Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bất công

08:08, 01/08/2010

Vụ Công ty Vedan lén xả thải "giết" sông Thị Vải vẫn còn nhùng nhằng chuyện bồi thường, hỗ trợ. Vụ hàng chục tấn cá ở làng bè Tân Mai chết trên sông Cái cũng do nước thải công nghiệp và sinh hoạt của TP.Biên Hòa đổ ra.

Vụ Công ty Vedan lén xả thải "giết" sông Thị Vải vẫn còn nhùng nhằng chuyện bồi thường, hỗ trợ. Vụ hàng chục tấn cá ở làng bè Tân Mai chết trên sông Cái cũng do nước thải công nghiệp và sinh hoạt của TP.Biên Hòa đổ ra. Và thông tin mới nhất từ Công an tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2010, Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện 145 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2009, trong đó riêng khai thác khoáng sản trái phép là 38 vụ. Môi trường sống càng lúc càng bị đe dọa nghiêm trọng.

 

Thế nhưng, từ trước đến nay chưa có vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nào bị khởi tố. Phải "đấu tranh mãi" thì đến nay, cơ quan cảnh sát môi trường mới được thực hiện chức năng điều tra hình sự (trước đây chỉ xử lý hành chính). Nhưng, khi đụng vô hình sự thì vụ nào cũng... vướng đủ thứ, khó khởi tố để điều tra. Thậm chí, muốn phạt doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường cũng không dễ vì không bắt được quả tang. Trong khi đó, hộ dân nào lỡ xả rác không đúng quy định là bị khu phố đưa ra "đấu tố", rồi yêu cầu phải bỏ tiền thuê công ty vệ sinh thu gom rác. Vi phạm "bé tẹo" bị hành lên hành xuống như vậy, còn doanh nghiệp làm ăn lớn xả thải ô nhiễm gấp trăm, ngàn lần, thì hầu như không bị làm sao cả. Điều đó thật bất công.

 

Và, nạn khai thác khoáng sản trái phép vẫn cứ hoành hành. Nặng nề nhất là dòng sông Đồng Nai bị quằn xéo bởi nạn khai thác cát lậu diễn ra quanh năm. Còn âm ỉ nhưng... hoành tráng là tình trạng khai thác lậu than bùn, vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng diễn ra khắp nơi. Những đối tượng làm lậu này không phải "ăn xổi ở thì" mà "chiến đấu" quanh năm, diễn ra trước mắt chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Họ dễ dàng trở thành triệu phú, tỷ phú nhờ ăn trộm tài nguyên quốc gia như thế. Thế nhưng, nhiều địa phương, cơ quan chức năng nói rằng không nghe, không thấy, không biết! Cho nên những kẻ ăn trộm tiền trăm triệu, bạc tỷ đồng của Nhà nước vẫn cứ nhởn nhơ. Trong khi đó, một công dân nào lỡ trộm vài con gà, lấy trộm vài triệu đồng của người khác là có thể đi tù như chơi. Điều đó cũng thật bất công...

Ba Xuyên

Tin xem nhiều