
Trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy bằng tấm lòng quả cảm, không ngại gian khổ, hy sinh đã phát hiện và triệt xóa hàng trăm băng nhóm mua bán trái phép ma túy, góp phần mang lại sự bình yên cho xã hội…
Trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy bằng tấm lòng quả cảm, không ngại gian khổ, hy sinh đã phát hiện và triệt xóa hàng trăm băng nhóm mua bán trái phép ma túy, góp phần mang lại sự bình yên cho xã hội…
* Linh hoạt trong công tác đánh án
Trung tá Nguyễn Tài Sắc (cán bộ PC47) cho biết, hoạt động của bọn tội phạm ma túy rất tinh vi, chúng thường lợi dụng vào sự phát triển của khoa học và công nghệ để gây án mà khó bị phát hiện. Khi mua bán, bọn tội phạm ma túy sử dụng điện thoại di động hẹn giao hàng một nơi, nhưng khi công an phát hiện bám theo thì chúng lại hẹn giao hàng ở một nơi khác. Những năm gần đây, con nghiện chủ yếu sử dụng các loại tân dược gây nghiện, ma túy tinh chất, tổng hợp (heroin, thuốc lắc, hàng đá) có độ phê cao, số lượng cực nhỏ, dễ vận chuyển, tàng trữ nên công an rất khó phát hiện. Trong lúc vận chuyển ma túy, bọn tội phạm ma túy hết sức liều lĩnh, thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, phương tiện di chuyển và sẵn sàng dùng vũ khí nóng, hung khí, kim tiêm… để chống trả lại lực lượng truy bắt.

Vũ khí, tang vật ma túy PC47 thu giữ của Liệu, Hải.
Do vậy, để đối phó với loại tội phạm nguy hiểm này, trong quá trình đánh án, đòi hỏi các trinh sát phải hết sức linh hoạt, vận dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, phát hiện, tiếp cận đối tượng. Thực tế đánh án đôi lúc khác với phương án đấu tranh vạch sẵn nên vấn đề xử lý tình huống đòi hỏi các trinh sát phải nhanh nhạy, biết vận dụng linh hoạt các phương án chiến đấu, phù hợp với diễn biến thực tế mới mong đạt được thành công trong đánh án.
* Những trận đánh lớn
Cuối năm 2005, qua điều tra trinh sát địa bàn, PC47 phát hiện một đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh họat động quy mô trên địa bàn Đồng Nai do Nguyễn Huy Liệu (SN 1968, ngụ tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) tổ chức. Do đó, ngày 27-3-2006, khi Liệu và Phạm Thị Tuyết (SN 1970, ngụ ở tỉnh Bình Dương) đang tiến hành mua bán ma túy ở gần ngã 4 Vũng Tàu thì bị 4 trinh sát tóm gọn, thu giữ 2 chỉ heroin, hơn 4 triệu đồng, 100 USD… Khám xét nhà Liệu, trinh sát thu giữ thêm 2 chỉ heroin, một khẩu súng K54 có 8 viên đạn, một súng nhựa, một quả lựu đạn, một còng tay, một lưỡi lê, 10 viên đạn các loại,…

Các đối tượng: Liệu, Hải, Đường, Tuyết ra tòa lãnh án.
Đúng 10 phút sau khi bắt giữ Liệu và Tuyết, một mũi trinh sát với sự giúp đỡ của Công an tỉnh Bình Dương cũng tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Đường (chồng của Tuyết) ngay tại nhà. Khám nhà của Tuyết và Đường, trinh sát thu 13 chỉ heroin, một súng rulô bắn đạn hơi cay, 23 triệu đồng, 1.700 USD, 1 dao bấm… Cùng lúc này, một tổ trinh sát khác đã tiến hành bắt giữ Cáp Xuân Hải (SN 1959, ngụ ở quận 3, TP.Hồ Chí Minh), đối tượng cung cấp ma túy cho Liệu và vợ chồng Tuyết. Khám xét nhà tên Hải, trinh sát thu giữ một bánh heroin, 83 triệu đồng, 1.100 đô la Canada, 100 USD… Kết quả sau hơn 3 tháng theo dõi hoạt động của bọn tội phạm ma túy, PC47 đã bóc gỡ một đường dây buôn bán ma túy liên quan đến nhiều tỉnh thành, thu giữ 1 bánh và 17 chỉ heroin, 3 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, 23 viên đạn các loại, 1 còng tay, 1.900 USD, 1.100 đô la Canada, hơn 100 triệu đồng…
Tháng 1-2009, PC47 phát hiện tại ấp 1, xã Hiệp Phước có một nhóm đối tượng mua bán ma túy do Bùi Thanh Tân (SN 1980, ngụ ở xã Hiệp Phước) tổ chức. Tân là đối tượng nghiệm ma túy có thâm niên, từng nhiều lần vào trung tâm cai nghiện nhưng tái nghiện. Để có tiền hút chích, Tân thường đi TP.Hồ Chí Minh mua ma túy về phân nhỏ sử dụng và bán cho các bạn nghiện lấy lời. Sau nhiều ngày theo dõi, tối 13-1-2009, phát hiện Tân dùng xe máy đi giao “hàng” cho con nghiện, 4 trinh sát đi trên 2 xe máy nhanh chóng kè sát xe của Tân. Rồi bất ngờ một trinh sát ngồi phía sau nhảy sang xe của Tân khống chế và quật ngã Tân xuống đường, bắt giữ Tân cùng với tang vật gồm hàng chục tép heroin. Mở rộng điều tra, trinh sát tiếp tục bắt giữ Trần Tuyết Vân (SN 1974, ngụ ở quận 8, TP.Hồ Chí Minh), “đại lý” cung cấp ma túy cho các đầu mối tiêu thụ ở địa bàn TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Thời điểm bắt Vân, trinh sát thu trong chiếc xe máy Vân đang đi một bánh heroin. Khám xét nơi ở của Vân, trinh sát thu thêm 42 gram heroin đã được phân thành cục để chuẩn bị giao cho các đầu mối.
Gần đây, lúc 15 giờ 30 ngày 24-6, qua công tác trinh sát, PC47 bắt quả tang Lê Đình Cường (SN 1985, quê ở tỉnh Thanh Hóa) đang bán ma túy cho các con nghiện ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa). Khai thác Cường, PC47 lần ra đường dây mua bán ma túy quy mô lớn ở quận 2, TP.Hồ Chí Minh, cung cấp ma túy cho nhiều tỉnh, thành. Mở rộng chuyên án, PC47 đã bắt các đối tượng Võ Hoài Thương (SN 1990, ngụ ở tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thị Lệ (SN 1980) và Huỳnh Tuấn Sang (SN 1990), cùng tạm trú ở quận 2, TP.Hồ Chí Minh, thu giữ tổng cộng 1.400 tép heroin.
* Dũng cảm trong truy bắt tội phạm
Không chỉ chịu đựng khó khăn, gian khổ, chuyện trinh sát gặp nguy hiểm đến tính mạng trong lúc truy bắt tội phạm ma túy không phải là hiếm. Đã có 13 chiến sĩ phòng chống ma túy phải điều trị phơi nhiễm HIV do bị máu của đối tượng dính vào vết thương trong lúc truy bắt, hoặc bị tội phạm dùng kim tiêm dính máu nhiễm HIV chống trả hòng thoát thân…
Đầu tháng 6-2006, PC47 phát hiện một nhóm mua bán ma túy trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, do Nguyễn Đức Phong (SN 1977, ngụ ở xã Lộc An, huyện Long Thành) cầm đầu. Phong bị truy nã về tội cướp tài sản, là đối tượng nghiện dính AIDS nên rất liều lĩnh và manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng công an nếu bị truy bắt. Qua thời gian theo dõi, trinh sát nắm được thông tin, Phong sẽ tổ chức giao ma túy cho các con nghiện tại khu vực địa bàn giáp ranh giữa hai xã Long Thọ và Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) vào ngày 28-6-2006, nên bố trí lực lượng mai phục.

Hai đối tượng Tân và Vân bị PC47 bắt giữ ngày 12-1-2009.
Nhưng vừa thấy công an, Phong đã bỏ chạy vào một khu vực đầm lầy gần đó. Không để cho đối tượng chạy thoát, các trinh sát đã lao vào vật lộn với Phong trong bãi sình lầy. Thấy Phong bị bắt, tên Nguyễn Công Hoan (SN 1980, ngụ ở xã Long Phước, huyện Long Thành) làm nhiệm vụ cảnh giới cũng bỏ chạy vào một bãi đất trống có hàng trăm kim tiêm mà các con nghiện đã sử dụng trước đó vứt bừa bãi. Tuy nhiên, cuộc đào tẩu của Hoan cũng không thành, khi bị các trinh sát dũng cảm truy bắt. Cuộc vật lộn để bắt cho được Phong và Hoan khiến 3 trinh sát phải điều trị phơi nhiễm HIV, vì máu của các đối tượng trong lúc vật lộn văng trúng vào vết xây xát trên người các trinh sát…
Hy sinh là thế, thiệt thòi là thế, nhưng với tấm lòng trung thành vô hạn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, cộng với lòng tha thiết yêu ngành, yêu nghề, các anh vẫn miệt mài lăn xả vào công việc với niềm tin tất thắng trong cuộc chiến chống lại “cái chết trắng” nhằm mang lại sự an vui cho xã hội và cho mỗi gia đình.
Đức Việt
![[Tuyến Megastory] Chuyên gia hiến kế cho Đồng Nai phát triển: Kiến tạo đô thị tương lai từ bản sắc văn hóa Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/img_5124_20260917062221.jpeg?width=400&height=-&type=resize)








