Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vượt khó vì tương lai các con

08:09, 30/09/2010

Từ những tờ vé số và dăm món hàng nhỏ bán cho khách đi lễ chùa, vợ chồng anh Nguyễn Văn Út (ở ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) đã vượt khó để chăm lo cho các con được cắp sách đến trường.

Từ những tờ vé số và dăm món hàng nhỏ bán cho khách đi lễ chùa, vợ chồng anh Nguyễn Văn Út (ở ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) đã vượt khó để chăm lo cho các con được cắp sách đến trường.

* Mưu sinh trên núi

Quê ở tận Khánh Hòa, chị Nguyễn Thị Tiện vào đất Đồng Nai làm ăn sinh sống. Tình duyên đưa đẩy chị gặp anh Nguyễn Văn Út, một thanh niên bị tật nguyền cả đôi chân, không còn khả năng lao động. Vậy mà với sự mách bảo của con tim, chị đã đến với anh bằng tất cả tình cảm của người con gái. Năm 18 tuổi, chị lập gia đình với anh rồi về sống với nhau trên vùng núi cao này. Gia đình anh cũng chỉ còn mẹ già sống nhờ vào chốn núi. Không vốn liếng, không nhà cửa, chỉ với túp lều nhỏ dựng ven đường, anh chị đã phải bán vé số để kiếm sống. Dần dà, những nhà dân xung quanh đã cho anh chị cùng ngồi bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Chỉ là những thứ lễ vật cho khách cúng chùa như: gói muối, bao gạo, chai nước tương..., nhưng cũng đủ cho gia đình anh Út đắp đổi sống qua ngày.

Gia đình anh Út đã sống bên ngôi nhà này hàng chục năm với những nghề tạm bợ.

Đôi chân không đi lại được, anh Út chọn bậc đá thềm nhà để làm nơi chào bán vé số cho khách mỗi khi qua đây. Nhưng công việc đó cũng không duy trì được thường xuyên, anh Út tâm sự: “Tôi chỉ lấy vé số bán vào ngày chủ nhật. Những ngày thường không dám lấy bán vì ít khách đến đây, sợ ế. Việc đi lại cũng khó khăn, nếu bị dư vé cũng khó mà đi trả lại. Những ngày lễ đông khách, tôi lấy thêm vé cho hai đứa lớn đi bán phụ. Dù tuổi còn nhỏ nhưng các con cũng biết kiếm tiền để phụ giúp cha mẹ”.

Hơn chục năm anh Út, chị Tiện lấy nhau là chừng ấy thời gian vợ chồng anh sống bằng những nghề tạm bợ này. Khó khăn là điều luôn thường trực đối với gia đình anh Út. Nhưng vợ chồng anh vẫn cố chèo chống để nuôi 4 con đang tuổi ăn học. Nhớ lại những ngày đầu mới lên núi sống, anh Út cho biết: “Mảnh đất hoang sơ, đồi núi chỉ một vài túp lều lưa thưa ở hai bên đường lên chùa là cảnh ngày đầu gia đình tôi lên đây sinh sống. Hai vợ chồng chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng nhưng vẫn quyết lưu lại làm ăn. Sự bươn chải của vợ và những người sống cùng trên núi hay lui tới giúp đỡ, nên những khó khăn rồi cũng qua”.

* Cố gắng vì tương lai của các con

Nhìn những đứa trẻ đùa chơi với nhau dưới hiên nhà cheo leo bên dốc núi, chúng tôi không khỏi băn khoăn về tương lai của các cháu. Chị Tiện cho biết, cháu đầu là Trần Thị Thành Lợi đang học lớp 5 Trường tiểu học Xuân Trường. Dù sức khỏe yếu, nhưng ngày nào cháu cũng cố gắng dậy sớm đến lớp đầy đủ. Mấy năm liền cháu đều đạt học sinh tiên tiến. Dù khó khăn nhưng gia đình vẫn luôn cố gắng để cháu được đến trường cùng các bạn. Những hôm học cả ngày, chị phải dậy sớm nấu cơm để cháu gói theo phần cơm trưa, vì gia đình không có điều kiện để đóng tiền ăn ở trường cho cháu. Đứa em kế  của Lợi đang học lớp 2, mỗi sáng sớm cũng theo chị xuống núi, tay xách cặp, tay mang theo túi cơm và chai nước. Đường đồi đèo dốc, nhưng các con của chị vẫn hàng ngày đến trường đều đặn. Chị Tiện tâm sự: “Biết là rất khó khăn khi gia đình cho con đi học, nhưng chúng tôi cũng cố gắng vượt qua để hy vọng mai này các con có cuộc sống tốt hơn”.

Thấy được tình cảnh khó khăn của gia đình anh Út, các hộ xung quanh và cô giáo chủ nhiệm đã giúp đỡ tiền bạc, sách vở để chị em Lợi được tiếp tục đến trường. Những tấm lòng hảo tâm đó đã phần nào giúp cho gia đình anh Út - chị Tiện có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, đưa bước chân của các con bước tiếp trên chặng đường đến với tương lai.

Danh Trường

Tin xem nhiều