Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đối tượng giết người bị bắt sau 14 năm lẩn trốn

10:10, 31/10/2010

Sau 14 năm lẩn trốn vì tội giết người, ngày 26-10-2010, đối tượng Trần Văn Dương (SN 1971, quê ở tỉnh Quảng Nam) đã bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh (PC52) bắt giữ.

Trần Văn Dương và quyết định truy nã.

Sau 14 năm lẩn trốn vì tội giết người, ngày 26-10-2010, đối tượng Trần Văn Dương (SN 1971, quê ở tỉnh Quảng Nam) đã bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh (PC52) bắt giữ.

 

* Giết người rồi bỏ trốn

 

Theo hồ sơ truy nã, vào năm 1996, Trần Văn Dương cùng một số bạn đồng hương rời quê hương Quảng Nam vào Đồng Nai làm nghề phụ hồ. Tại đây, Dương và các bạn cùng thuê phòng trọ tại tổ 10, khu phố 2, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) làm nơi cư ngụ. Tối ngày 20-10-1996, Dương cùng các bạn mua rượu về phòng trọ ăn nhậu. Trong khi uống rượu, Dương nảy sinh mâu thuẫn với anh Tiến, là người sống cùng phòng. Đôi bên xảy ra cự cãi, bất ngờ Dương dùng dao đâm vào người anh Tiến nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi giết bạn, Dương bỏ trốn khỏi địa bàn. Sau một thời gian dài truy tìm Dương vẫn không có kết quả, năm 1998, Công an tỉnh đã phát lệnh truy nã Dương trên toàn quốc, đồng thời xác lập chuyên án, tập trung lực lượng để truy bắt tên tội phạm nguy hiểm này.

 

* Bị bắt sau 14 năm lẩn trốn

 

Để truy bắt Trần Văn Dương, lực lượng truy bắt đã tiêu tốn khá nhiều công sức để điều tra, xác minh các mối quan hệ của Dương, các địa chỉ nghi ngờ Dương tìm đến ẩn náu. Quá trình xác minh, thu thập thông tin, lực lượng truy nã đã xác định, sau khi gây án, Dương trốn về quê ngoại của mình tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Vài tháng sau đó, Dương quay vào TP.Hồ Chí Minh thuê phòng trọ ở các quận Bình Tân, Tân Bình ở tạm, rồi lại tiếp tục chạy sang các tỉnh Bình Dương, Đắk Lắk...

 

Tại mỗi địa phương này, Dương chỉ ở được vài tháng rồi chuyển đi nơi khác vì lo sợ công an phát hiện. Đáng chú ý là thời gian lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk, Dương quen biết và có ý định xây dựng gia đình với một cô gái ở địa phương. Để cho cuộc hôn nhân được suôn sẻ, Dương dùng giấy khai sinh của người em trai mình là Trần Văn Trung để xin đăng ký kết hôn và gởi hồ sơ về quê ở Quảng Nam xin xác nhận độc thân. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, chính quyền địa phương không xác nhận vì Trần Văn Trung đã có vợ và đang sinh sống cùng vợ con tại quê nhà. Thất bại trong cuộc hôn nhân với cô gái ở Đắk Lắk, Trần Văn Dương trở lại TP.Hồ Chí Minh và thuê phòng trọ ở phường 15, quận Tân Bình để tiếp tục ẩn náu.

 

Qua công tác trao đổi thông tin với Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam), lực lượng truy nã Phòng PC52 Công an tỉnh đã lần ra manh mối của Dương. Lực lượng truy nã đã tức tốc tìm đến quận Tân Bình, nhưng khi đến nơi thì hay tin Dương đã chuyển đi nơi khác vài ngày trước đó. Tiếp tục dò tìm tung tích của Dương, các trinh sát phát hiện Dương đã di chuyển xuống miệt Đức Hòa (tỉnh Long An) thuê phòng trọ và hành nghề bán giày dép ở vỉa hè. Từ cơ sở này, lực lượng truy nã lại lên đường đến huyện Đức Hòa. Qua trao đổi thông tin với công an địa phương, các trinh sát nắm được thông tin Dương đang thuê phòng trọ tại ấp Trường Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa. Sau khi xác định chính xác nơi ẩn náu của Dương, đêm 25 rạng sáng 26-10-2010, lực lượng truy bắt với sự hỗ trợ của công an địa phương đã chia thành 2 mũi tiếp cận khu nhà trọ, thực hiện lệnh kiểm tra hành chánh và bắt giữ Dương, kết thúc quãng thời gian 14 năm trốn chạy của tên tội phạm giết người nguy hiểm.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều