Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Em của hai liệt sĩ bị bệnh "lạ" cần được giúp đỡ

10:11, 28/11/2008

Anh Cao Văn Quân (sinh năm 1957) cư ngụ tại tổ 16, ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc), do bị bệnh nằm lâu ngày một chỗ nên mông bị lở loét. Di chứng do lở loét còn ăn sâu vào xương, máu mủ cứ rỉ chảy.

Anh Cao Văn Quân (sinh năm 1957) cư ngụ tại tổ 16, ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc), do bị bệnh nằm lâu ngày một chỗ nên mông bị lở loét. Di chứng do lở loét còn ăn sâu vào xương, máu mủ cứ rỉ chảy.

Chị Nguyệt đang chăm sóc anh Quân.

Anh Quân có hai người anh ruột (Nguyễn Văn Trị, sinh năm 1947 và Nguyễn Văn Vỳ, sinh năm 1950) tham gia kháng chiến chống Mỹ, đều hy sinh cùng năm 1968, cha mẹ anh hưởng chế độ tuất liệt sĩ nhưng đều đã qua đời. Hiện nay, anh đang ở nhờ trong rẫy của vợ chồng người em gái, nhưng gia đình cô em cũng rất khó khăn.

Đến thăm anh Quân, chúng tôi thấy anh nằm một chỗ trên chiếc giường ọp ẹp. Tuy bị mệt nhưng anh Quân vẫn cố nhớ lại, kể về chứng bệnh của mình: Từ sau khi hay tin hai người anh tham gia bộ đội hy sinh tại chiến trường ở tỉnh Bình Dương, anh buồn rầu, rồi sau đó bị tê ở mông phía bên trái. Được chạy chữa nhiều nơi nhưng vết lở loét không hết mà dần ăn sâu vào trong xương. Thời gian đầu có máu chảy, mấy năm sau này thì làm mủ xanh bốc mùi hôi nồng nặc...

Chị Cao Thị Nguyệt, em gái của anh Quân cho biết: "Ảnh đau dữ lắm, ban đêm không ngủ được. Đã vài lần anh định tự tử nhưng người nhà cứu kịp". Theo chị Nguyệt, các thầy thuốc cho biết, có thể anh Quân bị bệnh mạch lương, nó đã ăn sâu vào tủy xương. Dù muốn đưa đi bệnh viện điều trị dài ngày nhưng gia đình không kiếm đâu ra tiền lo chi phí thuốc men, ăn uống... Để có tiền điều trị cho anh Quân, rất mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm...

Cao Thuyên

 

Tin xem nhiều