
Vào lúc 7 giờ 45 ngày 30-8, người dân sống ở gần cầu Sông Buông (ấp Hương Phước, xã Phước Tân, huyện Long Thành) nghe tiếng kêu thất thanh "cướp, cướp" của một cô gái.
Vào lúc 7 giờ 45 ngày 30-8, người dân sống ở gần cầu Sông Buông (ấp Hương Phước, xã Phước Tân, huyện Long Thành) nghe tiếng kêu thất thanh "cướp, cướp" của một cô gái. Nạn nhân là chị Bùi Tấn Linh (tạm trú tại KP3, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) cho biết, chị vừa bị 2 thanh niên này cướp mất xấp vé số hơn 100 tờ (mệnh giá 5000 đồng/tờ).
Theo lời kể của chị Linh, khi chị đang đạp xe đến gần cầu Sông Buông thì có 2 thanh niên đi xe máy hiệu Wave màu xanh nhớt, gọi lại để dò xổ số. Gã thanh niên ngồi phía trước dò số xong thì yêu cầu chị đưa hết vé số để chọn mua. Ngay lúc đó, có một chiếc xe bò đi ngang, chị phải dắt xe đạp lùi vào phía trong cho xe này đi qua. Khi quay lại, chị thấy gã ngồi phía sau trên tay đang cầm xấp vé số cùng sổ dò của chị. Thấy vậy, chị Linh vội giựt lại xấp vé số nhưng 2 gã này đã kịp phóng xe chạy.
Chị Linh cho biết thêm, đây là lần thứ hai chị bị lừa cướp vé số trên quốc lộ 51. Trước đó, vào tháng 11-2008, khi đi bán vé số ngang đoạn đường đối diện UBND xã Phước Tân, thì có một cô gái trẻ gọi chị lại để dò số. Cùng lúc đó, có một người phụ nữ đi với một thanh niên đến chọn mua số. Cả 3 người này đã cố tình làm cho chị Linh mất tập trung, nhưng cuối cùng lại không mua số. Khi chị Linh nhận lại vé số thì thấy xấp vé số mỏng đi, lúc đó chị kêu cứu và bất lực nhìn 3 người đi trên 2 xe máy chạy về hai hướng...
Đặng Ngọc

![[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260926083651.jpg?width=400&height=-&type=resize)








