Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một vụ án giết người còn bỏ sót tội phạm!

08:05, 30/05/2010

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử vụ án đối với bị cáo Nguyễn Văn Đình và đồng bọn về tội giết người.

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử vụ án đối với bị cáo Nguyễn Văn Đình và đồng bọn về tội giết người.

 

Nguyễn Văn Đình (sinh năm 1973, ngụ tại tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa) là người đã nhận thầu đúc cống bê- tông cho Công ty Cường Thuận và thuê anh Trần Tiến Cường thực hiện. Tuy nhiên, Đình không thanh toán tiền công sòng phẳng, nên anh Cường đã đòi nhiều lần. Vào khoảng 19 giờ ngày 29-8-2008, anh Cường tiếp tục đến phòng trọ của Đình (tại KP6, phường Long Bình) để đòi tiền. Tại đây, anh Cường có nói với vợ của Đình là chị Lê Thị Hải: "Hôm nay tao đến đây là để làm thịt thằng Đình nhà mày". Vào khoảng 20 giờ ngày hôm đó, Đình nghe vợ kể lại sự việc thì liền điện thoại báo tin cho em trai là Nguyễn Văn Điệp. Nghe vậy, Điệp điện thoại cho bạn là Lê Ngọc Xăm để kể chuyện anh Cường dọa "thịt" Đình và nhờ giúp sức. Lúc nhận điện thoại của Điệp thì Xăm đang ngồi uống rượu với Vũ Đình Xuất và Vũ Đình Sáng tại nhà anh Vũ Đình Trì (ở phường An Bình, TP.Biên Hòa).

 

Ngay sau đó, Đình, Điệp cùng Xăm, Xuất và một người bạn là Vũ Xuân Bảy cầm theo hung khí tìm đến khu nhà trọ của anh Cường (tại KP3, phường Long Bình Tân). Đến nơi, Đình và Xăm bước vào phòng của anh Cường. Thấy Cường, Đình đã quát lớn: "Ông Cường, ông lên nhà nói gì với vợ tôi, ông nói lại xem nào". Nghe vậy, Cường nói lại: "Cái gì mà to tiếng thế, muốn thế nào vào đây uống một ly đã" (lúc này anh Cường đang nhậu với một số người bạn). Thấy vậy, Xăm lên tiếng: "Mày đến nhà kiếm anh Đình để đánh hả?". Hai bên lời qua tiếng lại một lúc, anh Cường đã dùng tay đấm vào mặt Xăm. Ngay lập tức, Xăm rút dao thủ sẵn trong người ra chém anh Cường một nhát vào ngực. Ngay sau đó, những người có mặt đã đưa anh Cường đi cấp cứu, nhưng anh đã chết trước khi nhập viện.

Sáng ngày hôm sau, nghe tin anh Cường chết, Đình và Xăm đã bỏ trốn. Đến ngày 1-9-2008, Xăm đã ra đầu thú và mấy ngày sau thì Đình cũng tự động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai "nộp mình".

 

Với những hành vi nêu trên, các bị cáo: Đình, Xăm, Xuất đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố về tội giết người. Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi và tranh luận tại tòa, HĐXX đã xác định trong vụ án này Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát đã bỏ sót tội phạm, vụ án còn có nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ. Vì vậy, HĐXX đã cho tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

Danh Trường

 

Tin xem nhiều