Báo Đồng Nai điện tử
En

Thua độ bóng đá, giết bạn để cướp tài sản

09:06, 11/06/2012

Ngày 11-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Trần Mạnh Luân (23 tuổi, ngụ tại KP1, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người. Chỉ vì thua cá độ bóng đá, Luân đã ra tay giết hại người bạn thân của mình để cướp tiền nướng vào trò đỏ đen.

 

 

Ngày 11-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Trần Mạnh Luân (23 tuổi, ngụ tại KP1, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người. Chỉ vì thua cá độ bóng đá, Luân đã ra tay giết hại người bạn thân của mình để cướp tiền nướng vào trò đỏ đen.

Đối tượng Trần Mạnh Luân và hiện trường xảy ra vụ án.
Đối tượng Trần Mạnh Luân và hiện trường xảy ra vụ án.

Lời khai nhận ban đầu của Luân tại cơ quan công an cho biết, chiều 10-6, Luân đến phòng trọ của anh Hồ Đăng Tính (26 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) để đánh bài. Tối đó, Luân cùng một người bạn khác rủ nhau ra quán cà phê Thủy Tùng (ở phường Quyết Thắng) xem trận bóng đá giữa hai đội tuyển Italia và Tây Ban Nha. Tại đây, Luân đã cá độ với nhóm người khác và bị thua 1 triệu đồng. Trước đó, để có tiền tham gia cá độ bóng đá, Luân đã mang chiếc xe gắn máy đi cầm 2 triệu đồng.

Đêm đó, trở về nhà trong tình trạng tay không, Luân đã bị mẹ mắng vì tội mang xe đi cầm. Bị mẹ la, Luân bỏ nhà đến phòng trọ của anh Tính để xin ngủ nhờ.

Khi được anh Tính cho vào phòng ngủ cùng, Luân không ngủ được, cứ trằn trọc suy tính cách kiếm tiền trả nợ và chuộc lại chiếc xe đã mang đi cầm. Lúc bấy giờ, một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu kẻ mê cá độ bóng đá. Biết bạn có chiếc xe gắn máy, Luân đã nảy sinh ý định giết anh Tính để cướp xe, bán trả nợ và chuộc xe của mình.

Nghĩ là làm, Luân nằm đợi cho đến lúc anh Tính ngủ say để ra tay hành động. Đến 3 giờ ngày 11-6, khi thấy bạn đã ngủ say, Luân lén lấy con dao nhọn đâm một nhát vào hông của anh Tính. Bị đâm, anh Tính vùng dậy bỏ chạy ra ngoài và kêu la cầu cứu. Tuy nhiên, Luân vẫn tiếp tục cầm dao đuổi theo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Bị đâm nhiều nhát, máu chảy nhiều nhưng anh Tính vẫn cố chạy ra đường kêu cứu. Lúc này, phát hiện có người đi đường, Luân đã trở lại phòng trọ lục lấy chiếc ví của anh Tính (bên trong có 2,8 triệu đồng), rồi tìm cách bỏ trốn. Riêng chiếc xe máy của anh Tính, do sợ bị phát hiện nên Luân không lấy.

Bị đâm trọng thương, anh Tính cố bò ra vệ đường kêu cứu mọi người. Người dân đi đường phát hiện anh Tính nằm bất tỉnh bên đường đã báo công an, đồng thời đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm và truy tìm hung thủ. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, lực lượng công an đã bắt giữ Luân, khi đối tượng trốn ở nhà mình.

Theo người dân sống quanh khu vực phòng trọ anh Tính ở, Tính là một sinh viên mới ra trường, tính tình hiền lành và mới xin được việc làm. Họ cũng cho biết, khoảng một tháng nữa anh Tính sẽ tổ chức đám cưới.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều