Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hút trộm cát gần cầu Ghềnh

10:01, 07/01/2011

Trong những ngày giáp Tết, bọn trộm cát vẫn ngang nhiên đến hút cát ngay gần chân cầu Ghềnh.

Trong những ngày giáp Tết, bọn trộm cát vẫn ngang nhiên đến hút cát ngay gần chân cầu Ghềnh.

 

* Trộm cát gần chân cầu

 

Theo phản ảnh của người dân ở dọc bờ sông (xã Hiệp Hòa và phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa), khoảng một tháng nay, mỗi buổi tối thường có từ 5-7 chiếc ghe đến neo đậu ở khu vực gần cầu Ghềnh để hút cát, đến tận sáng sớm hôm sau mới rút đi. Anh Nguyễn Văn D. (ở phường Bửu Hòa) cho biết, lúc đầu chỉ có vài chiếc ghe nhỏ nhưng mấy ngày qua xuất hiện một chiếc ghe bầu khá lớn đến hút cát. Cũng theo anh D., trước đây các ghe trộm cát hoạt động khi trời vừa tối, nhưng mấy ngày gần đây chỉ sau hơn 10 giờ đêm các ghe này mới bắt đầu hoạt động. Có hôm các chủ ghe này còn thả neo, đậu ghe sát phao dẫn luồng giao thông ở trước cầu Ghềnh để hút cát, khiến các phương tiện giao thông đường thủy phải bẻ lái để tránh khi đi qua khu vực này.

Một người dân chỉ vị trí hút trộm cát thời gian gần đây.

Dẫn chúng tôi đi xem đoạn bờ sông ở gần khu vực bị hút trộm cát, bà Nguyễn Thị H. (nhà ở gần khu vực bị khai thác trộm cát) nói: "Đêm đêm cứ nghe tiếng máy ghe hút cát, người dân chúng tôi sốt ruột không ngủ được vì lo bờ sông ngày càng sạt lở thêm. Nếu mấy cái ghe đó cứ hút cát dưới sông lên miết chắc đến hồi những căn nhà của chúng tôi lọt xuống sông luôn". Theo bà H., trước đây tại đoạn sông này, lòng sông không sâu và bờ sông không dốc như hiện nay. Từ ngày các ghe đến hút trộm cát, bờ sông ngày càng dốc và đất trên bờ bị sạt lở xuống. Để hạn chế đất bờ sông bị lở và để giữ cho căn nhà của mình khỏi bị tuột xuống sông, gia đình bà H. dùng tất cả những cái lu có trong nhà để gia cố thêm cho cái bờ kè chặn đất. Nhiều người dân còn bày tỏ bức xúc: "Bọn cát tặc ngày càng lộng hành quá. Đến khu vực gần chân cầu mà chúng còn dám đến hút cát. Nếu Nhà nước không có biện pháp ngăn chặn thì có ngày móng cầu cũng bị lở...".

 

Được biết, cách nay chưa lâu, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh và Công an xã Hiệp Hòa đã bắt được 2 trong số 5 ghe hút trộm cát tại khu vực bãi đá Hàn - nơi cách cầu Ghềnh cũng không xa.

 

* "Cát tặc" sao mãi lộng hành?

 

Đêm 6-1, chúng tôi đến khu vực người dân phản ảnh để tận mục sở thị. Khoảng 23 giờ 30 phút, có 3 chiếc ghe từ hướng cầu Hóa An chạy đến. Đến đoạn sông giữa Nhà máy nước Đồng Nai và chân cầu Ghềnh, cách cầu Ghềnh hơn 100m, hai chiếc trong số đó bắt đầu thả neo và tiến hành hút cát, chiếc còn lại đậu gần bờ sông như để cảnh giới. Tiếng động cơ của các máy hút cát nổ rất nhẹ. Dưới sức nặng của cát ướt được bơm lên mỗi lúc một nhiều, những chiếc ghe từ từ hạ thấp độ cao so với mặt nước. Sau hơn 1 giờ, cát đã đầy khoang, một chiếc ghe nhổ neo chạy về hướng cầu Hóa An và chỉ vài phút sau đã thấy có một chiếc khác đến đậu vào chỗ trống để tiếp tục hút cát. Cứ thế, các ghe hút trộm cát hoạt động liên tục cho đến khi trời sáng thì mới ngừng. Khoảng 5 giờ sáng, đứng trên bờ sông Đồng Nai phía phường Bửu Hòa, chúng tôi thấy một đoàn ghe hàng chục chiếc chở đầy cát từ hướng cầu Hóa An chạy về hướng ngã ba Tân Vạn. Theo một số người dân, có lẽ đây là những ghe đã hút trộm cát đêm qua, sau khi hút đầy đã nằm chờ tại một điểm nào đó để đến sáng mới chở cát đi tiêu thụ.

Bờ sông Đồng Nai phía bên phường Bửu Hòa thời gian gần đây bị sạt lở nhiều hơn trước. Người dân địa phương phải làm bờ kè bằng tất cả những gì có được để ngăn đất lở. 

Theo quan sát của chúng tôi, nơi bọn khai thác trộm cát cách trụ sở Công an phường Bửu Hòa chỉ vài trăm mét. Một người dân kể: "Cách đây khoảng 10 ngày, khi Công an phường xuống hiện trường phát hiện những ghe hút cát trộm đã nổ 3 phát súng chỉ thiên. Nghe tiếng súng, bọn khai thác trộm cát bơi tản ra đi nơi khác nhưng chỉ hơn 1 tiếng sau đã quay trở lại hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra". Được biết, khi nghe người dân phản ảnh về nạn khai thác cát trộm, Công an phường đã xuống hiện trường, nhưng do không có đủ phương tiện nên không thể truy bắt mà chủ yếu là đẩy đuổi các đối tượng trộm cát.

 

Thời gian qua, việc khai thác cát trên sông Đồng Nai, gây sạt lở bờ sông khiến người dân bức xúc. Các cơ quan chức năng cũng đã bắt được một số vụ nhưng vẫn chỉ là phạt hành chính chứ chưa thấy có vụ nào bị xử lý hình sự. Một người dân ở phường Bửu Hòa nói: "Ai cũng biết, khai thác trộm cát mang lại nguồn lợi rất lớn. Nếu cứ phạt hành chính thì chẳng biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt tình trạng này và con sông Đồng Nai vẫn sẽ tiếp tục bị rút ruột, mà người chịu khổ đầu tiên là những người sống dọc bờ sông như chúng tôi".

Phạm Hoàng Thái

 

 

 

 

Tin xem nhiều