
Trong lúc bạn bè báo tin mừng vì trúng tuyển vào đại học thì Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990), học sinh Trường THPT B. (huyện Tân Phú) cùng anh trai Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1985, thường trú tại ấp Thanh Trung, xã Thanh Sơn) lại bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử lưu động vào lúc 9 giờ ngày 25-8, tại địa phương.
Trong lúc bạn bè báo tin mừng vì trúng tuyển vào đại học thì Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990), học sinh Trường THPT B. (huyện Tân Phú) cùng anh trai Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1985, thường trú tại ấp Thanh Trung, xã Thanh Sơn) lại bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử lưu động vào lúc 9 giờ ngày 25-8, tại địa phương. Phiên tòa đã thu hút nhiều người dân cùng các em học sinh tại xã Thanh Sơn và các xã lân cận đến tham dự.
Ngày 26-1, Cường cùng nhóm bạn đang đi chơi tết tại hồ Đa Tôn thì có người bạn mời uống rượu. Cường từ chối thì bị Phan Văn Khánh trêu ghẹo, vì vậy đôi bên có lời qua tiếng lại. Sau đó, Cường bị Khánh và Vũ Đình Tuyến đánh gây thương tích ở đầu, mặt, mắt. Nhìn thấy Cường bị đánh, Hùng (anh ruột Cường) liền tính đến chuyện trả thù cho em. Ngày 31-1, Hùng mang dao đến khu vực giáo xứ Quang Lâm (xã Thanh Sơn) tìm Khánh và Tuyến để... hỏi chuyện. Gặp Tuyến, Hùng xông vào đánh thì bị Tuyến đánh lại. Hùng liền lấy dao ra đâm Tuyến nhưng do mất đà nên té ngã và cây dao bị gãy ngang. Nhiều người có mặt tại đó đã can ngăn nên Hùng bỏ về. Sau đó, Hùng lấy 1 con dao khác quay trở lại tiếp tục tìm đánh, chém Khánh và Tuyến. Lúc này, Cường đang chơi bóng chuyền trước khu vực nhà thờ và đã cùng Hùng đuổi theo đánh Khánh. Khánh bỏ chạy được một đoạn thì vấp ngã nên bị Cường và Hùng đuổi kịp. Hùng dùng dao đâm nhiều nhát vào chân, đùi, bụng dẫn đến Khánh tử vong ngay sau đó.
Hội đồng xét xử hỏi Cường: "Bị cáo tự suy nghĩ xem mình có phạm tội giết người không ?". Cường ấp úng trả lời: "Bị cáo vẫn không cho rằng mình phạm tội, vì bị cáo đâu có cầm dao đâm Khánh. Hơn nữa, bị cáo còn có hành động ngăn anh trai đừng đâm nạn nhân". Riêng bị cáo Hùng thì nhận hết tội trạng về mình và mong tòa miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đứa em trai. Luật sư bảo vệ cho bị cáo Cường và Hùng đã tranh luận: "Bị cáo Cường chỉ giữ vai trò đồng phạm, nhưng ở mức độ giúp sức không tích cực".
Cả hội trường lặng im nghe anh em bị cáo nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Bị cáo Hùng mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho em mình, để Cường được tiếp tục cắp sách đến trường. Còn bị cáo Cường thì thiết tha xin lỗi gia đình người bị hại: "Cũng chính vì thương em mà anh trai bị cáo mới phạm tội giết người. Để rồi giờ đây gia đình người bị hại thì mất con, gia đình bị cáo thì có 2 con phải vào tù. Bị cáo rất hối hận, mong tòa xem xét mở cho anh em bị cáo một lối thoát để chuộc tội, sớm về sum họp với gia đình".
14 năm tù dành cho bị cáo Hùng và 5 năm tù dành cho Cường là bản án nghiêm khắc, đúng người, đúng tội. Ngoài ra, cả 2 bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình người bị hại 51 triệu đồng.
Sau khi nghe tòa đưa ra hình phạt tù dành cho anh em bị cáo Hùng và Cường, một cụ già là hàng xóm của gia đình bị cáo nói với chúng tôi: "Khi 2 bị cáo phạm tội, mẹ của họ phải bán căn nhà nhỏ với giá 5 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Tôi thông cảm và chia sẻ tình cảnh của gia đình họ, nhưng không đồng tình với cách hành xử của bị cáo Hùng, cũng như lời khai của các bị cáo trước tòa. Vì thương em không đúng cách nên Hùng đã ngoan cố cầm dao giết chết một mạng người, "đánh mất" đi tuổi thơ của em mình và sự tự do của chính anh ta. Điều đó phải bị pháp luật trừng trị và xã hội lên án".
Thành Nhân


![[Video giới thiệu] Loạt Megastory 2 kỳ: Bảo vệ Đảng trong thời đại “cảm xúc lan truyền”: Làm sao để lý luận Mác - Lênin “viral” trong tim giới trẻ Đồng Nai?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/quen_20260620143604.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Ảnh] Ngắm loạt ảnh đẹp vừa đoạt giải Cuộc thi ‘Khoảnh khắc Đồng Nai’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1_20260612155953.jpg?width=500&height=-&type=resize)





