Từ khi phiên tòa bắt đầu cho đến lúc chủ tọa tuyên án, trên khuôn mặt trẻ con và có phần ngây dại của bị cáo dường như không ráo nước mắt.
Từ khi phiên tòa bắt đầu cho đến lúc chủ tọa tuyên án, trên khuôn mặt trẻ con và có phần ngây dại của bị cáo dường như không ráo nước mắt. Vừa sợ hãi vì phải bị cầm tù vừa hối hận vì hành vi phạm tội của mình, bị cáo Nguyễn Hoàng A nói rất thành khẩn: "Cháu đã biết lỗi, mong các chú tha lỗi cho cháu, cháu sợ đi tù lắm".
Song, pháp luật thì không thể tha thứ được cho Nguyễn Hoàng A khi mà bị cáo đã thực hiện hành vi đồi bại với một bé gái. Cáo trạng của Viện Kiểm sát thể hiện: Vào khoảng 8 giờ ngày
Trong phòng xử án hôm đó, ngoài bị cáo Nguyễn Hoàng A và nạn nhân, còn có cha mẹ của hai bên. Tất cả họ đều không kiềm được nước mắt vì những hành vi của con trẻ và hậu quả của nó. Gia đình nạn nhân đau vì vết thương lòng, xót cho đứa con thơ dại sẽ hằn sâu nỗi đau có thể đeo đẳng suốt cả cuộc đời. Còn người mẹ của bị cáo thì run lên vì tiếng khóc nghẹn lòng khi nói trước tòa: "Nhà tôi nghèo, không có tiền cho con ăn học tới nơi tới chốn. Cha cháu lại bị bệnh tâm thần, một mình tôi suốt ngày đi bán vé số, không chăm sóc cháu tốt nên mới để xảy ra hậu quả như thế này...". Tiếng khóc nhiều người thân của bị cáo và bị hại lại to hơn sau những lời phân bua của người mẹ!
Bản án 3 năm 6 tháng tù là đủ sức phòng ngừa, răn đe, giáo dục đối với bị cáo Nguyễn Hoàng A. Câu chuyện đau lòng này một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho các bậc làm cha mẹ có con còn nhỏ cần quan tâm chăm sóc, quản lý, giáo dục, giúp các cháu biết tránh làm điều xấu, chống lại cái xấu, cái ác.
Trần Danh
![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ “Thành phố mới” thăm “Chiến khu xưa” - Kỳ 3: Từ đường mòn Chiến khu đến Đại thắng mùa xuân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/chien_khu_d-ky_3-tu_duong_mon_den_dai_thang_mua_xuan_sua.mp4.00_00_52_05.still002_20260428220943.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Alo! Bác sĩ ơi: Nắng nóng gia tăng, coi chừng đột quỵ](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/e853b2afb4d5358b6cc4_2_20260428080354.jpg?width=400&height=-&type=resize)









