Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Không khuyên được vợ lại đi giết người

09:08, 28/08/2010

Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Bá Hùng (SN 1986, ngụ tại ấp 2, xã An Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra về tội giết người.

Nạn nhân Đào Kim Loan

Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Bá Hùng (SN 1986, ngụ tại ấp 2, xã An Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra về tội giết người.

Trần Bá Hùng đã lập gia đình với chị Nguyễn Thị Ngọc Duyên và sống chung nhà của Hùng ở xã An Hòa. Gần đây, vợ Hùng mang thai sắp sinh, nhưng chị này thường hay đến khu vực siêu thị BigC (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) chơi đánh bạc rất khuya. Tối ngày 21-8, ngồi đợi vợ đi chơi đến quá nửa đêm vẫn không thấy về, Hùng sốt ruột nên đi tìm. Nghe người quen nói Duyên ngồi chơi với chị Đào Kim Loan (SN 1969, ngụ tại khu phố 7, phường An Bình, TP.Biên Hòa) tại một quán nước nằm gần khu vực siêu thị BigC. Khoảng 1 giờ 45 ngày 22-8-2010, Hùng đã đến quán nước tìm vợ. Khi đến đây, Hùng chỉ thấy chị Loan ngồi một mình, nên nhắn gửi: “Chị thấy vợ em thì kêu về giùm nhé”. Nghe Hùng nhờ vả, chị Loan lại trả lời: “Vợ mày, mày không kêu về được thì tao lấy cớ gì mà kêu về?”. Đang lúc sốt ruột vợ mang bầu sắp đến ngày sinh nở lại nghe chị Loan trả lời không thuận tai, Hùng đã gây gổ với chị này.

Cãi nhau với chị Loan một hồi, Hùng bực bội bỏ đi về. Nhưng trên đường về, Hùng gặp đối tượng tên Quảng (hiện chưa xác định lai lịch) và kể lại chuyện gây gổ với chị Loan. Nghe chuyện, Quảng không hề khuyên can mà lại đi lấy một con dao nhọn đưa cho Hùng. Được Quảng “khích tướng”, Hùng cầm dao quay trở lại chỗ chị Loan để tiếp tục gây gổ. Sau vài lời qua lại, Hùng đã rút dao đâm liên tiếp 3 nhát vào người chị Loan. Dù được người dân xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng chị Loan đã tử vong tại bệnh viện sau đó, vì vết thương ở ngực quá sâu, làm mất nhiều máu. Sau khi gây án, Hùng đã bỏ trốn. Đến 22 giờ ngày 22-8, Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Qua tìm hiểu tại địa phương chúng tôi được biết, giữa chị Loan và Hùng trước đó chưa hề có mâu thuẫn gì. Hoàn cảnh gia đình của Hùng và người bị hại đều thuộc dạng éo le. Chị Loan hiện đang sống độc thân và hành nghề bán nước giải khát ở khu vực ngã ba Vũng Tàu từ nhiều năm nay. Cách đây 2 năm, mẹ chị Loan qua đời. Người em trai của chị Loan cũng mới mất vào năm 2009. Còn với Hùng, vừa mới gây án một ngày thì vợ chuyển dạ, rồi sinh con trong cảnh một mình vượt cạn.

Vụ án hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Trần Danh

Tin xem nhiều