràm hoang vắng ở tổ 7, chúng tôi không khỏi nao lòng. Không có nghề nghiệp gì nên chị Loan ở nhà trông đàn con 4 đứa nheo nhóc. Rưng rưng nước mắt, chị Loan nói với chúng tôi, vào ngày
Cũng như niềm vui của gia đình chị Loan, ở một góc tổ 3 và tổ 6, bà Phạm Thị Ba (87 tuổi), bà Lưu Thị Lùn (74 tuổi) đều thuộc diện người già neo đơn cũng bày tỏ sự vui mừng khi nghe tin sẽ được nhận 3 suất quà tết trong vài ngày tới. Hai bà cụ tâm sự, già cả không làm gì được nữa mà được Nhà nước lo chu đáo thế này thì khi nhắm mắt cũng mãn nguyện lắm rồi!
Đ.V



![[Video] Có mặt bằng, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú tăng tốc thi công](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-co-mat-bang_20260625152816.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Khám phá Đồng Nai - Chạm 95] Phường Lộc Ninh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-loc-ninh_20260625084019.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Những khoảnh khắc nghề báo](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1a_20260620150145.jpg?width=500&height=-&type=resize)








