
Tán gẫu qua mạng (chat) đang là một trong những cách giải trí của lao động trẻ đang làm việc tại các doanh nghiệp ở huyện Nhơn Trạch.
Tán gẫu qua mạng (chat) đang là một trong những cách giải trí của lao động trẻ đang làm việc tại các doanh nghiệp ở huyện
Nhơn Trạch.* Chat – dịch vụ phát triển nhanh
Một tối cuối năm, bên ngoài trời khá lạnh nhưng vừa bước vào dịch vụ Internet H. trên đường 319 B đi qua ấp Bến Cam (xã Phước Thiền) chúng tôi đã thấy ngay sức nóng tỏa ra từ hàng chục công nhân trẻ đang miệt mài "mổ cò" trên bàn phím. Có khoảng 15 máy cho mỗi bên. Máy được kê san sát nhau, có máy lại có tới 2 - 3 thanh niên ngồi chụm vào khiến chúng tôi phải cố gắng lắm mới len lách vào trong được. Gần như màn hình nào cũng hiện ra những cửa sổ chat. Cả tiệm gần như chỉ có tiếng rào rào phát ra từ bàn phím, xen lẫn với tiếng xe ngoài đường. Tiếng cười rúc rích lâu lâu lại phát ra từ nhóm bạn gái phía cuối dãy.
Trên đường 319B đi qua ấp Bến Cam này mặc dù chỉ dài chừng 500m nhưng tập trung tới 4 tiệm net, với tổng cộng trên 130 máy truy cập. Tại những điểm này, khách là công nhân ra vào tấp nập cả ngày lẫn đêm.
Anh Đào Viết Nhân vốn là công nhân của một công ty lắp máy, cách nay 3 năm anh gom góp số vốn tích cóp được để mở dịch vụ net N.H với 30 máy. Anh kể, trước đây cả khu này chưa có tiệm net nào nên tiệm của anh bao giờ cũng nghẹt kín. Giờ đã có nhiều tiệm mọc lên nên cũng đã chia bớt khách. Giá truy cập đề ngoài cửa là 3.000 đồng/giờ nhưng chủ tiệm cũng rất linh động: càng truy cập lâu thì giá càng giảm. Anh Nhân cho biết thêm, những ngày cuối tuần, tiệm của anh và các tiệm khác phải liên tục từ chối khách vì không còn máy.
Tiệm net T.N của chị Huỳnh Ngọc Hằng, cựu nhân viên của Công ty Hwasung Vina ở gần con đường chính dẫn vào KCN Nhơn Trạch cũng tương tự như vậy. Chị Hằng mở dịch vụ đã được 2 năm. Ban đầu, chị vừa làm việc công ty vừa trông coi tiệm net của mình. Nhưng dần dần, khách mỗi ngày một đông, nên chị quyết định nghỉ việc công ty để ở nhà trông coi dịch vụ net. Chị kể: "Con đường nhỏ xíu vầy thôi nhưng cả chục tiệm net đã mọc lên san sát nhau rồi. Vậy nên chúng tôi cũng cạnh tranh dữ lắm. Giá 3.000 đồng/giờ là giá chung rồi, không ai dám lên cao hơn. Anh chị em công nhân thu nhập ít ỏi nên cũng "kén cá chọn canh" dữ lắm. Với họ, dịch vụ net giá phải mềm, bàn phím rõ chữ, máy mới, tốc độ nhanh. Có như thế họ mới chọn mình giữa một "rừng" các tiệm net chung quanh lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ".
* Muôn nẻo đường ... chat
Trịnh Trần Dật Phẩm, quê ở TP.Nha Trang, công nhân một công ty may trong KCN Nhơn Trạch cho biết: "Chat gần như đã trở thành một nhu cầu giao tiếp không thể thiếu đối với giới công nhân tụi mình. Thử nghĩ xem, rất nhiều công ty mấy ngàn công nhân chỉ toàn là nữ nên cơ hội để tìm một mối quan hệ bạn bè khác phái hoặc đối tượng để yêu rất ít. Đi làm từ sáng đến tối, lại còn tăng ca nên giao tiếp thu gọn lại trong môi trường: công ty - chợ - nhà trọ. Thế nên mình và bạn bè đành chọn cách ra dịch vụ Internet chat để có thể vừa giải trí, vừa mở rộng mối quan hệ của mình một chút".
Mấy chục ngàn công nhân làm việc ở KCN Nhơn Trạch hầu hết là lao động ở các tỉnh xa đến làm việc, nên với nhiều người, chat còn là một phương tiện để họ giữ liên lạc hiệu quả nhất với bạn bè và người thân ở quê. Anh Hồ Văn Hùng, một công nhân trọ gần khu cư xá
Không chỉ là tán gẫu, việc các công nhân trẻ chat với nhau trên mạng, rồi hẹn hò gặp mặt bên ngoài là chuyện bình thường. Các cuộc gặp mặt đằng sau màn hình vi tính cũng nảy sinh nhiều điều: thú vị có, đáng buồn có. Công nhân một công ty may gần đó vẫn còn truyền tai nhau một câu chuyện khá thú vị, rằng có 2 anh chị công nhân chat với nhau cả năm trời, cũng đã thấm tình thấm ý thì đồng ý hẹn gặp nhau. Gặp gỡ rồi mới biết hai người ngày ngày vẫn đi chung một con đường và công ty họ ở gần nhau. Thế là... tiến tới. Một năm sau bè bạn làm chung được đi dự đám cưới của đôi bạn này.
Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết những cuộc gặp gỡ đằng sau cửa sổ chat không làm "thỏa mãn" những tưởng tượng của họ về bạn chat. Công nhân trẻ Trịnh Trần Dật Phẩm kể: "Chính mình cũng có một kinh nghiệm buồn cười trong việc gặp gỡ bạn qua mạng. Mình hẹn với một bạn trai 25 tuổi ở một quán cà phê. Qua nhiều lần chat và xem webcam, mình thấy bạn ấy rất thú vị, mặt mũi cũng dễ coi. Theo giao ước giữa 2 người thì tối hôm đó bạn ấy sẽ mặc quần nâu, áo sơ mi xanh. Nhưng khi đến quán ngồi chờ thì mình phát hiện "bạn" đã gần 40 tuổi và chẳng có vẻ gì là công nhân như trong lời giới thiệu cả. Thất vọng ghê! Từ đó, mình chỉ xem chat đơn thuần chỉ là một hình thức giải trí".
Có thể nói, giữa một thành phố công nghiệp đang ngày càng phát triển, mấy chục ngàn công nhân sinh sống tại Nhơn Trạch hiển nhiên là rất cần đến những hình thức giải trí - giao tiếp khác nhau sau những giờ lao động miệt mài. Chat đã đáp ứng được điều đó cho họ với giá rẻ, dễ sử dụng, phổ biến. Do đó, sự phát triển chóng mặt của những nhà máy, công ty ở Nhơn Trạch cũng kéo theo sự lớn mạnh đến không ngờ của một "thế giới chat công nhân" là điều dễ hiểu.
Vi Lâm - Kiến Quân



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











