Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm cách nào để anh đủ tiền phẫu thuật tim?

09:03, 12/03/2008

"Kể từ khi chồng nằm viện đến nay, nhiều lần tôi định bán nhà để lấy tiền lo cho anh phẫu thuật, thế nhưng anh đều không đồng ý. Anh bảo, cả đời gom góp mới làm được cái nhà để chui ra, chui vào, bây giờ mà bán đi thì cả nhà sẽ ở đâu? Và lỡ anh có ra đi, anh không nỡ để 3 mẹ con phải tiếp tục sống cảnh nhà trọ" - chị Vũ Thị Lợi (ngụ tại tổ 7, KP 3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) vừa khóc, vừa kể.

3 mẹ con chị Lợi không biết làm cách nào để có đủ 80 triệu đồng phẫu thuật tim cho anh Tư.
"Kể từ khi chồng nằm viện đến nay, nhiều lần tôi định bán nhà để lấy tiền lo cho anh phẫu thuật, thế nhưng anh đều không đồng ý. Anh bảo, cả đời gom góp mới làm được cái nhà để chui ra, chui vào, bây giờ mà bán đi thì cả nhà sẽ ở đâu? Và lỡ anh có ra đi, anh không nỡ để 3 mẹ con phải tiếp tục sống cảnh nhà trọ" - chị Vũ Thị Lợi (ngụ tại tổ 7, KP 3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) vừa khóc, vừa kể.

 

Rời quê Thanh Hóa vào Đồng Nai lập nghiệp, vợ chồng anh chị Vũ Thị Lợi - Nguyễn Văn Tư luôn tâm niệm: phải chịu thương chịu khó để lo cho tương lai các con. Vì thế, dù là làm công nhân hay thợ hồ, anh chị cũng chắt bóp, tằn tiện để mong sớm có được mảnh đất làm nhà, bớt đi cái cực của người thuê nhà trọ. Rồi ước mơ ấy cũng trở thành hiện thực khi anh chị "tậu" được mảnh đất trị giá 8 triệu đồng ở phường Trảng Dài và nhờ bạn bè, người là thợ hồ, người là thợ mộc, mà cất được căn nhà đang ở hiện nay.

Thế nhưng niềm vui có được ngôi nhà mới chưa được bao lâu thì tai họa liên tiếp đổ xuống đầu anh Tư: hết bị tai nạn giao thông, bị hỏng một bên mắt lại mất đi việc làm. Không nỡ để gánh nặng lên vai vợ, anh vẫn cố gắng làm thuê, làm mướn để đỡ đần vợ con. "Lương công nhân cộng với tiền công làm thuê của anh dồn lại một tháng được hơn 2 triệu bạc. Trong khi đó, chỉ riêng tiền đóng học mầm non cho hai đứa con đã hết 700 ngàn đồng. Rồi còn tiền thuốc men, ăn uống..." - chị Lợi cho biết.

Tháng 7-2007, qua một lần kiểm tra sức khỏe, anh Tư biết mình bị bệnh tim. Anh  định giấu vợ, giấu con "được ngày nào hay ngày ấy" nhưng những cơn đau hành hạ đã không giúp anh toại nguyện. Từ ngày 15-1, anh phải nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy để chữa chạy. Chi phí phẫu thuật được các bác sĩ báo về là 80 triệu đồng - một số tiền quá lớn đối với vợ chồng anh. Chạy vạy mãi, chị cũng chỉ lo được 9 triệu đồng, số tiền còn lại không biết vay mượn ở đâu. Nhà thì chưa có giấy tờ nên không thể cầm cố ngân hàng. Bệnh viện thì đề nghị đóng viện phí để phẫu thuật. Không có bà con thân thích, chị đành để chồng nằm một mình ở bệnh viện, bữa cơm, bữa cháo nhờ người nhà bệnh nhân bên cạnh mua hộ. Một tuần chị lên thăm anh được một lần, những ngày còn lại, chị vẫn phải đi làm và chăm sóc hai đứa con nhỏ dại.  Lần nào lên thăm, anh cũng dặn chị: "Nhất định không được bán nhà, em nhé!".

N.P

 

Tin xem nhiều