Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người thanh niên mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

12:09, 06/09/2008

Nhìn người thanh niên nằm trên giường chỉ như bộ xương bọc da, không ai hình dung được trước đây 7 năm anh còn là một thanh niên cao 1,70m, nặng 68kg. Anh tên là Tôn Tuấn Hùng sinh năm 1977, ở số nhà 277, tổ 2, KP4, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa).

Nhìn người thanh niên nằm trên giường chỉ như bộ xương bọc da, không ai hình dung được trước đây 7 năm anh còn là một thanh niên cao 1,70m, nặng 68kg. Anh tên là Tôn Tuấn Hùng sinh năm 1977, ở số nhà 277, tổ 2, KP4, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa).

 

Ông Tôn Minh Sự bên người con trai bệnh tật.

 

Ông Tôn Minh Sự (65 tuổi), là ba của anh Hùng kể lại: Vào khoảng năm 2001, khi đi làm về, anh Hùng tự nhiên kêu nhức đầu. Mấy ngày sau anh đi đứng không vững nữa. Gia đình đưa anh đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương II, nhưng bệnh tình cũng không thuyên giảm. Gia đình lại chuyển anh lên Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán anh mắc bệnh "Não loạn dưỡng chất trắng". Đây là căn bệnh rất đặc biệt, dễ dẫn đến tử vong và chữa trị rất tốn kém. Gia đình ông Sự phải vay mượn tiền và bán dần tài sản trong nhà nhưng cũng không đủ để cứu chữa bệnh tật của anh Hùng. Gia đình ông Sự thuộc diện nghèo. Cả nhà sống dựa vào hai đứa con trai làm công nhân, hàng tháng chu cấp được 400.000 đồng.

 

Hàng ngày, nhìn đứa con trai thở thoi thóp trên giường, vợ chồng ông Sự chỉ biết khóc thương. Bà Nguyễn Thị Hiền, trưởng khu phố 4 nói với chúng tôi: "Anh Hùng bị bệnh đã lâu, gia đình lại nghèo, bà con khu phố quan tâm giúp đỡ nhưng không thể đủ sức giúp anh vượt qua bệnh tật". Rất mong những nhà hảo tâm mở rộng vòng tay nhân ái giúp anh Tôn Tuấn Hùng thoát khỏi hiểm  nguy của bệnh tật.

 

Vũ Đức Vinh

 

 

Tin xem nhiều