
Chúng tôi đến nhà em Cao Thị Lan Anh, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (TP.Biên Hòa) vào một ngày giữa tháng 5 mưa tầm tã. Một căn nhà ở ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân (huyện Long Thành) đã xuống cấp với mái tôn mục nát, tường thấm nước ướt sũng. Giữa nhà là một bàn thờ còn đầy khói hương, đó là bàn thờ bà Nguyễn Thị Tịnh (42 tuổi, mẹ của Lan Anh) vừa mất cách đây hơn 1 tuần.
Chúng tôi đến nhà em Cao Thị Lan Anh, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (TP.Biên Hòa) vào một ngày giữa tháng 5 mưa tầm tã. Một căn nhà ở ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân (huyện Long Thành) đã xuống cấp với mái tôn mục nát, tường thấm nước ướt sũng. Giữa nhà là một bàn thờ còn đầy khói hương, đó là bàn thờ bà Nguyễn Thị Tịnh (42 tuổi, mẹ của Lan Anh) vừa mất cách đây hơn 1 tuần.
Ngày 11-5, Công ty TNHH Movina (KCN Long Bình) tổ chức cho công nhân đi nghỉ mát tại Vũng Tàu. Bà Tịnh cùng hai người bạn tắm tại bãi Nghinh Phong thì bị rơi vào vùng nước xoáy mạnh bị sóng cuốn đi. Đội cứu hộ đã ra sức tìm kiếm mãi đến 3 giờ chiều mới tìm thấy xác bà Tịnh.
Bà Tịnh mất trong thời điểm cả 2 đứa con đang chuẩn bị thi cuối cấp (Lan Anh thi tốt nghiệp THPT; còn em trai là Cao Đức Hạnh thi vào lớp 10).
Bà Tịnh mất đi là một mất mát to lớn của hai đứa trẻ. Chồng bà bị bệnh tim mất cách đây 14 năm. Vì quá nghèo khó nên vào đầu năm 2000, bà rời bỏ quê hương Phú Thọ để đến xã Phước Tân làm cỏ mướn cho Câu lạc bộ Xanh. Thời gian đầu, 3 mẹ con ở nhờ tại khu đất của câu lạc bộ. Sau đó, bà dành dụm, vay mượn và mua được mảnh đất nhỏ trị giá 10 triệu đồng. Thấy hoàn cảnh mẹ con bà quá nghèo nên chòm xóm - người cho tôn cũ, người cho cửa cũ ... để bà xây được căn nhà nhỏ. Sau đó, bà Tịnh làm công nhân.
Người mẹ ấy đã làm việc không ngơi nghỉ, mỗi ngày chỉ ngủ chưa đầy 5 giờ. Vì làm quá sức nên bà thường xuyên bị tê tay chân và đau nhức xương khớp, ấy vậy mà bà không hề ta thán. Dù thiếu trước, hụt sau nhưng bà không bao giờ có ý định cho con nghỉ học.
Lan Anh là học sinh giỏi suốt 3 năm liền của Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh. Cô học trò nhỏ với ước mơ thi đậu vào đại học giờ đây phải làm trụ cột của gia đình. Dù trong hoàn cảnh này nhưng em vẫn quyết tâm: "Em muốn tiếp tục học lên đại học và sẽ cố gắng làm thêm để nuôi em ăn học. Có như vậy mẹ mới được yên lòng". Trước hoàn cảnh khó khăn của cô học trò giàu lòng nghị lực này, chúng tôi rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp sức cho chị em Lan Anh trong lúc hoạn nạn để các em có điều kiện tiếp tục đến trường.
Ngọc Thư

![[Video] Nỗ lực vượt khó, đưa các công trình điện về đích đúng tiến độ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum_dien_20260518151604.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đưa kỹ thuật chuyên sâu điều trị đột quỵ về tuyến khu vực](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/z7838911112774_56b132207a9029f51446a6b01245c80f_20260518164925.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/1_20260518154618.jpg?width=500&height=-&type=resize)








