
Tại trạm chờ xe buýt ngay trước một trường THPT bán công ở TP. Biên Hòa, một nhóm nam sinh ngay khi vừa bước ra khỏi cổng trường đã thản nhiên chuyền tay nhau điếu thuốc lá. Một học sinh vừa rít thuốc vừa chửi tục: "...Thèm quá, ngồi trong lớp cả buổi oải muốn chết".
Tại trạm chờ xe buýt ngay trước một trường THPT bán công ở TP. Biên Hòa, một nhóm nam sinh ngay khi vừa bước ra khỏi cổng trường
đã thản nhiên chuyền tay nhau điếu thuốc lá. Một học sinh vừa rít thuốc vừa chửi tục: "...Thèm quá, ngồi trong lớp cả buổi oải muốn chết".Giăng giăng
sương khói...Hiện nay, hình ảnh những cậu học trò cầm trên tay điếu thuốc lá dưới mắt nhiều người đã trở nên... không có gì lạ. Ở một trạm chờ xe buýt sau giờ tan học, H.T bật lửa và rít một hơi dài rồi nhẹ nhàng thả những vòng tròn điệu nghệ. H.T thú nhận mình biết hút thuốc cách nay 3 năm, từ lúc mới học lớp 8 nên bây giờ thì nghiện nặng. Trung bình mỗi ngày H.T hút một gói, hôm nào ngồi quán cà phê cùng bạn bè thì hút nhiều hơn. "Vậy chứ chưa ăn thua gì với mấy đứa bạn, tụi nó hút nhiều hơn em và còn hút loại thuốc lá nặng nữa. Ngồi quán cà phê một lúc là có đứa kéo cả nửa gói" - H.T cho biết. S., một bạn chơi chung nhóm của H.T là một ví dụ. Cao gần mét bảy, nặng 52 kg nên dáng người S. gầy nhom. Răng thâm xì và những ngón tay đã ngả vàng là chứng tích của sự "thâm niên" mà S. có vẻ tự hào: "Dù quy định nhà trường cấm ngặt, thầy cô giám thị kiểm tra khá kỹ nhưng ở trường mà thèm quá thì tụi này cũng có cách để hút. Giờ chuyển tiết, giải lao, chỉ cần gục mặt xuống bàn cũng hút được hoặc hai ba đứa áp lưng vào tường che chắn nhau, lén hút. Yên tâm hơn thì ra căng - tin hoặc chui vào toa-let".
Gần đây có nhiều người, trong đó có những công chức trẻ thường chọn nơi nghỉ, ăn trưa ở một quán cà phê sân vườn giữa trung tâm TP. Biên Hòa. Trưa ngày 10-2, quán này gần như kín chỗ, ngay góc trái của tầng lầu là bàn của một nhóm thanh niên 3 nam 2 nữ, chỉ ở tầm 19, 20 tuổi. Từ quần áo, tóc tai đến điện thoại của nhóm bạn này rất ư là thời trang. Ngay cả cách họ cười nói, gọi thức ăn một cách ồn ào cũng ra vẻ rất... sành điệu. Khi họ vừa ăn xong, một anh chàng thảy bao thuốc lên bàn, ngay lập tức cả 2 cô gái đều chìa tay ra, búng cái "chốc" vào gói thuốc và rút ra điếu thuốc một cách thật điệu nghệ. Mấy điếu thuốc được mồi rực sáng, cả 5 rít những hồi thuốc thiệt dài và thả khói mù mịt vờn quanh khách đang ngồi cạnh. Nhiều ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. "Con gái hút thuốc có gì mà lạ. Không tin hả, bữa nào kéo nhau ra quán cà phê Th.T thì sẽ rõ"- một người cạnh bàn thì thầm
Quán cà phê Th.T một buổi sáng cuối tuần đông nghẹt khách, dù khuôn viên khá rộng, bàn ghế kê san sát. Anh Dũng - làm việc cho một công ty xây dựng, thường hay đến quán, chỉ vào nhóm 4 cô gái trẻ ngồi ở bàn đặt phía góc ngoài của quán. "Cuối tuần đến đây hay gặp tứ cô nương này lắm. Họ thường xuyên cắm chốt ở đây, uống cà phê, nghe nhạc và... hút thuốc. Ban đầu thấy mấy cô gái hút thuốc tui thấy hơi "sốc" thiệt, nhưng nhìn riết đâm ra quen mắt". Cạnh những ly nước, gói "Con mèo" nằm chễm chệ trên bàn mà mới chừng một tiếng đã vơi đi rất nhiều! Qua ánh nhìn của họ, mọi thứ đều lơ đãng trong khói thuốc lờn vờn.
Những nẻo đường..."ngấm" độc
"Có ai chết liền đâu. Ở nhà ba mình hút, anh mình hút lâu lắm rồi mà có thấy sao đâu. Mấy điếu thuốc ốm nhom này thì nhằm nhò gì. Em hút ba bốn năm rồi có bệnh hoạn gì đâu" - Đinh Thế Kh., học viên một trường nghề phân trần. Ban đầu Kh. tập tành hút thuốc theo sự rủ rê, khích móc của bạn bè: "Đã là con trai thì phải biết mùi thuốc". Hút riết đâm ghiền, ghiền nên Kh. đốt mỗi ngày cả gói. Còn đang học nghề nên tiền thuốc lá Kh. gói luôn vào khoản gia đình cho ăn học. V., cô bạn gái của Kh. cũng hút thuốc lá. Kh. kể, V. mới hút chỉ chừng hơn một năm nhưng cũng thuộc dạng ghiền. Dạo đó, ba mẹ V. làm ăn sa sút, chuyển nhà từ Long Khánh về Vĩnh Long. V. tá túc nhà người dì, buồn quá nên tìm đến thuốc lá.
Thanh niên hút thuốc ngày càng nhiều và ở những quán nước, hình ảnh nhiều bạn trẻ, đặc biệt là giới nữ phì phèo điếu thuốc dường như khá phổ biến. Thuốc lá được hút mọi lúc mọi nơi, từ công sở, trường học... đến rạp hát, quán ăn, công viên, xe buýt... Thậm chí những nơi dù có treo biển "Cấm hút thuốc" vẫn thấy có người hút. Ai cũng thừa biết tác động của loại "độc dược" này nhưng ý thức hạn chế hoặc bỏ thuốc lá với nhiều người dường như rất khó khăn. Nhiều bạn trẻ cho biết, có nhiều lý do để tìm đến thuốc lá: hút cho vui, cho biết theo kiểu vui hút mà buồn cũng hút. Đám bạn của Huy, cựu học sinh trường THPT N.H đều rớt đại học, đứa đi làm đứa đi luyện thi, lúc đầu chỉ tụ tập uống cà phê, nói chuyện phiếm vào dịp nghỉ ngơi, lễ tết. Dần dần trong nhóm có người hút thuốc, rủ rê, chuyền tay nhau. "Riết rồi 6 đứa đều hút, có đứa hút nhiều đứa hút ít. Không hút buồn lắm" - Huy kể
"Không ai chết liền, cô làm gì dữ vậy!"- "Tụi học trò trả lời như vậy khi một bữa tôi bắt được mấy đứa trốn hút trong nhà vệ sinh. Nhà trường cấm tiệt, bắt được là xử lý ngay. Nhưng ở trong trường tụi nhỏ còn thậm thụt, lén lút hút với nhau, chứ tan học, ra ngoài cổng rồi thì ngang nhiên hút, sức đâu mà theo dõi cả ngày. Làm gì để nói không với thuốc lá, làm gì để giới trẻ đừng "ngấm" độc... thiệt là khó" - cô quản sinh một trường THPT dân lập bức xúc.
Thu Trang

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ “Thành phố mới” thăm “Chiến khu xưa” - Kỳ 3: Từ đường mòn Chiến khu đến Đại thắng mùa xuân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/chien_khu_d-ky_3-tu_duong_mon_den_dai_thang_mua_xuan_sua.mp4.00_00_52_05.still002_20260428220943.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Alo! Bác sĩ ơi: Nắng nóng gia tăng, coi chừng đột quỵ](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/e853b2afb4d5358b6cc4_2_20260428080354.jpg?width=400&height=-&type=resize)










