
Trở thành cánh tay đắc lực của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, Câu lạc bộ (CLB) phòng, chống tội phạm phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) sớm đi vào lòng dân bởi sự nhiệt huyết và tinh thần dấn thân phục vụ.
Trở thành cánh tay đắc lực của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, Câu lạc bộ (CLB) phòng, chống tội phạm phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) sớm đi vào lòng dân bởi sự nhiệt huyết và tinh thần dấn thân phục vụ.
![]() |
| Các thành viên Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) được địa phương tặng giấy khen về thành tích tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc vào ngày 10-8. |
Các thành viên của CLB được người dân địa phương yêu mến và gọi bằng cái tên thân thiện là những “hiệp sĩ đường phố”.
* Bắt tội phạm vì niềm đam mê
| “Cuộc sống sẽ thật sự bình yên, người dân sẽ có được cảm giác an toàn nếu như ai cũng ý thức bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Tinh thần của các “hiệp sĩ” trong CLB phòng, chống tội phạm cần được nhân rộng để cùng nhau xây dựng một xã hội vắng bóng tội phạm” - Thiếu tá Phan Duy Tân, Phó trưởng Công an phường Long Bình Tân, nhấn mạnh. |
Đã nhiều lần tay không bắt giữ trộm, cướp nên ông Nguyễn Minh Hải (40 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân) được lực lượng công an nhờ hỗ trợ nhiều vụ truy bắt tội phạm. Đến cuối năm 2011, khi UBND phường Long Bình Tân quyết định thành lập CLB phòng, chống tội phạm, ông Hải tự nguyện làm đơn tham gia và trở thành một trong những thành viên nòng cốt.
Làm chủ tiệm sửa xe máy đông khách, công việc làm ăn luôn bận bịu, nhưng tự mình làm chủ nên ông Hải có điều kiện quan sát và nghe ngóng tin tức từ nhiều người. “Từng làm bảo vệ dân phố nên tôi luôn có ý thức giữ gìn an ninh trật tự. Hễ thấy chuyện bất bình, chướng tai gai mắt là tôi xông vào giải quyết như là việc của mình vậy. Cái tính lo chuyện bao đồng đã ngấm vào máu tôi rồi” - ông Hải vừa cười vừa nói.
Đối với ông Nguyễn Văn Đoàn (32 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân), việc săn bắt cướp sớm trở thành niềm vui và sự đam mê. Tham gia CLB phòng, chống tội phạm phường Long Bình Tân ngay từ những ngày đầu tiên, ông Đoàn được công an huấn luyện nghiệp vụ và trở thành một trong những người bắt tội phạm chuyên nghiệp.
Giơ đôi tay mang đầy vết sẹo, ông Đoàn kể nhiều lần truy bắt tội phạm ông bị chống trả, có lần bị tông xe trực diện làm ông bị trầy xước và để lại sẹo. “Tay không bắt cướp ai mà không sợ, nhưng cứ nghĩ hôm nay bọn trộm cướp lấy của người khác, mai sau có thể sẽ cướp trộm nhà mình nên tôi muốn loại bỏ chúng để xã hội được bình yên hơn” - ông Đoàn chia sẻ.
Là người nhỏ tuổi nhất trong CLB phòng, chống tội phạm của phường, anh Trần Quang Huy (23 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân) đã nhận được nhiều giấy khen vì thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ an ninh trật tự.
Làm công nhân trong một công ty, thay vì dành thời gian để tụ tập với bạn bè những lúc rảnh rỗi, anh Huy lại tham gia CLB phòng, chống tội phạm để cùng mọi người bắt tội phạm giúp ích cho xã hội. Với anh, điều đó có ích hơn.
* Tạo niềm tin trong nhân dân
Thiếu tá Phan Duy Tân, Phó trưởng công an phường Long Bình Tân, cho biết từ tình hình thực tế ở địa phương và nhận thấy được sự nhiệt huyết của nhiều người dân muốn chung tay truy quét bọn tội phạm khỏi địa bàn, Công an phường đã tham mưu cho lãnh đạo thành lập CLB phòng, chống tội phạm từ tháng 11-2016, gồm 25 thành viên ở mọi độ tuổi, làm nhiều ngành nghề khác nhau, như: chạy xe ôm, chạy xe ba gác, công nhân, dân quân phường, thợ sửa xe, kinh doanh nhỏ…
Ngoài việc thường xuyên chia các tổ nhóm ra tuần tra trên các tuyến đường trên địa bàn phường, các thành viên CLB phòng, chống tội phạm luôn có mặt kịp thời để phối hợp với công an truy bắt tội phạm. Thành lập chưa đầy 1 năm, nhưng CLB đã có 9 lần được nhận bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của các cấp cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Cụ thể, giữa tháng 7-2017, đang trên đường đi tuần tra địa bàn, các thành viên trong CLB phòng, chống tội phạm phát hiện 3 thanh niên cùng đi trên 1 chiếc xe máy trên đường Bùi Văn Hòa (đoạn thuộc phường Long Bình Tân) có biểu hiện khả nghi nên tiến hành đeo bám, đồng thời gọi điện cho Công an phường nhờ hỗ trợ. Biết bị theo dõi, 3 thanh niên nọ tăng ga bỏ chạy, nhưng đã bị các anh quyết liệt truy đuổi và bắt gọn.
Tại cơ quan công an, Phạm Quang Thành (26 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, đối tượng bị bắt) khai nhận đã cùng đồng bọn trộm 19 chiếc quạt, mô tơ và các tài sản khác tại một công trình trường học đang xây dựng trên địa bàn TP.Biên Hòa.
Vào ngày 19-7, trong lúc đi tuần tra trên quốc lộ 51, đoạn vòng xoay Cổng 11 (phường Long Bình Tân), các “hiệp sĩ” phát hiện 2 thanh niên chạy xe có biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Khi thấy 2 thanh niên này cướp giật điện thoại di động của người phụ nữ đi xe máy cùng chiều phía trước, các “hiệp sĩ” đã tiến hành truy đuổi và bắt được 2 đối tượng Lê Thanh Lâm (22 tuổi) và Nguyễn Thanh Tú (17 tuổi), đều ngụ xã Phước Tân (TP.Biên Hòa), giao cho cơ quan công an xử lý.
Với những thành tích đạt được, Thiếu tá Phan Duy Tân cho biết CLB phòng, chống tội phạm đã giúp lực lượng công an thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Nhờ vậy tình hình an ninh trật tự được giữ vững, người dân đặt nhiều niềm tin và tội phạm thì lo sợ, không dám hoành hành.
Tố Tâm

![[Khám phá Đồng Nai - Chạm 95] Phường Lộc Ninh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-loc-ninh_20260625084019.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video] Trải nghiệm tiếng chày trên Sóc Bom Bo](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/v1510_20260624230242.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tăng chỉ tiêu lớp 10 trường công: Thêm cơ hội, giảm áp lực cho phụ huynh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/z7969965897009_1437d383b652e4479df24697950ea236_20260624101439.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Những khoảnh khắc nghề báo](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1a_20260620150145.jpg?width=500&height=-&type=resize)






