Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những tên cướp bịt mặt ở hồ Núi Le

12:01, 18/01/2014

Với dao nhọn trên tay, hai tên cướp mang khẩu trang đột ngột xuất hiện và dùng dao khống chế đôi tình nhân đang ngồi tâm sự bên bờ hồ để cướp tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Với dao nhọn trên tay, hai tên cướp mang khẩu trang đột ngột xuất hiện và dùng dao khống chế đôi tình nhân đang ngồi tâm sự bên bờ hồ để cướp tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nguyễn Đình Sơn (trái) và Nguyễn Thanh Trịnh lúc mới bị bắt, cùng chiếc xe tang vật trong vụ án.
Nguyễn Đình Sơn (trái) và Nguyễn Thanh Trịnh lúc mới bị bắt, cùng chiếc xe tang vật trong vụ án.

Sau hơn 4 ngày điều tra truy xét, Công an huyện Xuân Lộc đã bắt gọn các đối tượng gây án.

* Cuộc tâm tình bị bỏ dở

Tường trình với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc, anh Đ. (ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) cho biết, vào tối 26-9-2009, anh đưa người yêu Y. đến một góc vắng cạnh bờ hồ Núi Le ngồi tâm sự.

Trong lúc 2 người đang mải mê trò chuyện thì nghe tiếng xe máy chạy đến, rồi dừng lại cách chỗ hai người ngồi không xa. Qua ánh đèn pha loang loáng của chiếc xe máy, anh Đ. phát hiện 2 người mang khẩu trang bước xuống xe. Rất nhanh chóng, họ tiến đến chỗ anh Đ. và bạn gái đang ngồi, rồi bất ngờ rút dao khống chế cả hai kèm theo lời đe dọa: “Có tiền đưa hết ra đây, nếu chống cự bọn tao sẽ giết”.

Quá hoảng sợ trước hành vi của 2 kẻ lạ mặt, anh Đ. và bạn gái đành ngồi im chịu trận. Nhân cơ hội đó, 2 kẻ lạ mặt đã lục soát khắp người nạn nhân rồi cướp điện thoại di động, một số nữ trang bằng vàng và chiếc xe máy mang biển số 61L2-7147 của anh Đ. Trước khi tháo chạy, 2 tên cướp còn đá anh Đ. mấy cú, rồi xô nạn nhân xuống hồ Núi Le.

* Vạch mặt kẻ cướp

Trước vụ cướp táo bạo xảy ra trên địa bàn, Ban Chỉ huy Công an huyện Xuân Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Công an huyện nhanh chóng mở cuộc điều tra truy bắt thủ phạm.

Lúc mới bắt tay vào công việc, lực lượng điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn, vì vụ cướp xảy ra vào ban đêm, ở nơi vắng người, mọi thông tin liên quan đến hành tung của 2 tên cướp không ai biết. Do vậy, để lần ra đầu mối của vụ án, lực lượng điều tra phải mày mò xác minh, sưu tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Thông qua công tác nghiệp vụ, lực lượng đánh án đã phát hiện số sim điện thoại di động bị cướp của anh Đ. có một người đang sử dụng. Khi trinh sát thử bấm máy liên lạc với người này thì nghe đối tượng trả lời, nhưng không cho biết địa chỉ ở đâu.

Sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại với đối tượng, bằng sự khôn khéo, các trinh sát cũng tìm ra được địa chỉ người đang sử dụng số sim điện thoại của anh Đ. là Nguyễn Đình Sơn (ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc). Sơn là thanh niên mới lớn nhưng không chịu học hành, thường giao du với các phần tử xấu học đòi ăn chơi.

Để làm rõ vụ án, ngày 30-9-2009, Công an huyện Xuân Lộc đã quyết định “mời” Sơn đến trụ sở Công an huyện làm việc. Tại đây, sau nhiều giờ quanh co chối bỏ việc có liên quan đến vụ án, cuối cùng Sơn khai nhận đã cùng đồng bọn Nguyễn Thanh Trịnh (SN 1988, ngụ thị trấn Gia Ray) thực hiện vụ cướp tài sản của anh Đ. và chị Y. tại hồ Núi Le.

Từ lời khai của Sơn, ngày 8-10-2009, Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thanh Trịnh và nhanh chóng làm rõ vụ án.

Đức Việt (ghi)

 

* Theo lời kể của trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc.

 

 

 

Tin xem nhiều