Trúng tuyển trong đợt tuyển quân thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2008 là một niềm vui lớn đối với anh Lương Trọng Quỳnh - một đảng viên trẻ, công tác trong lực lượng dân quân thường trực xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom.
Trúng tuyển trong đợt tuyển quân thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2008 là một niềm vui lớn đối với anh Lương Trọng Quỳnh - một đảng viên trẻ, công tác trong lực lượng dân quân thường trực xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom. Trước khi được gọi khám sức khỏe, anh Quỳnh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ngoài ra, anh còn có những đóng góp tích cực giúp hội đồng tuyển nghĩa vụ quân sự ở địa phương hoàn thành tốt công tác tuyển quân. Với những thành tích trên, anh đã được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Trảng Bom đề nghị UBND huyện tặng giấy khen. Trong những ngày chuẩn bị lên đường nhập ngũ, anh Quỳnh vẫn tập luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ của chiến sĩ dân quân. Anh tâm sự: "Được rèn luyện trong môi trường quân ngũ mình sẽ cố gắng trở thành một chiến sĩ giỏi và phấn đấu được phục vụ lâu dài trong quân đội". Niềm vui của anh và cả gia đình là trong đợt này còn có người em trai là Lương Trọng Quyền cũng trúng tuyển vào ngành công an. Cha anh, một cựu chiến binh thời chống Mỹ, hết lòng ủng hộ ý nguyện của hai con trai. Dù vắng đi hai lao động chính trong gia đình, nhưng với ông và gia đình, việc có hai con cùng trúng tuyển phục vụ trong quân ngũ là một niềm vinh hạnh lớn.
Mạnh Thắng
![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)













